Ma-thi-ơ – Chương 12
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vào lúc đó, JESUS đi qua cánh đồng vào ngày Sa-bát, nhưng các môn đồ Ngài đói và bắt đầu ngắt bông lúa và ăn (*).
(*) Theo luật Đức Chúa Trời quy định cho dân Is-ra-ên khi ban cho họ Đất Hứa ([05] Nhị Luật 23:25) thì việc ngắt bông lúa ăn tại chỗ mà không dùng liềm gặt (thu hoạch) là điều được phép, không phải ăn cắp.
2 Nhưng khi những người Pha-ri-si thấy được, họ nói với Ngài: “Kìa, các môn đồ của Ngài đang làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát.”
3 Nhưng Ngài phán với họ: “Các ngươi chưa đọc Đa-vít đã làm gì khi ông và những người cùng ông bị đói sao?
4 Thể nào ông đã vào Nhà của Đức Chúa Trời và ăn bánh tiền định, thứ mà ông hay những người đi cùng ông không được phép ăn, ngoại trừ duy nhất các thầy tế lễ thôi sao?
5 Hay các ngươi chưa đọc trong luật pháp rằng, vào ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong Đền Thờ vi phạm ngày Sa-bát và không mắc tội?
6 Nhưng Ta nói cho các ngươi rằng: tại đây là Đấng vĩ đại hơn cả Đền Thờ.
7 Nhưng nếu các ngươi biết ‘Ta muốn lòng thương xót, chứ không phải sinh tế’ là thế nào, các ngươi đã chẳng lên án người vô tội rồi.
8 Vì Con Trai Loài Người chính là Chúa của ngày Sa-bát (*).”
(*) Lưu ý: người Pha-ri-si nhiều lần buộc tội Chúa JESUS là vi phạm mạng lệnh thứ tư về ngày Sa-bát trong Mười Mạng Lệnh của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chỉ vi phạm đống truyền thống mà những kẻ này tự tiện bịa ra rồi chất thêm lên ngày Sa-bát mà thôi, điển hình như ở đây: ngày Sa-bát tuy không được phép lao động thu hoạch thổ sản, nhưng hoàn toàn được phép hái bông, trái mà ăn khi đói. Trong khi Chúa chính là Đấng đã phát minh ra cái ngày này và là Chúa Tể của nó, thì đã có một số kẻ cho rằng mình có thể dạy đời cho Ngài phải giữ ngày này như thế nào.
9 Và rời khỏi đó, Ngài đi vào nhà hội của họ.
10 Và kìa: có một người có bàn tay bị héo. Và họ hỏi Ngài rằng: “Liệu có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát không?” để cáo tội Ngài.
11 Nhưng Ngài phán với họ: “Người nào trong các ngươi là người có một con chiên, và nếu con đấy bị rơi xuống hố trong ngày Sa-bát, mà lại không nắm lấy nó và kéo lên?
12 Thế thì, một con người còn quý hơn một con chiên biết bao nhiêu? Vậy, được phép làm điều lành trong ngày Sa-bát.”
13 Rồi Ngài phán với người ấy: “Hãy vươn tay mình ra!” và anh vươn ra, và nó được chữa lành như cái còn lại.
14 Nhưng những người Pha-ri-si đi ra, bàn mưu chống lại Ngài để giết Ngài.
15 Nhưng JESUS biết được, lánh khỏi đó, và nhiều đoàn dân đi theo Ngài, và Ngài chữa lành tất cả bọn họ,
16 và truyền cho họ rằng đừng khiến Ngài bị nổi tiếng.
17 Để ứng nghiệm điều đã được phán qua nhà tiên tri Ê-sai rằng:
18 “Kìa đầy tớ Ta, người mà Ta đã chọn, người yêu dấu của Ta, người mà linh hồn Ta hài lòng. Ta sẽ đặt Linh của Ta trên Người, và Người sẽ rao truyền công lý cho các nước (*).
(*) Có thể dịch “các dân ngoại”.
19 Người sẽ chẳng cãi vã hay gào la, cũng chẳng ai nghe tiếng Người trên phố.
20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, cũng sẽ chẳng tắt đèn gần tàn. Cho đến khi Người đưa công lý đến chiến thắng.
21 Và các dân ngoại sẽ tin cậy nơi danh Người.”
22 Sau đó, một người bị quỷ nhập, mù và câm được trình cho Ngài; và Ngài chữa lành cho anh ta, đến nỗi người mù và câm ấy vừa nói vừa thấy được.
23 Và tất cả dân chúng đều kinh ngạc và nói: “Chẳng phải đây chính là người con trai của Đa-vít rồi sao?”
24 Nhưng khi những người Pha-ri-si nghe được, họ bảo: “Người này không đuổi được quỷ đâu nếu không bởi quỷ vương Bê-ên-xê-bun.”
25 JESUS nhận biết được ý tưởng của họ, Ngài phán với họ: “Mọi vương quốc tự chia rẽ chống lại chính nó sẽ hoang tàn, và mọi thành hay nhà tự chia rẽ với chính nó sẽ không đứng vững.
26 Và nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó bị chia rẽ với chính nó, thì vương quốc của nó đứng vững thế nào được?
27 Và nếu Ta đuổi quỷ bởi Bê-ên-xê-bun, con cái các ngươi đuổi bởi ai? Bởi vậy, chúng sẽ là người xét xử các ngươi.
28 Nhưng nếu Ta đuổi quỷ bởi Linh của Đức Chúa Trời, thì Vương Quốc Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi rồi.
29 Hay làm sao một người vào nhà kẻ mạnh và cướp tài sản hắn được, nếu trước hết không trói kẻ mạnh ấy lại, và rồi cướp nhà hắn?
30 Người nào không ở cùng Ta là chống lại Ta, và người nào không quy tụ lại cùng Ta thì tan tác.
31 Bởi vậy, Ta nói cho các ngươi: mọi tội lỗi và báng bổ đều sẽ được tha cho loài người, nhưng sự báng bổ đến Linh sẽ chẳng được tha cho loài người đâu.
32 Và người nào nói lời nghịch lại Con Trai Loài Người, điều ấy sẽ được tha thứ cho nó; nhưng người nào nói nghịch lại Thánh Linh, điều ấy sẽ chẳng được tha thứ cho nó, dù thời nay hay sau.
33 Hay, trồng cây lành, và quả nó sẽ lành; hoặc trồng cây độc, và quả nó sẽ độc; vì cây được nhận biết bởi quả.
34 Dòng dõi rắn độc! Các ngươi gian ác thì làm sao có thể nói được điều tốt đẹp? Vì từ sự đầy rẫy của trái tim mà miệng nói ra.
35 Người thiện từ kho tàng của điều thiện mà sinh ra điều thiện, và kẻ ác từ kho tàng của điều ác mà sinh ra điều ác.
36 Nhưng Ta nói cho các ngươi rằng: mọi lời vô tích sự mà loài người nói ra, chúng sẽ phải đưa lời khai trình trong Ngày Phán Xét.
37 Vì bởi lời của mình, ngươi sẽ được xưng công chính; cũng bởi lời của mình, ngươi sẽ bị kết án.”
38 Sau đó, một vài thư ký và người Pha-ri-si trả lời, nói: “Thầy, chúng tôi muốn xem một dấu lạ từ Ngài.”
39 Nhưng Ngài trả lời, phán với họ: “Một thế hệ gian ác và dâm loạn tìm kiếm một dấu lạ, và sẽ chẳng dấu lạ nào được ban cho nó ngoài dấu lạ của nhà tiên tri Giô-na.
40 Vì như Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày và ba đêm, cũng vậy, Con Trai Loài Người sẽ ở trong tâm của đất (*) ba ngày và ba đêm.
(*) Nhiều bản dịch từ “tâm của đất” thành “lòng đất” là sai, vì tổng thời gian Chúa JESUS được chôn trong mộ, từ khi Ngài chết vào chiều thứ sáu đến sáng ngày thứ nhất của tuần khi Ngài sống dậy, dù đếm thế nào thì cũng chỉ có 2 đêm mà thôi. Khoảng thời gian 3 ngày 3 đêm trong “tâm của đất” này là tính từ tối ngày thứ 5 khi Chúa ở trong vườn Ghét-sê-ma-nê, Ngài đã bị phó vào “giữa thế gian” để bắt đầu chịu sự lăng nhục, tra tấn và giết hại. Từ tối thứ 5 đến sáng ngày thứ nhất khi Ngài hồi sinh, là đúng 3 ngày 3 đêm.
41 Những người Ni-ni-ve sẽ trỗi dậy trong kỳ phán xét với thế hệ này và sẽ kết án nó, vì họ đã ăn năn với lời rao giảng của Giô-na, và kìa, một Đấng hơn cả Giô-na đang ở đây!
42 Nữ hoàng phương nam sẽ được vực dậy trong kỳ phán xét với thế hệ này và sẽ kết án nó, vì nàng đã đến từ tận cùng trái đất để nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, và kìa, một Đấng hơn cả Sa-lô-môn đang ở đây!
43 Khi mà uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn, tìm chỗ nghỉ, và không tìm được.
44 Rồi nó nói: ‘Mình sẽ trở về nhà mình, nơi mình đã ra khỏi.’ Và khi về đến, nó thấy trống trải, đã được quét dọn và sắp đặt ngăn nắp,
45 bấy giờ nó đi và mang cùng với nó bảy linh khác dữ hơn nó, và vào ở đó. Và tình trạng sau cùng của người đó còn tệ hại hơn ban đầu. Thế hệ gian ác này cũng sẽ như vậy.”
46 Khi Ngài vẫn còn đang nói với đoàn dân, kìa, mẹ và các em trai Ngài đã tụ tập ở ngoài, tìm cách nói chuyện với Ngài.
47 Một người thưa với Ngài: “Kìa, mẹ Ngài và các em trai Ngài đang đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Ngài.”
48 Nhưng Ngài trả lời, phán với người đã thưa với Ngài: “Ai là mẹ Ta, và ai là anh em Ta?”
49 Và Ngài đưa tay Ngài về các môn đồ Ngài, phán: “Kìa, mẹ Ta và anh em Ta!
50 Vì ai thực hiện ý muốn của Cha Ta ở trên trời, người ấy là anh em, và chị em, và mẹ Ta vậy.”