Ma-thi-ơ – Chương 15

1 Sau đó, các thầy thư ký và những người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đến với JESUS, nói:

2 “Tại sao môn đồ Ngài vi phạm truyền thống của các trưởng lão? Vì họ không rửa tay mình khi ăn bánh.”

3 Nhưng Ngài trả lời, phán với họ: “Thế tại sao các ngươi vi phạm mạng lệnh của Đức Chúa Trời bởi truyền thống của các ngươi?

4 Vì Đức Chúa Trời đã truyền lệnh rằng: ‘Hãy hiếu kính cha và mẹ,’ và ‘kẻ nguyền rủa cha hay mẹ phải bị xử tử.’

5 Nhưng các ngươi bảo: ‘Ai nói với cha hay mẹ rằng: ‘Những gì có thể giúp được từ con là lễ vật dâng hiến rồi’ thì người ấy chẳng cần phải hiếu kính cha mình hay mẹ mình.’

6 Và các ngươi làm vô hiệu mạng lệnh của Đức Chúa Trời bởi truyền thống của các ngươi!

7 Bọn đạo đức giả! Ê-sai tiên tri thật đúng về các ngươi, rằng:

8 ‘Dân này đến gần Ta bằng mồm miệng mình, và với môi mép, chúng tôn kính Ta, còn trái tim chúng cách xa khỏi Ta.

9 Chúng thờ kính Ta vô ích, dạy dỗ những giáo lý là những mạng lệnh của loài người.’”

10 Và Ngài gọi dân chúng đến, phán với họ: “Hãy nghe và hiểu:

11 Chẳng phải thứ vào miệng làm ô uế người; nhưng thứ đi ra từ miệng, thứ này làm ô uế người.”

12 Sau đó các môn đồ Ngài đến thưa với Ngài: “Ngài có biết rằng những người Pha-ri-si bị xúc phạm khi nghe lời ấy không?”

13 Nhưng Ngài trả lời, phán: “Tất cả những cây nào Cha Ta trên trời không trồng sẽ bị nhổ lên.

14 Hãy để mặc họ. Họ là những kẻ dẫn đường đui mù của kẻ đui mù. Nếu người mù dẫn người mù, cả hai đều sẽ ngã xuống hố.”

15 Phi-e-rơ trả lời, thưa với Ngài: “Hãy giải nghĩa cho chúng con ẩn dụ này.”

16 JESUS phán: “Các con cũng vẫn chưa hiểu sao?

17 Các con chưa hiểu rằng mọi thứ vào miệng sẽ đi xuống bụng, và bị thải ra nơi kín đáo sao?

18 Nhưng thứ ra từ miệng đều đi ra từ trái tim, chúng mới làm ô uế người.

19 Vì từ trái tim mà ra những ý nghĩ gian ác, giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cướp, làm chứng dối, báng bổ.

20 Đây là những thứ làm ô uế người, còn việc ăn với tay chưa rửa chẳng làm ô uế người đâu.”

21 Và JESUS đi từ đó đến các khu vực của Ty-rơ và Si-đôn.

22 Và kìa, một người phụ nữ Ca-na-an từ các địa phận đó đến kêu lên Ngài rằng: “Hãy thương xót con, Chúa, con trai Đa-vít! Con gái con bị quỷ nhập nặng nề!”

23 Nhưng Ngài chẳng đáp lại cô ấy một lời. Và các môn đồ Ngài đến xin Ngài, thưa: “Ngài hãy đuổi cô ta đi, vì cô ta cứ kêu khóc phía sau chúng ta.”

24 Nhưng Ngài trả lời, phán: “Ta không được cử đến, ngoại trừ tới chiên lạc của nhà Is-ra-ên.”

25 Nhưng cô ấy đến thờ lạy Ngài, thưa: “Chúa! Giúp con!”

26 Nhưng Ngài trả lời, phán: “Lấy bánh của con cái và ném cho chó là không phải lẽ.”

27 Nhưng cô ấy thưa: “Vâng thưa Chúa, vì những con chó cũng được ăn những mẩu vụn rơi xuống từ bàn của chủ chúng.”

28 Bấy giờ, JESUS trả lời, phán với nàng: “Ôi, người phụ nữ! Lớn thay là đức tin của con! Việc sẽ xảy đến cho con như con mong muốn!” Và con gái nàng được lành ngay trong giờ đó.

29 Và JESUS rời khỏi đó, đến bên biển Ga-li-lê, và lên núi ngồi đó.

30 Và, nhiều đoàn người đến với Ngài, có cùng mình những người què, người mù, người câm, người tàn tật và nhiều người khác, và đặt bọn họ nơi chân JESUS, và Ngài chữa lành bọn họ.

31 Cho nên những đoàn người trầm trồ khi thấy người câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, và người mù thấy được; và họ ca ngợi Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.

32 Còn JESUS gọi các môn đồ Ngài đến, phán: “Ta cảm thương đoàn dân, vì họ ở với Ta đã ba ngày rồi, và họ chẳng có gì ăn. Và Ta không muốn cho họ nhịn đói ra về, kẻo họ bị xỉu dọc đường chăng.”

33 Và các môn đồ Ngài thưa với Ngài: “Giữa nơi hoang vu, chúng ta đâu ra bao nhiêu bánh để cho đoàn dân lớn như thế ăn đủ?”

34 Và JESUS phán với họ: “Các con có bao nhiêu bánh?” Họ thưa: “Bảy cái ạ, và một vài con cá.”

35 Và, Ngài truyền lệnh cho đoàn dân ngồi xuống đất,

36 và lấy bảy cái bánh và những con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đồ Ngài, còn các môn đồ cho đoàn dân.

37 Và tất cả họ đều ăn và no nê; và họ thu các mẩu vụn thừa lại được bảy giỏ đầy.

38 Số người ăn là bốn nghìn người, chưa kể phụ nữ và trẻ em.

39 Và, cho dân chúng về rồi, Ngài xuống thuyền và đi đến các địa phận của Mác-đa-la.