Sự Thật về Hỏa Ngục

Tiên Tri Toàn Thư »

BÀI 14: SỰ THẬT VỀ HỎA NGỤC

Áp-ra-ham không cần phải là một thiên tài để có thể thấy rõ

ông cháu Lót của mình đang phạm một sai lầm nghiêm trọng khi quyết định chuyển đến sống ở Sô-đôm.

Những thành phố nằm ở hạ lưu sông Giô-đanh – mà Sô-đôm là một trong số đó –

tuy rất thịnh vượng và phì nhiêu, nhưng cũng vô cùng suy đồi về mặt đạo đức.

“Và dân Sô-đôm thì là những kẻ gian ác và những kẻ phạm tội nghiêm trọng với YHWH.” [01] Khởi Nguyên 13:13.

Cuối cùng, Đức Chúa Trời cũng quyết định hủy diệt những thành phố này vì những tội ác đáng ghê tởm của chúng,

nhưng trước hết, Ngài vẫn phái hai thiên sứ đến Sô-đôm để giải cứu Lót và gia đình ông.

Trước khi vào thành Sô-đôm, những thiên sứ này khoác lên mình vẻ ngoài như hai người lữ khách thông thường,

và Lót đã trông thấy hai vị khách lạ điển trai ấy ngay khi họ vừa mới bước vào cổng thành.

Biết rằng đường phố của cái thành phố tội lỗi này về đêm không hề an toàn, ông đã nài ép van xin họ bằng được phải đến trú ngụ ở nhà ông,

nhưng những kẻ gian ác đã theo dõi tất cả.

Tối hôm đó, chúng tụ tập trước cửa nhà Lót, và đòi ông phải giao nộp những người khách của mình ra để chúng có thể làm nhục.

Lót cố gắng thuyết phục đám côn đồ bệnh hoạn đang tụ tập trước cửa nhà mình, nhưng vô ích.

Sự điên cuồng của chúng chỉ càng tăng lên, và chẳng mấy chốc chúng đã bắt đầu đe dọa cả đến Lót:

“Thằng này đến để kiều ngụ, và còn làm quan tòa phán xử!

Bây giờ bọn tao sẽ còn xử mày tệ hơn chúng!” [01] Khởi Nguyên 19:9.

Đến nước này, hai vị thiên sứ không thể tiếp tục ẩn mặt được nữa.

Họ kéo Lót an toàn vào nhà và rồi xắn tay áo, đánh phạt cho cả lũ biến thái bên ngoài một trận trắng mắt!

Khi hai vị thiên sứ đã dắt cả nhà Lót chạy ra khỏi cái thành phố đã bị định cho sự hủy diệt ấy, họ quay sang nói với ông và gia đình:

“Hãy chạy trốn cứu mạng mình!

Ðừng quay lại nhìn sau mình, và đừng đứng lại ở bất cứ nơi nào của đồng bằng!

Hãy chạy trốn lên núi, kẻo các ngươi sẽ bị tiêu diệt chăng!” [01] Khởi Nguyên 19:17.

Và rồi, chỉ vừa tảng sáng, “YHWH khiến mưa lưu huỳnh và lửa từ YHWH giáng trên Sô-đôm và trên Gô-mô-ra từ trời.

Và Ngài hủy diệt các thành này, và cả vùng đồng bằng, và tất cả cư dân các thành ấy, và cây cỏ trên đất.”[01] Khởi Nguyên 19:24, 25.

Chỉ có Lót cùng với hai người con gái chưa lập gia đình của ông thoát khỏi,

còn vợ ông vì quay lại nhìn Sô-đôm nuối tiếc những gì mình phải bỏ lại đằng sau đã bị hóa thành một tượng muối.

Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết,

trong những ngày cuối cùng của thế giới này, tình trạng đạo đức của nó cũng sẽ tương tự như Sô-đôm

– và bản án dành cho nó cũng sẽ giống hệt như vậy.

1. Sô-đôm và Gô-mô-rơ đã bị đoán phạt để làm gương cho ai?

[22] II Phi-e-rơ 2:4-6 Đức Chúa Trời… biến các thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ thành tro tàn,

kết án hủy diệt chúng làm gương cho những kẻ sắp sửa bất kính.

Những gì xảy ra với hai thành phố ấy chính là tấm gương

phản chiếu số phận của những kẻ kiên quyết không chịu ăn năn tội lỗi của mình đến cùng để nhận được sự tha thứ từ vị thần Công Lý,

và phải đối mặt với bản án thích đáng mà chính họ đã buộc Ngài phải xuống tay thực thi.

2. Khi nào thì bản án ấy sẽ được thực thi trên những người hư mất?

[04] Giăng 12:48 Lời mà Ta nói đó sẽ phán xét người vào ngày cuối cùng.

[01] Ma-thi-ơ 13:40-42 Vậy, như cỏ lùng bị gom lại và đốt trong lửa,

cái kết của thế giới này cũng sẽ như vậy.

Con Trai Loài Người sẽ phái các thiên sứ Ngài,

và họ sẽ nhặt khỏi Vương Quốc Ngài mọi kẻ gây vấp phạm và kẻ làm điều vô pháp,

và ném chúng vào lò lửa, ở đó sẽ có than khóc và nghiến răng.

Có một nhầm lẫn rất phổ biến đang lưu hành trên khắp thế giới và trong chính cộng đồng các Cơ Đốc nhân ngày nay,

rằng những người hư mất sẽ bị quẳng xuống Hỏa Ngục ngay sau khi họ chết đi.

Đây là quan điểm hoàn toàn không đúng Kinh Thánh.

Ta có thể thấy qua những phân đoạn trên, Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng

cái ngày mà những kẻ ác sẽ bị quẳng vào lửa là ngày cuối cùng – tức ngày Phán Xét, hay tận thế.

Điều đó cũng có nghĩa, hiện giờ không có ai đang ở trong Hỏa Ngục cả.

Mỗi người sẽ không nhận được phần thưởng hay án phạt của mình trước ngày Chúa tái lâm ([27] Mặc Khải 22:12).

3. Nếu những kẻ ác chưa ở trong Hỏa Ngục, họ đang ở đâu?

[04] Giăng 5:28, 29 Đừng ngạc nhiên về điều này:

vì giờ sẽ đến, khi mà mọi kẻ ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và đi ra.

Những ai làm điều thiện vào sự sống lại của sự sống,

còn những kẻ làm điều ác vào sự sống lại của sự phán xét.

Kinh Thánh khẳng định rằng

những người chết hư mất được giữ ở trong mồ mả cho đến ngày họ được dựng dậy để phán xét.

Họ sẽ nghe tiếng Chúa JESUS gọi và sống dậy từ mồ mả, không phải từ hỏa ngục.

4. Tiền công của tội lỗi là gì?

[06] Rô-ma 6:23 Tiền công của tội lỗi là cái chết,

nhưng quà tặng của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu trong Đấng Christ JESUS, Chúa chúng ta.

Tiền công của tội lỗi không phải là sự sống vĩnh cửu trong Hỏa Ngục,

mà là điều ngược lại: cái chết.

Phần lớn chúng ta đều sẽ phải chết cái chết đầu tiên ([19] Hê-bơ-rơ 9:27), là thứ vốn được coi là một giấc ngủ đơn thuần,

nhưng chỉ những kẻ hư mất mới phải chết cái chết thứ hai trong Hỏa Ngục ([27] Mặc Khải 21:8).

Từ cái chết thứ nhất, tất cả đều được hồi sinh dậy để trừng trị hay để tưởng thưởng;

nhưng không còn sự hồi sinh nào từ cái chết thứ hai nữa.

Cái chết thứ hai là vĩnh viễn ấn định mãi mãi.

Nhiều người cho rằng hình phạt của tội lỗi là sự tra tấn đời đời trong Hỏa Ngục,

nhưng nếu vậy thì hiển nhiên Chúa JESUS chưa hề trả xong hình phạt cho chúng ta.

Các khái niệm như Lim-bô (Limbo) hay Luyện Ngục (Purgatory) không hề được tìm thấy trong cả Kinh Thánh.

Tất cả chúng ta đều chỉ có hai lựa chọn: sự sống vĩnh cửu, hoặc cái chết vĩnh cửu mà thôi.

5. Điều gì xảy ra với những linh hồn hư mất trong Hỏa Ngục?

Họ có tồn tại mãi trong màn lửa ấy không?

[39] Ma-la-chi 4:1, 3 “Vì kìa, ngày ấy đang đến, sẽ cháy như lò lửa.

Và mọi kẻ kiêu ngạo, và mọi kẻ làm ác sẽ là rơm rạ…

các con sẽ giày đạp những kẻ ác,

vì chúng sẽ trở thành tro bụi dưới bàn chân các con trong ngày Ta hành động.” YHWH muôn quân phán.

[01] Ma-thi-ơ 10:28 Đừng sợ những kẻ giết được thân thể mà chẳng giết được linh hồn,

nhưng hơn cả, hãy sợ Đấng có thể hủy diệt cả thân thể lẫn linh hồn trong Hỏa Ngục.

Những kẻ làm ác sẽ bị lửa hỏa ngục thiêu đốt như rơm cỏ, chỉ còn lại tro bụi mà thôi.

Trái với nhiều người lầm tưởng, Kinh Thánh đã cho biết rất rõ ràng:

linh hồn những người hư mất sẽ không thể mãi mãi tồn tại trong màn lửa kinh hoàng ấy.

Đức Chúa Trời đã hai lần nhấn mạnh “Linh hồn nào phạm tội, nó sẽ CHẾT.” [26] Ê-xê-chi-ên 18:4, 20.

Những người hư mất sẽ không mãi mãi lay lắt trong một cái lò tra tấn vĩnh cửu, mà sẽ bị hủy diệt hoàn toàn rất nhanh chóng.

6. Hỏa Ngục nằm ở đâu?

[27] Mặc Khải 20:9 Chúng tràn ra khắp chiều rộng của đất

và bao vây trại của các thánh đồ và thành được yêu quý.

Nhưng lửa từ trời xuống từ Đức Chúa Trời và thiêu nuốt chúng.

[22] II Phi-e-rơ 3:10 Các nguyên tố sẽ tan chảy trong nhiệt,

đất và các công trình nơi nó đều sẽ bị thiêu hủy.

Hỏa ngục sẽ nằm ở ngay trên mặt đất này,

nói cách khác, hỏa ngục sẽ là cả Trái Đất cháy bừng bừng trong lửa.

Ngọn lửa sẽ thiêu cháy toàn bộ bề mặt hành tinh này thành bình địa, rồi thiêu cháy luôn cả cái bình địa bên dưới nó.

Và bấy giờ, mọi dấu vết của tội lỗi sẽ bị xóa sạch.

7. Satan có phải là người chủ quản Hỏa Ngục không?

[27] Mặc Khải 20:10 Còn Ma Quỷ là kẻ lừa dối chúng thì bị ném vào cái hồ lửa và lưu huỳnh.

[26] Ê-xê-chi-ên 28:18-19 Ta sẽ biến ngươi thành tro trên đất trước mắt mọi kẻ nhìn xem ngươi…

Và ngươi sẽ không còn nữa, cho đến mãi mãi.’”

Không hề. Thay vì chủ quản Hỏa Ngục, ngược lại, chính hắn sẽ bị quăng vào đó.

Biển lửa ấy sẽ biến hắn thành “tro trên đất”, như Đức Chúa Trời đã phán về số phận dành cho Satan.

8. Lửa Hỏa Ngục có bao giờ tắt không?

Chẳng phải Kinh Thánh đã gọi nó là “lửa chẳng dập tắt được” trong [01] Ma-thi-ơ 3:12 sao?

[24] Giê-rê-mi 17:27 Ta sẽ nhen lửa tại các cổng nó,

và nó sẽ thiêu nuốt các lâu đài của Giê-ru-sa-lem,

và sẽ chẳng dập tắt được đâu.

[14] II Sử Ký 36:19, 21 “Họ đốt Nhà của Đức Chúa Trời,

và phá đổ tường thành Giê-ru-sa-lem,

và thiêu tất cả các cung điện nó trong lửa,

và phá hủy các vật dụng quý giá nó…

để làm ứng nghiệm lời của YHWH bởi miệng Giê-rê-mi.”

“Chẳng dập tắt được” đơn thuần chỉ có nghĩa là không thể bị dập tắt bởi bất cứ ai hay bất cứ cái gì, chứ hoàn toàn đâu có nghĩa là nó sẽ không tự tắt sau khi thiêu nuốt xong mọi thứ?

Ngọn lửa mà Chúa đã báo trước sẽ đặt ở Giê-ru-sa-lem nếu dân Ngài không chịu ăn năn tội lỗi mình, chính cũng đã được miêu tả là “chẳng dập tắt được”.

Cuối cùng thì lời tiên tri này của Giê-rê-mi đã được xác nhận là đã ứng nghiệm tại [14] II Sử Ký 36:19, 21.

Chúng ta có thể thấy rõ: cái ngọn lửa “chẳng dập tắt được” thiêu đốt Giê-ru-sa-lem ngày ấy giờ đâu có còn đang tiếp tục cháy?

Chính vì thế, cách hiểu đúng ý Kinh Thánh của cái từ “chẳng dập tắt được” kia phải là:

nó sẽ không thể bị dập tắt được cho đến khi nào thiêu hủy xong đến thứ cuối cùng, chỉ khi ấy, nó mới chịu tự tắt.

9. Vậy còn cách gọi “lửa đời đời” hay “lửa vĩnh hằng” trong [01] Ma-thi-ơ 25:41 thì sao?

[26] Giu-đe 7 Như Sô-đôm và Gô-mô-rơ và các thành cạnh chúng… đã chịu bản án Lửa Vĩnh Hằng làm gương.

Chính Sô-đôm và Gô-mô-rơ đã từng nếm mùi thứ lửa kinh khiếp này.

Nhưng rõ ràng, hai thành phố đó ngày nay đâu có còn đang tiếp tục bốc cháy!

Chúng đã bị thiêu thành tro bụi ([22] II Phi-e-rơ 2:6),

và ngọn lửa sau khi thiêu xong hai thành phố ấy cũng đã tự tắt từ lâu.

Quả thật: nơi mà khi xưa từng là Sô-đôm và Gô-mô-rơ, ngày nay chỉ còn là một đống tro tàn,

đó đây những vụn đá lưu huỳnh nằm lăn lóc, làm chứng cho bản án thích đáng dành cho tội lỗi của chúng khi xưa.

Kế hoạch của Đức Chúa Trời là cô lập và tận diệt mọi tội lỗi, để rồi sau đó Ngài có thể thiết lập một thế giới mới hoàn toàn trong sạch,

chứ không phải là kéo dài sự tồn tại của tội lỗi.

Một hỏa ngục đời đời đọa đày tội nhân ở trong cũng đồng nghĩa với việc không thể nào giải quyết dứt điểm tội lỗi được.

Cũng cần lưu ý, từ “vĩnh viễn” hay “vĩnh hằng” trong Tân Ước được dịch ra từ một từ trong tiếng Hy Lạp là “aion”,

chỉ đơn thuần có nghĩa là một khoảng thời gian dài chưa biết rõ là bao lâu mà thôi.

Từ “vĩnh viễn” hay “mãi mãi” được dùng rất nhiều lần trong Kinh Thánh, không chỉ ở Tân Ước mà còn cả ở Cựu Ước, để chỉ những sự kiện đã kết thúc rồi.

Ví dụ trong [09] I Sa-mu-ên 1:22, 28, từ này được dùng để chỉ khoảng thời gian dài “trọn đời” mà Sa-mu-ên sẽ phụng sự YHWH.

Vậy, tại sao cái lừa này lại được gọi là lửa “vĩnh hằng”?

Một số nhà thần học cho rằng đó là vì sự hủy diệt của cái lửa này có hiệu lực vĩnh viễn.

Nhưng cá nhân dịch giả thì cho rằng có thể còn một lý do khác đơn giản hơn nhiều:

nó có thể chính là cái lửa hằng cháy trước mặt YHWH được nói đến trong [26] Ê-xê-chi-ên 28:14, mà Ngài sẽ bốc lên và ném xuống đầu những kẻ hư mất mà thôi.

Khi nào gặp lại Chúa, chúng ta có thể xác nhận xem cách hiểu này có chính xác hay không.

10. Lửa Hỏa Ngục được đốt lên chủ yếu là để dành cho ai?

[01] Ma-thi-ơ 25:41 ‘Hãy lui khỏi Ta, những kẻ bị nguyền rủa,

vào lửa vĩnh hằng đã được chuẩn bị cho Ma Quỷ và những thiên sứ của hắn!

Sứ mệnh của ngọn lửa là hủy diệt Satan, những quỷ sứ đi theo phe hắn, và tội lỗi.

Nếu ta không chịu buông bỏ những tội lỗi của mình đi, chúng sẽ lôi ta cùng đi xuống màn lửa ấy.

Tội lỗi – hay cái ác – cần phải bị tận diệt, để nó không bao giờ có thể trỗi dậy một lần nữa

và làm hại các cư dân của vũ trụ như nó đã làm hại loài người.

11. Kinh Thánh nói sao về việc Đức Chúa Trời hủy diệt những kẻ ác?

[23] Ê-sai 28:21 YHWH sẽ trỗi dậy…

để làm công việc Ngài, là công việc lạ kỳ,

và để thực hiện công tác Ngài, là công tác lạ lùng.

[26] Ê-xê-chi-ên 33:11 Bởi sự sống của Ta, Chúa YHWH tuyên phán,

Ta chẳng vui thích gì nơi cái chết của kẻ gian ác,

nhưng nơi việc kẻ gian ác quay khỏi đường lối mình và được sống.

Hãy quay, quay khỏi đường lối gian ác của các ngươi đi,

chứ sao các ngươi lại chết?!

Đức Chúa Trời rõ ràng chẳng vui thú gì việc hủy diệt những người Ngài đã tạo dựng và yêu thương,

những người mà chính Con Trai Ngài đã liều chết để tìm cách giải cứu, dù họ có gian ác đi chăng nữa.

Việc phải xuống tay làm công việc hủy diệt luôn là điều quá trái ngược với bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời

đến mức Kinh Thánh đã gọi màn lửa hỏa ngục của Ngài là thứ “khác thường” và “lạ lùng”.

Sự kiện nơi thập tự giá sẽ luôn là minh chứng vĩnh cửu cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho loài người,

rằng Ngài đã làm tất cả những gì có thể để cứu chuộc họ.

Trước khi bị hủy diệt, ngay cả những kẻ làm ác cũng sẽ thừa nhận là Ngài đã quá công bằng ([06] Rô-ma 14:11).

12. Sau khi tội lỗi và tội nhân không còn nữa, Chúa sẽ làm gì cho dân Ngài?

[22] II Phi-e-rơ 3:13 Theo lời hứa của Ngài,

chúng ta trông đợi trời mớiđất mới, nơi mà sự công chính ngự trị.

[27] Mặc Khải 21:3-4 Kìa, trại của Đức Chúa Trời ở với loài người!

Và Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài,

và chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, 

và sẽ lau ráo mọi nước mắt khỏi mắt họ.

Và cái chết sẽ không còn nữa,

hay buồn khổ, hay khóc lóc, hay đau đớn, đều sẽ không còn nữa,

những sự thứ nhất đã qua đi rồi.

[27] Mặc Khải 21:5 Và Đấng ngồi trên ngai phán: “Kìa, Ta làm mới lại tất cả!”

Trên nền tro bụi của thế giới vừa được thanh tẩy bởi lửa, Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng trời mới đất mới,

nơi Ngài và các con sẽ được ở bên nhau trong niềm vui, bình an, và hạnh phúc vô biên mãi mãi.

13. Tội lỗi có bao giờ trỗi dậy được lần nữa không?

[34] Na-hum 1:9 Sự khốn khổ sẽ chẳng trỗi dậy được lần thứ hai.

[23] Ê-sai 65:17 Ta sẽ tạo dựng trời mới và đất mới;

và những thứ trước kia sẽ không còn được nhớ đến, cũng sẽ chẳng hiện lên trong tâm.

Sự hủy diệt của tội lỗi và tội nhân – cả các thiên sứ tội lỗi lẫn những con người tội lỗi – sẽ là điều vĩnh viễn ấn định,

và cơn ác mộng của tội lỗi cuối cùng cũng sẽ chấm dứt một cách dứt điểm:

nó sẽ không bao giờ trỗi dậy được lần thứ hai.

Tất cả những người nào còn lại đều đã học được bài học của mình, và mãi mãi sẽ không còn ai dám chơi đùa với tội lỗi một lần nữa.

Những đau khổ mà nó đã gây ra cho dân sự của Đức Chúa Trời cũng sẽ mãi mãi được bỏ lại phía sau,

không bao giờ còn bám đuổi và giày vò được dân Chúa nữa.

{Ellen G. White, Những ghi chép ban đầu (Early Writings), 151.1 – 151.2}

‘Với nỗi buồn thánh, JESUS an ủi và khích lệ các thiên sứ

và cho họ biết rằng sau này những người mà Ngài cứu chuộc sẽ ở với Ngài,

và rằng bằng cái chết của mình, Ngài sẽ chuộc lại được nhiều người và tiêu diệt được kẻ có thẩm quyền của cái chết.

Và Cha Ngài sẽ ban cho Ngài vương quốc và sự vĩ đại của vương quốc toàn thiên hạ,

và Ngài sẽ sở hữu nó mãi mãi và mãi mãi.

Satan và những kẻ tội lỗi sẽ bị tiêu diệt, không bao giờ còn quấy rầy thiên đường hoặc trái đất mới đã được thanh tẩy.

JESUS bảo các cư dân thiên thượng hãy được hòa giải với kế hoạch mà Cha Ngài đã chấp nhận và vui mừng rằng qua cái chết của Ngài,

con người sa ngã có thể lại được tôn cao để nhận được ân huệ với Đức Chúa Trời và thừa hưởng thiên đường.

Rồi niềm vui, niềm vui khôn tả, ngập tràn thiên đường.

Và cư dân thiên thượng đã hát một bài hát ngợi ca và yêu kính.

Họ chạm vào đàn hạc của mình và hát một nốt cao hơn những gì họ đã làm trước đây,

vì lòng nhân từ và chiếu cố lớn lao của Đức Chúa Trời trong việc nhượng lại Đấng yêu dấu thân yêu của Ngài

để chết cho một chủng tộc của bọn phản loạn.

Sự ngợi ca và yêu kính đã được tuôn ra cho sự từ bỏ chính mình và sự hy sinh của JESUS;

rằng Ngài sẽ chấp nhận rời khỏi lòng của Cha Ngài,

chọn lấy một cuộc đời thống khổ và đớn đau, và chết một cái chết nhục nhã để ban sự sống cho kẻ khác.’

14. Đức Chúa Trời đâu có tra tấn tội nhân đời đời trong Hỏa Ngục?!

Đó hoàn toàn là một tà thuyết bịa đặt của Ma Quỷ để bôi nhọ Ngài

và gán cho Ngài đặc tính tàn độc, man rợ và bạo chúa của chính hắn, kẻ vui thú trong sự thống khổ của người khác.

Trong khi đó, Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta Con Trai Ngài,

để loài người có thể qua Chúa JESUS mà được cứu, thừa hưởng sự sống vĩnh cửu.

Đúng là, nếu bạn lựa chọn tội lỗi và sự hư mất, sẽ không có một lò lửa vĩnh cửu nào chờ đợi bạn cả.

Đức Chúa Trời sẽ chỉ xử phạt bạn với thời lượng và độ nóng theo đúng tội trạng của bạn mà thôi, không hơn.

Nhưng ngay cả như vậy, bạn có nghĩ rằng mình nên cho chính bản thân mình và Chúa JESUS một cơ hội với nhau không?

Phụ lục

I. Người nhà giàu và La-xa-rơ

Nhiều người đã dùng ẩn dụ về người nhà giàu và La-xa-rơ để cố gắng chứng minh rằng lúc chết, con người sẽ đi ngay lên trời hoặc xuống liền địa ngục.

Đấy chưa bao giờ là ý của Chúa JESUS khi sử dụng câu chuyện này.

Từ mà Chúa JESUS khi ấy đã dùng là “Hades”, là chốn đọa đày trong thần thoại Hy lạp.

Tất cả những người Do Thái lắng nghe ở đó thì đều hiểu

rằng Chúa đang sử dụng một câu chuyện thần thoại nổi tiếng để minh họa cho ý mà Ngài đang truyền tải.

Nếu chúng ta xem kỹ [03] Lu-ca 16:19-31,

chúng ta sẽ nhanh chóng nhận thấy ẩn dụ này có đầy những biểu tượng mà Chúa JESUS không hề muốn chúng ta cứ hiểu theo nghĩa đen.

Ví dụ:

Những người ở trên thiên đường và những kẻ ở trong hỏa ngục sẽ nói chuyện được với nhau ư? Không.

Liệu một giọt nước có thể làm mát lưỡi cho một người đang bị thiêu đốt trong hỏa ngục không? Không.

Có phải Áp-ra-ham là người có quyền quyết định ai sẽ được cứu và ai không được cứu không? Không.

Tương tự như vậy, ẨN DỤ này không thể được sử dụng để dạy con người ta

rằng những người chết trước ngày phán xét vào thời điểm tận thế sẽ đi ngay lên thiên đường hoặc xuống hỏa ngục.

Chúa JESUS đã tuyên bố trong [04] Giăng 12:48 rằng:

“Lời mà Ta nói đó sẽ phán xét người vào ngày cuối cùng.”

Thế thì ẩn dụ này có ý nghĩa gì?

Người nhà giàu trong chuyện tượng trưng cho dân tộc Do Thái, đặc biệt là đám lãnh đạo tôn giáo Pha-ri-si, có Kinh Thánh để mà ngấu nghiến nhai nuốt

trong khi người ăn mày lê lết ngoài cổng – những người dân ngoại và những người nghèo khổ – thì đói khát Lời của Đức Chúa Trời.

Chúa JESUS đã tổng kết câu chuyện với lời nhận định:

“Nếu chúng không nghe Mô-se và các nhà tiên tri,

thì dù ai đó từ kẻ chết sống lại nói, chúng cũng sẽ chẳng chịu thuyết phục đâu.” [03] Lu-ca 16:31.

Quả vậy, về sau Chúa JESUS đã thực sự vực dậy một La-xa-rơ từ cõi chết, nhưng phần lớn giới lãnh đạo Do Thái vẫn cứ quyết cứng lòng đến cùng,

thậm chí còn định giết cả cậu La-xa-rơ ấy. ([04] Giăng 12:9-11).

II. Các phát hiện khảo cổ của Ron Wyatt.

Video này còn không được làm bởi một mục vụ SDA,

một biên tập tròn trịa và đầy đủ các phát hiện khảo cổ của Ron Wyatt, “Indiana Jones” của hội thánh SDA.

Người mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để tìm ra đống tro tàn của thành phố Gô-mô-ra,

chỗ vượt Biển Đỏ mà Mô-se và dân Is-ra-ên đã đi qua,

đỉnh Si-nai thực sự mà Đức Chúa Trời đã ngự xuống và ban Mười Mạng Lệnh,

con tàu của Nô-ê,

Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời,

và máu của JESUS Christ Chúa chúng ta trên ngai thi ân của nó.

Có một vài quan điểm cá nhân không chính xác của người làm phim và một số nhân vật đương nhiên không đại diện cho đức tin SDA Tiên Phong chúng ta.

Nhưng những sự thật mà chính họ phải thừa nhận về các phát hiện này nên đủ để khiến cho chúng ta suy nghĩ.

Video có chế độ tự động dịch phụ đề sang tiếng Việt.

Lưu ý rằng một trong các thiên sứ canh giữ Hòm Giao Ước đã báo cho Ron Wyatt,

rằng khi Dấu của Con Thú được ban hành,

Hòm Giao Ước, cùng hai bảng chứng ước của Mười Mạng Lệnh, sẽ được công bố cho toàn thế giới.

Việc này sẽ làm mạnh lời rao giảng của chúng ta về ngày Sa-bát cuẩ mạng lệnh thứ tư trong luật pháp bất biến của Đức Chúa Trời.

Đồng thời, nó cũng gắn liền với cách hiểu của chúng ta với tư cách là những người Phục Lâm ngày-thứ-bảy

về [27] Đa-ni-ên 11:45 “Và ông ta sẽ dựng lều trại hoàng gia mình ở khoảng giữa các biển tại núi thánh vinh quang, nhưng sẽ đến với hồi kết của mình và chẳng có ai giúp ông ta.”

Trong sách “Đa-ni-ên và Mặc Khải” năm 1897 của Uriah Smith, một trong các nhà Tiên Phong của chúng ta,

Vua phương bắc được hiểu là thế lực nắm giữ vùng lãnh thổ Syria, tức là ngày nay nó chính là Thổ Nhĩ Kỳ của người Hồi giáo, một đức tin thù địch với người Do Thái.

‘Vậy thì ông ta sẽ dựng lều trại hoàng gia của mình ở đâu? Ở Jerusalem? Chắc chắn đó là điểm có khả năng xảy ra nhất.

Newton về các lời tiên  tri, trang 318, nói rằng: “Giữa các biển tại núi thánh vinh quang phải chỉ đến, như chúng tôi đã cho thấy, một phần nào đó của vùng Đất Thánh.

Tại đó người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dựng trại với tất cả thế lực mình; nhưng ông ta ‘sẽ đến với hồi kết của mình, và chẳng có ai giúp ông ta’, – sẽ giúp được ông ta một cách hiệu quả, hoặc giải cứu ông ta.”‘

{Uriah Smith, Đa-ni-ên và Mặc Khải (Daniel & Revelation) 1897, 318.1}

Ngay sau sự kiện này, thời gian ăn năn sẽ kết thúc, khi Mi-ca-ên vị tổng chỉ huy các thiên sứ sẽ đứng dậy, và rồi tận thế.

Nào, giờ thì cùng với việc sự thật về Hỏa Ngục đã được phơi bày,

Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự thật về Cái Chết,

xoay quanh về lời nói dối đầu tiên của Ma Quỷ dành cho loài người “ngươi sẽ chẳng chết THẬT đâu”,

và bóc mẽ một trong những trò lừa bịp gian xảo nhất mà hắn vẫn dùng để hủy diệt vô số người trên đất.

Click vào “bài tiếp” để tìm hiểu Sự Thật về Cái Chết.

Vẫn chưa có bộ Tiên Tri Toàn Thư trong tay?

Lấy về trọn bộ Tiên Tri Toàn Thư MIỄN PHÍ tại đây »