Ma-thi-ơ – Chương 16
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đến, thử, cầu hỏi Ngài cho họ xem một dấu lạ từ trời.
2 Nhưng Ngài trả lời, phán với họ: “Đến chiều tà, các ngươi bảo: ‘Thời tiết sẽ đẹp, vì bầu trời màu đỏ,’
3 và buổi sáng: ‘Hôm nay mưa bão, vì bầu trời màu đỏ và u ám.’ Bọn đạo đức giả, diện mạo của bầu trời thì các ngươi thật biết phân biệt, nhưng các dấu hiệu của thời đại thì các ngươi không thể sao?
4 Một thế hệ gian ác và dâm loạn tìm kiếm một dấu lạ, và sẽ chẳng dấu lạ nào được ban cho nó ngoài dấu lạ của nhà tiên tri Giô-na.” Và Ngài bỏ họ mà đi.
5 Và khi các môn đồ Ngài qua đến bên kia, họ quên đem theo bánh.
6 Nhưng JESUS phán với họ: “Hãy lưu ý và đề phòng men của những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê.”
7 Họ bàn luận với nhau rằng: “Vì chúng ta không đem theo bánh.”
8 Còn JESUS biết được, phán với họ: “Những kẻ ít đức tin ơi, sao các con lại bàn luận với nhau rằng các con không đem theo bánh?!
9 Các con vẫn chưa hiểu sao? Cũng không nhớ năm cái bánh của năm nghìn người, và các con thu lại được bao nhiêu giỏ?
10 Hay bảy cái bánh của bốn nghìn người, và các con thu lại được bao nhiêu giỏ?
11 Sao các con không hiểu rằng Ta không nói với các con về bánh? Hãy đề phòng men của những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê!”
12 Bấy giờ họ mới hiểu rằng Ngài không bảo đề phòng về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê.
13 Khi JESUS vào đến các khu vực Sê-sa-rê, Phi-líp, Ngài hỏi các môn đồ Ngài rằng: “Loài người bảo Ta, Con Trai Loài Người, là ai?”
14 Họ thưa: “Một số người thì Giăng Báp-tít, một số khác thì Ê-li-gia, một số khác thì Giê-rê-mi hoặc một trong các nhà tiên tri.”
15 Ngài phán với họ: “Còn các con thì bảo Ta là ai?”
16 Si-môn Phi-e-rơ trả lời, thưa: “Ngài là Đấng Christ, Con Trai Đức Chúa Trời Hằng Sống!”
17 Và JESUS trả lời, phán với ông: “Phước cho con, Si-môn con Giô-na! Vì thịt và máu đã chẳng bày tỏ cho con đâu, mà là Cha Ta ở trên trời.
18 Ta cũng bảo con rằng: Con là Phi-e-rơ, và trên đá (*) này Ta sẽ xây dựng hội thánh của Ta, và các cửa mồ mả sẽ chẳng thắng được nó.
(*) Chúa JESUS chơi chữ. Tên của Phi-e-rơ trong tiếng Hy Lạp gốc là Petros, nghĩa là viên sỏi, còn từ “đá” là Petras. Chúa không có ý nói Ngài sẽ xây dựng hội thánh trên viên sỏi Phi-e-rơ, mà trên vầng đá của lời tuyên xưng rằng Ngài là Đấng Christ, Con Trai Đức Chúa Trời hằng sống.
19 Và Ta sẽ ban cho con các chìa khóa của Vương Quốc Thiên Đường. Và bất cứ gì con buộc dưới đất sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ gì con mở dưới đất sẽ được mở ở trên trời.”
20 Sau đó Ngài lệnh cho các môn đồ Ngài rằng họ không được nói cho ai rằng Ngài là JESUS, Đấng Christ.
21 Từ sau đó, JESUS bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ Ngài rằng Ngài phải ra đi đến Giê-ru-sa-lem, và chịu nhiều thống khổ từ các trưởng lão và các thầy tế lễ cả và các thầy thư ký, và bị giết, và đến ngày thứ ba được sống lại.
22 Và Phi-e-rơ bắt chuyện với Ngài, bắt đầu quở trách Ngài, nói: “Thuận lợi cho Ngài, thưa Chúa: việc này sẽ chẳng hề xảy đến với Ngài đâu!”
23 Nhưng Ngài quay lại phán với Phi-e-rơ: “Lui đi sau Ta, Sa-tan! Ngươi là chướng ngại của Ta, vì ngươi chẳng mưu cầu cho việc của Đức Chúa Trời, nhưng việc của loài người!”
24 Sau đó JESUS phán với các môn đồ Ngài: “Nếu ai muốn theo sau Ta, hãy từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình lên, và theo Ta.
25 Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất nó, còn ai mất mạng sống mình vì Ta sẽ tìm được nó.
26 Vì con người được lợi gì, nếu được cả thế gian mà đánh mất linh hồn mình? Hay con người sẽ đưa gì ra mà đổi linh hồn mình lại?
27 Vì Con Trai Loài Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Ngài cùng các thiên sứ Ngài. Và rồi, Ngài sẽ trả cho từng người tùy theo việc làm của họ.
28 Thật, Ta bảo các con: có một vài trong những người đang đứng đây là những người sẽ chẳng nếm biết cái chết cho đến khi họ thấy Con Trai Loài Người đến trong Vương Quốc của Ngài.”