Ma-thi-ơ – Chương 21
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và khi họ gần đến Giê-ru-sa-lem và vào đến Bết-pha-giê về hướng núi Ô-liu, bấy giờ JESUS phái hai môn đồ đi,
2 phán với họ: “Hãy đi vào làng đối diện các con, và ngay lập tức, các con sẽ tìm thấy một con lừa cái bị buộc, và một lừa con cùng với nó. Hãy cởi ra và đem về Ta.
3 Và nếu có ai nói gì với các con, hãy nói rằng: ‘Chúa đang cần đến chúng’, người ta sẽ cho chúng đi ngay lập tức.”
4 Toàn bộ việc này xảy ra để ứng nghiệm điều đã được phán qua nhà tiên tri rằng:
5 “Hãy nói với con gái Si-ôn:
Kìa, Vua ngươi đang đến với ngươi,
Nhu mì và cưỡi trên một con lừa,
Và một con lừa con, con của lừa cái.”
6 Các môn đồ đi và làm như JESUS đã truyền cho họ.
7 Họ đem lừa cái và lừa con về, và trải áo mình trên chúng, và đặt Ngài ngồi trên ấy.
8 Một đoàn dân đông đảo trải áo mình trên đường, số khác chặt các cành từ các cây và trải trên đường.
9 Đoàn người, những người đi trước và những kẻ theo sau đều hô vang rằng: “Hô-sa-na con trai Đa-vít! Chúc tụng Đấng đang đến nhân danh Chúa! Hô-sa-na trên nơi chí cao!”
10 Và khi Ngài vào trong Giê-ru-sa-lem, cả thành phố đều rúng động, nói: “Đây là ai?”
11 Đoàn người nói: “Đây là Đấng tiên tri JESUS từ Na-xa-rét của Ga-li-lê!”
12 Và JESUS vào trong đền thờ của Đức Chúa Trời, và đuổi ra ngoài tất cả kẻ bán và người mua trong đền thờ, và lật nhào các bàn của những người đổi tiền và các ghế của những người bán bồ câu.
13 Và Ngài phán với chúng: “Có lời chép:
‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện’,
Nhưng các ngươi thì biến nó thành hang trộm cướp!”
14 Và những người què và mù đến với Ngài trong đền thờ, và Ngài chữa lành cho họ.
15 Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các thầy thư ký thấy những kỳ công mà Ngài đã làm, và những đứa trẻ reo lên trong đền thờ và nói: “Hô-sa-na con trai Đa-vít” thì họ phẫn nộ
16 và nói với Ngài: “Ông có nghe những đứa này nói gì không?!” JESUS nói với chúng: “Có chứ! Thế các ngươi chưa bao giờ đọc được rằng: ‘Từ miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú Ngài đã thành toàn sự ngợi ca’ sao?”
17 Và rời khỏi họ, Ngài đi ra khỏi thành phố vào Bê-tha-ni và ở trọ tại đó.
18 Đến sáng khi trở lại thành phố, Ngài đói.
19 Và, thấy một cây vả bên đường, Ngài đến với nó, và chẳng tìm thấy gì nơi nó ngoài duy nhất lá. Và Ngài phán với nó: “Trái sẽ mãi mãi không còn ra từ mày nữa!” Và cây vả tàn héo ngay lập tức.
20 Và khi chứng kiến, các môn đồ trầm trồ, nói: “Làm thế nào cây vả lại tàn héo ngay lập tức vậy?”
21 JESUS trả lời, phán với họ: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin và không nghi ngờ, các con sẽ không chỉ làm được điều ấy cho cây vả, mà ngay cả bảo hòn núi này: ‘Nhấc mình lên và lao xuống biển’, điều ấy sẽ được nên.
22 Và mọi sự, bất kể các con xin gì trong lời cầu nguyện, khi tin, các con sẽ được.”
23 Và khi Ngài vào trong đền thờ, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng đến với Ngài khi Ngài đang giảng dạy, nói: “Bởi thẩm quyền nào mà ông làm những việc này, và ai đã ban cho ông thẩm quyền này?”
24 JESUS trả lời, phán với chúng: “Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một lời, mà nếu các ngươi nói được cho Ta, Ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc này:
25 Báp-tem của Giăng là từ đâu, từ trời hay từ loài người?” Nhưng chúng bàn luận với nhau, nói: “Nếu chúng ta nói: ‘Từ trời’ thì ông ta sẽ nói với chúng ta: ‘Vậy tại sao các ngươi không tin người?’
26 Còn nếu chúng ta nói: ‘Từ loài người,’ chúng ta sợ đám đông, vì tất cả đều coi Giăng như một nhà tiên tri.”
27 Và chúng trả lời, nói với JESUS: “Chúng tôi không biết.” Và Ngài nói với chúng: “Ta cũng không nói cho các ngươi bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc này.”
28 “Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai người con, và đến với đứa thứ nhất, ông nói: ‘Con, hôm nay con hãy đi làm trong vườn nho của ta.’
29 Nhưng anh ta trả lời, nói: ‘Con không muốn,’ nhưng sau đó ăn năn mà đi.
30 Và, đến với đứa thứ hai, ông nói tương tự. Anh ta trả lời, nói: “Vâng, thưa Chúa,” và không đi.
31 Trong hai người đó, ai đã thực hiện ý muốn của cha?” Họ nói với Ngài: “Người thứ nhất.” JESUS phán với họ: “Thật, Ta nói cho các ngươi rằng: bọn thu thuế và đám gái điếm đang đi trước các ngươi vào Vương Quốc Đức Chúa Trời!
32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường lối công chính, và các ngươi đã không tin người; còn bọn thu thuế và đám gái điếm đã tin người! Các ngươi chứng kiến mà chẳng ăn năn sau đó để mà tin người!”
33 “Hãy nghe một ẩn dụ khác. Một người kia là một chủ nhà, người trồng một vườn nho và rào chung quanh nó, và đào trong nó một hầm ép rượu, và xây một cái tháp, và người cho thuê nó cho các nông dân, và đi.
34 Nhưng khi mùa hái trái đến gần, ông phái các đầy tớ mình đến với các nông dân để nhận lấy hoa lợi của ông.
35 Và đám nông dân bắt các đầy tớ ông, một người thì chúng đánh, một người khác thì chúng giết, một người khác thì chúng ném đá.
36 Ông lại phái các đầy tớ khác, đông hơn lần đầu, và chúng đối xử với họ tương tự.
37 Cuối cùng, ông phái đến chúng con trai mình, nói: ‘Chúng sẽ kính trọng con trai ta.’
38 Nhưng khi đám nông dân thấy người con trai, chúng nói với nhau: ‘Đây là thằng thừa kế! Hãy đến! Chúng ta hãy giết nó và đoạt lấy gia tài của nó!’
39 Và chúng bắt chàng, ném ra ngoài vườn nho và giết đi.
40 Vậy, khi Chúa của vườn nho đến, Ngài sẽ xử bọn nông dân đó thế nào?”
41 Chúng nói với Ngài: “Ông ấy sẽ tiêu diệt bọn tàn độc chúng nó một cách tàn độc, và cho thuê vườn nho cho những nông dân khác, những người sẽ nộp cho ông ấy hoa lợi vào mùa vụ của chúng.”
42 JESUS phán với chúng: “Các ngươi chưa bao giờ đọc trong Kinh Thư:
‘Hòn đá mà các thợ xây loại ra
Này đã trở nên đầu góc nhà;
Việc này là từ Chúa,
Và là điều kỳ diệu trong mắt chúng ta’ sao?
43 Bởi vậy Ta nói cho các ngươi rằng: Vương Quốc Đức Chúa Trời sẽ bị lấy khỏi các ngươi và ban cho dân sẽ kết quả của nó.
44 Và ai ngã trên đá này sẽ tan vỡ, còn nó rơi nhằm ai thì sẽ nghiền nát hắn.”
45 Và khi các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si nghe được những ẩn dụ của Ngài, chúng biết rằng Ngài đang nói về chúng.
46 Và khi tìm cách bắt Ngài, chúng sợ đám đông, vì họ coi Ngài như một nhà tiên tri.