Ma-thi-ơ – Chương 14

1 Vào lúc đó, vua chư hầu Hê-rốt nghe được danh tiếng JESUS,

2 và bảo các đầy tớ mình rằng: “Đây là Giăng Báp-tít, ông ấy đã sống dậy từ kẻ chết, và bởi vậy những việc quyền năng mới hiển lộ nơi ông ấy.”

3 Vì Hê-rốt đã bắt Giăng, trói người và bỏ tù vì Hê-rô-đi-a, vợ Phi-líp, em trai hắn.

4 Vì Giăng đã nói với hắn: “Ngài lấy bà ta là bất hợp pháp!”

5 Và khi muốn xử tử người, hắn sợ dân chúng, vì họ coi người là một nhà tiên tri.

6 Nhưng khi sinh nhật Hê-rốt được tổ chức, con gái Hê-rô-đi-a nhảy múa ở giữa, và làm hài lòng Hê-rốt,

7 đến nỗi hắn thề hứa với nàng ta sẽ ban cho bất cứ điều gì nàng ta xin.

8 Bị xúi giục bởi mẹ mình, nàng ta thưa: “Hãy ban cho con tại đây cái đầu của Giăng Báp-tít trên mâm!”

9 Và vua lấy làm hối tiếc, nhưng vì lời thề và những khách dự tiệc, hắn cứ truyền lệnh ban cho,

10 và sai chém đầu Giăng trong ngục.

11 Và đầu của người bị đem đến trên mâm, và trao cho cô gái. Và cô ta đem đến cho mẹ mình.

12 Và các môn đồ của người đến, lấy xác và chôn cất nó, và đi báo cho JESUS.

13 Và nghe được, JESUS rời khỏi đó bằng thuyền đến nơi hoang vắng một mình. Nghe được, dân chúng cũng từ các thành phố đi bộ ra theo Ngài.

14 Và khi đi ra, JESUS thấy đoàn dân và cảm thương cho họ, và chữa lành những người đau ốm của họ.

15 Đến chiều tối, các môn đồ Ngài đến với Ngài, thưa: “Nơi này hoang vắng, và giờ đã muộn rồi, hãy cho dân chúng về để đi vào các làng mua thức ăn cho mình.”

16 Nhưng JESUS phán với họ: “Họ không cần đi đâu, các con hãy cho họ ăn.”

17 Họ thưa với Ngài: “Chúng con chẳng có gì ở đây ngoài năm cái bánh và hai con cá.”

18 Ngài phán: “Hãy đem chúng đến đây cho Ta”;

19 và lệnh cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ, lấy năm cái bánh và hai con cá. Nhìn lên trời, Ngài chúc tạ, và bẻ bánh ra trao cho các môn đồ, còn các môn đồ cho dân chúng.

20 Và mọi người đều ăn và no nê. Và họ lượm các mẩu vụn thừa lại được mười hai giỏ đầy.

21 Số người ăn khoảng năm nghìn, chưa kể phụ nữ và trẻ em.

22 Và, JESUS ngay lập tức buộc các môn đồ Ngài xuống thuyền và đi trước Ngài qua bờ bên kia, trong lúc Ngài giải tán đoàn dân.

23 Và khi giải tán đoàn dân rồi, Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài vẫn ở đó một mình.

24 Còn thuyền đã ra giữa biển, bị quăng quật bởi sóng vì gió ngược.

25 Đến canh tư đêm ấy, JESUS đi đến chỗ họ, bước đi trên biển.

26 Và khi các môn đồ thấy Ngài bước đi trên biển, họ kinh hoàng nói rằng: “Ấy là ma!” Và họ khóc thét lên vì sợ hãi.

27 Nhưng JESUS liền phán với họ rằng: “Yên lòng nào. Là Ta mà. Đừng sợ.”

28 Phi-e-rơ trả lời Ngài, thưa: “Chúa, nếu là Ngài, hãy truyền cho con đến với Ngài trên màn nước!”

29 Ngài phán: “Hãy đến!” Và Phi-e-rơ bước xuống khỏi thuyền, bước đi trên màn nước, đến với JESUS.

30 Nhưng khi thấy gió mạnh, ông hoảng sợ và bắt đầu chìm. Ông thét lên, nói rằng: “Chúa cứu con!”

31 JESUS lập tức đưa tay nắm lấy ông, và nói với ông: “Kẻ ít đức tin, sao con nghi ngờ?”

32 Và khi họ lên thuyền, gió ngưng lại.

33 Còn những người ở trên thuyền thì đến thờ lạy Ngài, nói: “Ngài đúng là Con Trai Đức Chúa Trời rồi!”

34 Và khi họ đã vượt qua, họ vào đến đất Ghê-nê-xa-rết.

35 Và khi nhận ra Ngài, người vùng đó phái người đến khắp các miền chung quanh đó và người ta trình đến Ngài tất cả những người có bệnh,

36 và nài xin Ngài rằng họ chỉ chạm vào tà áo Ngài; và những ai chạm đến đều được lành.