Ma-thi-ơ – Chương 23

1 Sau đó JESUS phán với đám đông và với các môn đồ Ngài

2 rằng: “Các thầy thư ký và những người Pha-ri-si đều ngồi trên ghế của Mô-se.

3 Vậy, tất cả những gì họ bảo các con tuân giữ, hãy tuân giữ và thực hiện, nhưng đừng làm theo những việc làm của họ, vì họ nói chứ không làm.

4 Vì họ buộc những gánh nặng và khó mang, và chất chúng lên vai người ta, còn ngón tay họ, thì họ chẳng muốn động đậy chúng!

5 Nhưng tất cả những việc làm của họ, họ làm để được nhìn ngắm bởi loài người: họ làm cho to những hộp đựng kinh (*) mình, và làm cho rộng tua áo mình.

(*) Đây là một thứ hộp nhỏ bằng da đựng Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ mà đàn ông Do Thái mang vào buổi cầu nguyện, để nhắc nhở tuân giữ luật pháp. Bọn đạo đức giả làm hộp thật to đeo lên để làm ra vẻ công chính.

6 Họ cũng yêu thích những chỗ cao trọng trong các bữa tiệc và những ghế đầu trong các nhà hội,

7 và tiếng kính chào nơi phố chợ, và được gọi bởi loài người: “thầy”, “thầy” (*)!

(*) Rabbi: thầy về luật pháp.

8 Nhưng các con đừng để bị gọi là “thầy”, vì một Đấng là Giáo Chủ (*) của các con, là Đấng Christ, còn tất cả các con là anh em (**).

(*) Kathegetes: chỉ người thầy ở cấp bậc tối cao, tức “Giáo Chủ” hay “Giáo Hoàng”. Từ gốc của nó, hēgeomai, nghĩa là “lãnh đạo” hay “dẫn dắt”, được dịch là “lãnh tụ” trong [01] Ma-thi-ơ 2:6. Từ “kathegetes” này chỉ xuất hiện ba lần trong toàn Kinh Thánh, một lần tại câu 8 này và hai lần ở câu 10 bên dưới, cho thấy rất rõ ràng vị trí ấy đã thuộc về duy nhất Đấng Christ, không một người nào khác được phép nhận về mình.

(**) Trong Chúa không cấm có thầy giáo. Nhưng khi dạy bảo nhau, chúng ta làm với tư cách anh em dạy bảo lẫn nhau, và mỗi người đều sẵn sàng lắng nghe học hỏi để tiếp nhận sự khuyên bảo đúng đắn Chúa gửi đến, thậm chí là qua chính các anh em mình đã dạy dỗ. Khi mà Đấng Christ đã phán rõ rằng Ngài chính là Chân Lý ([04] Giăng 14:6), chúng ta sẽ phải có trách nhiệm nhận ra tiếng phán của Chân Lý truyền dạy điều hay lẽ phải, dù là qua bất cứ công cụ nào của Ngài, và vâng phục. Ấy mới là tinh nghĩa của việc có Ngài làm người thầy cao nhất của mình.

9 Và đừng gọi ai trên đất là Cha các con, vì một Đấng là Cha các con, là Đấng ở trên trời.

10 Cũng đừng để bị gọi là “Giáo Chủ” (*), vì một Đấng là Giáo Chủ (*) của các con, là Đấng Christ.

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 23:8 (*) bên trên.

11 Nhưng người lớn nhất trong các con hãy làm người phục vụ của các con.

12 Còn ai tôn cao mình sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được tôn cao.

13 Khốn cho các ngươi, các thầy thư ký và những người Pha-ri-si, bọn đạo đức giả! Vì các ngươi đóng Vương Quốc Thiên Đường lại trước mặt người ta, vì các ngươi không vào, cũng chẳng để những người đang vào đi vào!

14 Khốn cho các ngươi, các thầy thư ký và những người Pha-ri-si, bọn đạo đức giả! Vì các ngươi nuốt chửng nhà của những người góa bụa, và giả bộ cầu nguyện thật dài! Bởi vậy các ngươi sẽ nhận sự phán xét còn nặng nề hơn!

15 Khốn cho các ngươi, các thầy thư ký và những người Pha-ri-si, bọn đạo đức giả! Vì các ngươi đi khắp biển cả và đất liền để làm một người nhập đạo, và khi người ấy đã thành, các ngươi làm cho người ấy thành con của Hỏa Ngục gấp đôi các ngươi!

16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường đui mù, những kẻ bảo: ‘Ai thề bởi đền thờ thì không sao, nhưng ai thề bởi vàng của đền thờ thì bị ràng buộc.’

17 Bọn ngu dại và đui mù! Vì cái gì lớn hơn: vàng, hay đền thờ thánh hóa vàng?

18 Và: ‘Ai thề bởi bàn thờ thì không sao, nhưng ai thề bởi lễ vật ở trên nó thì bị ràng buộc.’

19 Bọn ngu dại và đui mù! Vì cái gì lớn hơn: lễ vật, hay bàn thờ thánh hóa lễ vật?

20 Vậy, người thề bởi bàn thờ là thề bởi nó và mọi vật ở trên nó;

21 và người thề bởi đền thờ là thề bởi nó và bởi Đấng ngự nơi nó;

22 và người thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng ngự trên nó!

23 Khốn cho các ngươi, các thầy thư ký và những người Pha-ri-si, bọn đạo đức giả! Vì các ngươi dâng phần mười bạc hà, và hồi hương, và thì là, và bỏ qua những điều trọng đại hơn của luật pháp: công lý, và lòng thương xót, và đức tin. Những điều này phải làm, những điều kia chớ bỏ!

24 Bọn dẫn đường đui mù! Những kẻ lọc con ruồi mà nuốt chửng con lạc đà!

25 Khốn cho các ngươi, các thầy thư ký và những người Pha-ri-si, bọn đạo đức giả! Vì các ngươi rửa sạch bên ngoài chén và đĩa, nhưng bên trong đầy rẫy sự tham lam và bất chính.

26 Bọn Pha-ri-si đui mù! Đầu tiên hãy rửa bên trong chén và đĩa, để bên ngoài chúng cũng được sạch.

27 Khốn cho các ngươi, các thầy thư ký và những người Pha-ri-si, bọn đạo đức giả! Vì các ngươi giống như những mồ mả tô trắng, mà bên ngoài quả thật có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế.

28 Và các ngươi cũng vậy, bên ngoài quả thật có vẻ công chính đối với loài người, nhưng bên trong thì đầy sự đạo đức giả và sự vô pháp.

29 Khốn cho các ngươi, các thầy thư ký và những người Pha-ri-si, bọn đạo đức giả! Vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri và trang hoàng mả của những người công chính,

30 và nói: ‘Nếu chúng ta ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, chúng ta đã không dự phần với họ vào máu của các nhà tiên tri.’

31 Thế là các ngươi làm chứng với chính mình rằng các ngươi là con cái của những kẻ sát hại các nhà tiên tri!

32 Các ngươi cũng hãy đổ cho đầy lường của các tổ phụ mình đi!

33 Bọn rắn độc, dòng dõi của rắn độc! Làm thế nào các ngươi thoát khỏi sự đoán phạt của Hỏa Ngục được?

34 Bởi vậy, kìa, Ta phái đến các ngươi các nhà tiên tri, và những nhà thông thái, và các thầy thư ký, và từ họ mà các ngươi sẽ giết hại và đóng đinh thập tự, cũng từ họ, các ngươi sẽ đánh đòn trong các nhà hội của các ngươi và bắt bớ từ thành sang thành,

35 để cho máu của tất cả những người công chính đã bị đổ ra trên đất đều đến trên các ngươi, từ máu của A-bên người công chính cho đến máu của Xa-cha-ri con trai Ba-ra-chi, người mà các ngươi đã giết hại ở khoảng giữa đền thờ và bàn thờ.

36 Thật, Ta nói cho các ngươi, tất cả những điều này sẽ đến trên thế hệ này.”

37 “Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết hại các nhà tiên tri và ném đá những người được phái đến với mình! Biết bao lần Ta đã muốn gom con cái ngươi lại như gà mẹ túc con mình lại dưới cánh, mà các ngươi nào có muốn!

38 Kìa, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi, hoang tàn!

39 Vì Ta nói cho các ngươi, từ nay các ngươi sẽ chẳng hề thấy Ta nữa, cho đến khi các ngươi nói: ‘Chúc tụng Đấng đang đến nhân danh Chúa!’”