Satan

Tiên Tri Toàn Thư »

BÀI 13: SATAN

Áp-sa-lôm là vị hoàng tử đẹp trai nhất, khôn khéo nhất, tham vọng nhất trong những người con trai của vua Đa-vít.

Kinh Thánh nói rằng: “trong cả Is-ra-ên không có người nào được tột cùng khen ngợi là đẹp trai như Áp-sa-lôm:

từ bàn chân chàng, và cho đến đỉnh đầu chàng, không có tì vết gì nơi chàng.” [10] II Sa-mu-ên 14:25.

Nhưng chỉ sự ngưỡng mộ của dân chúng trước vẻ đẹp của mình thôi thì chưa đủ để vị hoàng tử trẻ tuổi vừa lòng.

Anh ta còn thèm muốn cả ngôi báu của vua cha, muốn leo lên làm vua toàn cõi Is-ra-ên nữa.

Đầu tiên Áp-sa-lôm giết chết anh trai mình, Am-nôn, sau khi tên này làm nhục Ta-ma, em gái Áp-sa-lôm.

Am-nôn là con trai cả của Đa-vít, vốn là người kế vị vua.

Được ít lâu, Áp-sa-lôm lại dần luồn lách và lấy lại được tình cảm của vua cha;

chỉ để rồi sau đó bắt đầu đi gieo rắc sự bất mãn và ngờ hoặc vào lòng dân chúng cả vương quốc về Đa-vít và sự lãnh đạo, phán đoán, luật pháp của vua

cho đến khi hắn đã thành công “trộm lấy trái tim người dân Is-ra-ên.” [10] II Sa-mu-ên 15:6.

Cuối cùng, kế hoạch độc địa của hắn nổ ra thành một cuộc đảo chính toàn diện khi Áp-sa-lôm tìm cách mưu sát chính cha ruột mình để chiếm lấy vương quốc.

Đa-vít và những người theo vua khi ấy đã phải bỏ chạy khỏi Giê-ru-sa-lem.

Và phải sau một trận chiến khốc liệt vài ngày sau đó, ngôi báu mới được đoạt lại về cho Đa-vít, và vị hoàng tử điển trai Áp-sa-lôm mới tử trận.

Một câu chuyện thật buồn,

nhưng đây chưa phải là lần đầu tiên một sự việc như vậy xảy ra.

Chuyện kể rằng, đã lâu lắm rồi, trong một vương quốc rất, rất cổ xưa,

đã từng xảy ra một cuộc đảo chính tương tự như vậy – một bi kịch đau thương nhất mọi thời đại.

Vương quốc ấy, chính là “Thiên Đường”.

1. Vị vương tử phản loạn trên Thiên Đường là ai?

Vì sao người ấy lại làm phản?

[23] Ê-sai 14:12 Sao ngươi sa ngã khỏi trời, Lu-xi-phơ, con trai của rạng đông!

[26] Ê-xê-chi-ên 28:14 Ngươi là một chê-rúp được xức dầu, kẻ che phủ;

Ta cũng đã lập ngươi trên núi thánh của Đức Chúa Trời.

[23] Ê-sai 14:13, 14 Ngươi cũng đã nói trong tâm mình:… Ta sẽ giống như Đấng Tối Cao.

[26] Ê-xê-chi-ên 28:17 Tâm ngươi ngạo mạn với vẻ đẹp ngươi,

ngươi hủy hoại sự khôn ngoan ngươi bởi sự rực rỡ ngươi.

Cái tên Lu-xi-phơ (Lucifer) trong [23] Ê-sai 14:12, mà ở nhiều bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt bị dịch ra thành “Sao Mai”, thực chất có nghĩa là “người mang ánh sáng”.

Lu-xi-phơ đã là tạo vật hoàn mỹ và quyền năng nhất mà Đức Chúa Trời từng kiến tạo,

là thiên sứ có địa vị cao nhất, ở cạnh và che phủ ngai báu của Đức Chúa Trời.

Nhưng thiên sứ ấy đã để vẻ đẹp của chính mình đổ đầy vào trái tim lòng kiêu ngạo và tham vọng đạt được địa vị như Đức Chúa Trời Tối Cao.

2. Có phải Đức Chúa Trời đã tạo ra một con ác quỷ khi Ngài dựng nên Lu-xi-phơ không?

[26] Ê-xê-chi-ên 28:15 Ngươi là hoàn hảo trong đường lối ngươi từ ngày ngươi được tạo dựng,

cho đến khi tội ác bị tìm thấy nơi ngươi.

Đức Chúa Trời đã tạo ra một thiên sứ hoàn hảo với năng lực tự do ý chí,

và rồi hắn đã sử dụng tự do ý chí đấy để đưa ra lựa chọn trở thành một con ác quỷ.

Có thể điều này khá là khó tưởng tượng,

nhưng nếu chúng ta được gặp mặt Lu-xi-phơ trước khi thiên sứ này sa ngã, chúng ta chắc chắn sẽ rất yêu mến hắn.

Kinh Thánh không cho biết Lu-xi-phơ đã phụng sự Đức Chúa Trời với tình cảm chân thành trong bao lâu

trước khi lòng kiêu ngạo và sự bất mãn bất đầu nảy sinh trong trái tim hắn, thay thế lòng yêu mến ban đầu.

3. Cùng với việc lòng kiêu ngạo và sự gian ác càng lúc càng chín muồi trong trái tim Lu-xi-phơ, điều gì cuối cùng đã xảy ra?

[27] Mặc Khải 12:7 Và nổ ra một cuộc chiến tranh trên Thiên Đường:

Mi-ca-ên và các thiên sứ của Ngài chiến đấu chống lại con rồng,

con rồng cũng chiến đấu, và các thiên sứ của nó.

[27] Mặc Khải 12:9 Và con rồng lớn bị ném xuống, là con rắn xưa,

kẻ được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa dối cả thế gian.

Nó đã bị ném xuống đất, và các thiên sứ của nó đã bị ném xuống với nó.

[27] Mặc Khải 12:4 Và đuôi nó kéo theo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất.

Lu-xi-phơ – người mang ánh sáng, giờ đã trở thành Satan – kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời.

Tương tự như Áp-sa-lôm, với vẻ đẹp và địa vị của mình,

hắn đã thành công quyến dụ một phần ba các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi theo phe mình

trước khi khi âm mưu phản loạn của hắn nổ ra thành một cuộc đảo chính toàn diện.

Sau khi cuộc đảo chính ấy thất bại, số thiên sứ này cùng với Lu-xi-phơ đã bị tống cổ khỏi Thiên Đường, và trở thành “quỷ” hay “quỷ sứ” ngày nay.

Khác với nhiều người hay nhầm tưởng,

Satan hay những thiên sứ sa ngã này không sống ở trong một cái lò lửa bên dưới bề mặt hành tinh, mà bị “ném xuống đất”.

Chúng chính đang đi lại ngay trên mặt đất này và triển khai các kế hoạch độc địa nhằm hủy diệt loài người.

4. Tại sao Đức Chúa Trời lại trao tự do ý chí cho Lu-xi-phơ và các tạo vật khác của Ngài, rồi để cho một bi kịch đau thương như vậy xảy ra?

[23] I Giăng 4:8 Đức Chúa Trời là Tình Yêu Thương.

Khi sáng tạo sự sống, đúng là Đức Chúa Trời có thể làm ra mọi sinh vật đều như rô-bốt, không có tự do ý chí.

Nhưng rô-bốt thì không thể biết yêu được, bởi tình yêu thương chân thực luôn cần có tự do ý chí để được trao đi một cách tự nguyện.

Tạo ra sự sống không có năng lực tự do ý chí đồng nghĩa với việc tạo ra một vũ trụ không có tình yêu thương,

và đó là điều không thể chấp nhận được đối với Đức Chúa Trời.

Nhưng tự do ý chí thì luôn mang theo một rủi ro rất lớn.

Mỗi sinh vật tự do khi được Đức Chúa Trời tạo ra, có thể sử dụng tự do ấy để yêu thương lại Đấng Tạo Hóa mình,

nhưng cũng có thể dùng nó để quay lưng lại với Ngài và làm điều gian ác, tùy theo lựa chọn của cá nhân họ.

Thêm vào đó, năng lực hành vi của một sinh vật tự do càng cao, sinh vật ấy càng có thể làm được những việc tốt vĩ đại, hoặc những việc xấu tệ hại vô cùng.

Hãy thử tưởng tượng một con chó.

Nếu nó là một con chó ngoan, nó cũng chỉ có thể gần gũi chủ, bảo vệ chủ và tài sản của chủ nó, cộng với đi vệ sinh đúng chỗ mà thôi.

Và nếu nó là một con chó hư, thì cùng lắm là nó không trông nhà và hay đi vệ sinh bừa bãi.

Nhưng một con người thì khác hẳn.

Một người “tốt” có thể phụng sự Chúa, làm chỗ dựa cho gia đình, giúp đỡ cộng đồng, xã hội và cả nhân loại.

Nhưng một người “xấu” thì thôi rồi.

Tra tấn, sát nhân, hãm hiếp, buôn người, diệt chủng…

Những tội ác có thể khiến cho cả vũ trụ rùng mình, và chắc chắn không bao giờ có thể làm nổi bởi những con vật.

Nhưng hãy thử tiếp tục tưởng tượng lên cao hơn nữa.

Hãy thử tưởng tượng không phải một con người, mà là một siêu nhân.

Chỉ có điều là tên siêu nhân này thay vì đỡ máy bay đang rơi, thì thích đập cho máy bay đang bay rơi xuống đất.

Thay vì cổ xúy hòa bình và những giá trị chân-thiện-mỹ, thì hắn thích đi kích động chiến tranh và bạo lực.

Thay vì bộ luật của Tình Yêu Thương, hắn thích bộ luật cá lớn nuốt cá bé, người ăn thịt người…

Có thể thấy ngay, với sự hiện diện của tên siêu nhân này, chúng ta sẽ rất nhanh chóng có được cái thế giới mà chúng ta đang có ngày nay.

Tên “siêu nhân” gian ác ấy chính là Lu-xi-phơ – tạo vật quyền năng nhất của Đức Chúa Trời.

Vì tình yêu thương, hắn vẫn cứ được tạo ra, vẫn cứ được trao cho quyền tự do ý chí, vẫn cứ được yêu thương và ở cùng Đức Chúa Trời.

Cho đến cái ngày thiên sứ này quyết định không yêu thương nữa, mà chuyển sang căm hận Đấng đã tạo ra mình,

Đấng ấy đã tôn trọng quyết định của hắn.

Đức Chúa Trời là Tình Yêu Thương.

Ngài chỉ chấp nhận sự phụng sự của tình yêu thương tự nguyện, và duy nhất tình yêu thương tự nguyện mà thôi.

5. Tại sao đến khi Lu-xi-phơ đã công khai làm phản rồi, Đức Chúa Trời không hủy diệt hắn tại chỗ luôn,

có phải là đỡ được bao nhiêu cay đắng sau này rồi không?

[21] Truyền Đạo 3:1 Tất cả đều có định kỳ, và thời điểm cho mọi dự định (mục đích).

Hãy suy xét: nếu Ngài thực sự hủy diệt Lu-xi-phơ tại chỗ,

các thiên sứ khác sẽ nghĩ gì trước đám khói nghi ngút đang bay lên từ xác vị thiên sứ mà họ vẫn thường ngày yêu mến?

“Có lẽ Lu-xi-phơ đã nói đúng”, “ông ta chỉ là một tên bạo chúa mà thôi”…

Họ liệu có còn phụng sự Đức Chúa Trời vì tình yêu dành cho Ngài nữa không?

Và liệu được bao lâu thì một Lu-xi-phơ thứ hai sẽ trỗi dậy?

Cái nguy hiểm của Lu-xi-phơ không chỉ là bản thân hắn đơn thuần, mà là cái LÝ TƯỞNG mà hắn đại diện,

rằng sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, tức tội lỗi, là điều hoàn toàn ok!

Ngài sẽ không bao giờ có thể xử lý được triệt để vấn đề chừng nào chưa tiêu diệt được tận gốc thứ lý tưởng tối nguy hiểm này.

Và với trí tuệ vô hạn của mình, Đức Chúa Trời hiểu rõ:

để có thể tận diệt được cái ác, Ngài phải chấp nhận để cho nó phát triển và tự phơi bày bản chất của mình trước đã.

Lu-xi-phơ đã không bị hủy diệt ngay khi thiên sứ này công khai làm phản,

mà được phép trình diễn cho cả vũ trụ cùng xem thấy cái trái đắng khủng khiếp của “tội lỗi”.

Đớn đau, nhục nhã và chết chóc, cùng mọi điều tệ hại trên đời, đều là những hậu quả tất yếu của tội lỗi mà thôi.

Chúng được Đức Chúa Trời cho phép xảy đến khi chúng ta lựa chọn tội lỗi,

để phục vụ mục đích dạy cho toàn thể cư dân vũ trụ biết hậu quả không thể tránh khỏi của mọi điều ác sẽ phải là gì,

để sau này không ai còn dám nghĩ đến chuyện phạm tội, chống nghịch lại Đức Chúa Trời của Tình Yêu Thương nữa.

6. Satan hay sử dụng những thủ đoạn gì?

[27] Mặc Khải 12:10 Kẻ tố cáo các anh em chúng ta,

kẻ tố cáo họ trước Đức Chúa Trời chúng ta ngày và đêm đã bị ném xuống rồi.

[27] Mặc Khải 12:9 Satan, kẻ lừa dối cả thế gian.

[02] Mác 1:13 Ngài (Chúa JESUS) đã ở đó trong đồng hoang bốn mươi ngày, chịu cám dỗ bởi Sa-tan.

[27] Mặc Khải 16:14 Đó là các linh của các quỷ, thực hiện các dấu lạ.

[04] Giăng 8:44 Kẻ đó đã là tên giết người từ ban đầu.

[08] II Cô-rinh-tô 11:14 Cũng chẳng lạ gì: vì chính Sa-tan giả mạo làm một thiên sứ của ánh sáng.

Trên một phương diện nhất định, Satan có một lợi thế hơn Đức Chúa Trời trong cuộc chiến thiện ác này.

Đức Chúa Trời chỉ sử dụng những gì chân thật,

còn Satan có thể sử dụng cả sự thật lẫn sự giả, cả thiện lẫn ác trộn lẫn khéo léo vào nhau, để miễn sao thực hiện được mục tiêu của hắn.

Hắn đặc biệt nguy hiểm khi xuất hiện như một sứ giả vinh quang từ Thiên Đường, thực hiện các thủ đoạn của mình từ bên trong hội thánh.

Cũng như Áp-sa-lôm rất giỏi giả vờ yêu mến dân chúng, Satan cũng rất giỏi thể hiện sự quan tâm đến lợi ích của người khác để lừa dối và thao túng họ.

[10] II Sa-mu-ên 15:5, 6 Và rồi khi một người đến gần để phủ phục mình với chàng ta

thì chàng ta vươn tay mình ra và đỡ lấy người ấy, và hôn người ấy.

Và Áp-sa-lôm làm như điều này đối với tất cả Is-ra-ên là những người đến với vua để xét xử,

và Áp-sa-lôm trộm lấy trái tim người dân Is-ra-ên.

{Ellen G. White, Lời chứng cho hội thánh (Testinomy for the church) quyển 1, 341.1 – 341.2}

“Loài người sa ngã là những tù nhân hợp pháp của Satan.

Công tác của Đấng Christ là giải cứu anh ta khỏi quyền năng kẻ địch lớn của mình.

Loài người có xu hướng tự nhiên đi theo các gợi ý của Satan,

và không thể nào chống cự thành công được một địch thủ khủng khiếp như thế trừ phi Đấng Christ, Đấng Toàn Thắng hùng mạnh, cư ngụ trong anh ta,

điều hướng các mong cầu của anh ta, và ban cho anh ta sức mạnh.

Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giới hạn được quyền năng của Satan mà thôi.

Hắn đang đi lại trên đất, lên xuống trên nó.

Hắn không hề lơ là phiên gác của mình dù chỉ một giây phút, vì sợ sẽ bỏ lỡ một cơ hội nào đó để hủy diệt các linh hồn.

Việc dân sự của Đức Chúa Trời phải hiểu được điều này là rất quan trọng, để họ có thể thoát được khỏi các cạm bẫy của hắn.

Satan đang chuẩn bị các trò lừa của mình, để trong chiến dịch cuối cùng của hắn chống lại dân sự của Đức Chúa Trời,

họ có thể không hiểu được rằng ấy là hắn.

II Cô-rinh-tô 11:14: ‘Cũng chẳng lạ gì: vì chính Sa-tan giả mạo làm một thiên sứ của ánh sáng.’

Trong khi một số linh hồn bị lừa dối đang quảng bá rằng hắn không tồn tại,

hắn đã bắt giữ họ làm tù binh, và đang làm việc qua họ trên một phạm vi đáng kể.

Satan biết rõ hơn dân sự của Đức Chúa Trời về quyền năng mà họ có thể có được trên hắn

khi sức mạnh của họ là ở nơi Đấng Christ.

Khi họ hạ mình nài xin Đấng Toàn Thắng hùng mạnh giúp đỡ,

TÍN ĐỒ YẾU ỚT NHẤT VÀO CHÂN LÝ, NHỜ CẬY MỘT CÁCH CHẮC CHẮN VÀO ĐẤNG CHRIST,

CÓ THỂ THÀNH CÔNG ĐẨY LUI SATAN VÀ TOÀN THỂ QUÂN LỰC CỦA HẮN.

Hắn quá ranh mãnh để tiến ra một cách công khai và mạnh bạo với các cám dỗ của mình;

vì bấy giờ những năng lượng gà gật của người Cơ Đốc sẽ thức tỉnh dậy, và anh ta sẽ dựa vào Đấng Cứu Chuộc mạnh mẽ và hùng mạnh.

Nhưng hắn tiến vào một cách không nhận biết được, và làm việc trong sự ngụy trang qua các con cái của sự bất vâng phục, là những kẻ có xưng nhận sự tin kính.

Satan sẽ đi đến tận cùng của quyền năng mình để quấy rối, cám dỗ, và dẫn dụ lạc lối dân sự của Đức Chúa Trời.

Kẻ đã dám đối mặt, và cám dỗ, và khiêu khích Chúa chúng ta, và đã có quyền năng mang cả Ngài trong tay mình, đưa Ngài lên đỉnh đền thờ, và lên một ngọn núi cao vút,

sẽ thực thi quyền năng của hắn đến một mức độ đáng kinh ngạc trên thế hệ ngày nay, là những người kém xa về sự khôn ngoan so với Chúa của họ,

và gần như hoàn toàn không hay biết gì về sự quỷ quyệt âm thầm và sức mạnh của Satan.

Với một cách thức phi thường, hắn sẽ tác động lên thân thể của những kẻ có xu hướng tự nhiên làm theo lệnh của hắn.

Satan hồ hởi khi hắn được coi là thứ tưởng tượng.

Khi hắn được coi nhẹ, và được mô tả bằng một số minh họa trẻ con, hay như một con thú nào đó,

điều ấy làm vừa lòng hắn lắm.

Hắn được coi là quá thấp kém đến mức tâm trí của loài người hoàn toàn không được chuẩn bị trước cho các kế hoạch được sắp đặt khôn ngoan của hắn,

và hắn gần như luôn luôn thành công tốt đẹp.

Nếu quyền năng và sự quỷ quyệt âm thầm của hắn được hiểu rõ, nhiều người sẽ được chuẩn bị để chống cự lại hắn thành công.”

Satan mỉm cười nham hiểm khi lừa được cho loài người tin rằng

hắn là một sinh vật xấu xí nửa người nửa thú, da đỏ, cánh dơi, sừng dài, râu dê, với cái đuôi nhọn hoắt ve vẩy, tay cầm cây đinh ba khều lửa trong hỏa ngục.

Không mô tả nào có thể sai sự thật hơn như vậy.

Những khái niệm rẻ tiền đấy len lỏi vào hội thánh từ mấy câu chuyện thần thoại Hy Lạp, và không hề được tìm thấy trong Kinh Thánh.

Kinh Thánh miêu tả Satan rõ ràng là một thiên sứ vô cùng rực rỡ, cuốn hút, thông minh, có khả năng giao tiếp siêu hạng và đặc biệt là cực kỳ âm thầm quỷ quyệt.

Hắn là kẻ đối địch với Chúa, với mục tiêu là làm ô danh, xuyên tạc phẩm hạnh và chiếm đoạt vương quốc của Ngài,

nhưng màn trình diễn của hắn sẽ là giả mạo công chính, tìm kiếm sự tôn thờ của con người ([27] Mặc Khải 13:12),

chứ không phải công khai đứng ra trước toàn thiên hạ tuyên bố “ta là Ma Quỷ đây”.

Hắn không đần độn và có đầu óc đơn giản đến như vậy.

Hắn đồng thời cũng khinh bỉ cả bạn lẫn những người thân của bạn và đã lên kế hoạch để hủy diệt các bạn.

Mục tiêu của chuỗi bài giảng này là lật tẩy kế hoạch xảo quyệt của hắn trong những ngày cuối cùng này và chỉ dẫn cho bạn cùng người thân cách thức phản công.

Bạn cần đặt mình vào trong vòng bảo vệ của Cứu Chúa và cầu nguyện xin Ngài chỉ dẫn.

Lưu ý rằng, kẻ thù quá mạnh và quá xảo quyệt,

chúng ta hoàn toàn không có hy vọng đánh bại được hắn nếu không dựa vào Chúa JESUS và Cha Ngài.

7. Satan có tinh thông Kinh Thánh, nhuần nhuyễn trong việc bẻ cong nó

để cổ súy cho các tà thuyết dối trá và những cám dỗ mê hoặc không?

[01] Ma-thi-ơ 4:5, 6 Ma Quỷ đem Ngài lên thành thánh,

và đặt Ngài trên đỉnh Đền Thờ, và nói với Ngài:

“Nếu ngươi là Con Trai Đức Chúa Trời, hãy quăng mình xuống đi:

có lời chép rằng: ‘Ngài sẽ truyền lệnh các thiên sứ Ngài về ngươi.

Và họ sẽ nâng ngươi trên tay, kẻo ngươi đập chân mình vào đá chăng.’”

Điều có lẽ đáng sợ nhất về Ma Quỷ là hắn không những thuộc lòng Kinh Thánh, mà còn là bậc thầy trong việc trích dẫn bẻ cong nó,

với thâm niên sơ sơ đã được khoảng 6000 năm hành nghề lừa dối người khác.

Đây là một trong những lý do vì sao dân Chúa đặc biệt cần phải đọc, hiểu, và khắc ghi trong trái tim Lời của Đức Chúa Trời – tức gươm của Thánh Linh ([10] Ê-phê-sô 6:17),

để khi bị Satan tiếp cận tìm cách dẫn dụ làm lạc lối, Thánh Linh có thể dễ dàng phản công lại hắn và bảo vệ bạn.

Hãy xem cách mà chính Chúa JESUS chống trả lại Ma Quỷ trong đồng vắng:

cả ba lần, lần nào câu trả lời của Ngài dành cho hắn cũng là

“có lời chép rằng”, “có lời chép rằng”, “có lời chép rằng”.

Trong suốt hành trình của mình,

Chúa JESUS không hề sử dụng bất cứ thứ vũ khí nào không có sẵn trong tầm tay của chúng ta ngày nay:

lời cầu nguyện, Kinh Thánh, và Linh của Đức Chúa Trời đầy rẫy trong Ngài.

Chúng ta cũng có thể học tập Ngài tương tự như vậy trong cuộc chiến chống lại Ma Quỷ.

8. Cách duy nhất để đánh bại Satan là gì?

[20] Gia-cơ 4:7, 8, 10 Hãy quy phục Đức Chúa Trời.

Hãy chống cự lại Ma Quỷ, và hắn sẽ bỏ chạy khỏi các bạn.

Hãy đến gần Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ đến gần các bạn.

Hãy rửa sạch tay đi, các tội nhân!

Và hãy thanh tẩy trái tim đi, những kẻ phân tâm!…

Hãy hạ mình xuống trước mắt Chúa, và Ngài sẽ nhấc các bạn lên.

Cách chắc chắn duy nhất để đánh bại Satan là bạn hãy sử dụng tự do ý chí của mình để hiệp lại với Đấng mạnh hơn hắn.

Cách đơn giản và hiệu quả nhất để đến gần Chúa và nhận biết Ngài

là qua việc học biết lời của chính Ngài,

tương giao với Ngài qua lời cầu nguyện,

và đồng sống, đồng làm việc với Ngài trong công việc Ngài giao phó.

Cũng cần chú ý rằng, một trái tim hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời

càng về sau càng là thứ tối quan trọng khi xây dựng mối quan hệ với Ngài.

{Ellen G. White, Đức tin và việc làm (Faith and Works), 50.1}

“Khi trong trái tim đã mong cầu vâng phục Đức Chúa Trời,

khi những nỗ lực đã được gồng lên cho mục tiêu này,

JESUS tiếp nhận nguyện vọng và nỗ lực này

như là sự phụng sự khá khẩm nhất của con người,

và Ngài bù cho sự kém thiếu bằng công trạng thần thánh của chính Ngài.

Nhưng ngài sẽ không chấp nhận những người xưng là có đức tin nơi Ngài

mà lại bất trung với các mạng lệnh của Cha Ngài.”

Những cú ngã thi thoảng, vì thiếu tỉnh thức, thiếu trưởng thành trong Chúa và thiếu hoàn chỉnh trong phát triển phẩm giá, là một chuyện.

Trong trường hợp ấy, Chúa vẫn sẽ bù cho sự kém thiếu của người tin Ngài bằng công trạng của chính Ngài.

Nhưng nhiều người cho rằng chỉ cần tin Chúa, rồi cứ tiếp tục cố tình phạm tội cũng không sao, thì lại là chuyện hoàn toàn khác rồi.

Sai lầm trí mạng biết bao!

Nếu đến trái tim còn chưa chịu thuận phục và nỗ lực hết mình,

thì làm sao có thể hy vọng một ngày nào đó đạt được đến mức trưởng thành trong Chúa

đủ để vững vàng từ chối và đẩy lui mọi cám dỗ của Ma Quỷ cơ chứ?

Kinh Thánh nói rất rõ, cần phải rửa sạch tay mình khỏi tội lỗi,

tức là phải có trái tim ăn năn và khao khát quay lưng khỏi tội lỗi.

{Ellen G. White – Các bước đến Đấng Christ – 47.1, 47.2, 48.1}

“Nhiều người thắc mắc, ‘Làm thế nào tôi đầu phục mình được cho Đức Chúa Trời?’

Bạn khao khát dâng mình cho Ngài,

nhưng bạn yếu đuối về sức mạnh phẩm giá, làm nô lệ của sự ngờ hoặc,

và bị điều khiển bởi các thói quen của cuộc đời tội lỗi mình.

Các lời hứa và quyết tâm của bạn như là những sợi dây thừng bằng cát vậy.

Bạn không thể điều khiển nổi suy nghĩ, cảm xúc, tâm tư của mình.

Sự nhận biết những lời hứa đã thất và những lời thề đã bội của bạn

làm suy yếu niềm tin của bạn nơi sự chân thành của chính bản thân bạn,

và khiến bạn cảm thấy Đức Chúa Trời không thể chấp nhận được bạn;

nhưng bạn không cần phải tuyệt vọng.

Điều bạn cần hiểu là sức mạnh thực sự của ý chí.

Đây là sức mạnh nắm quyền điều khiển trong bản chất của con người,

là sức mạnh của quyết định, hay của lựa chọn.

Mọi thứ đều phụ thuộc vào hành động chuẩn xác của ý chí.

Sức mạnh lựa chọn là thứ Đức Chúa Trời đã ban cho loài người; nó là của họ để thực thi.

Bạn không thể thay đổi trái tim mình,

bạn không thể tự mình dâng lên Đức Chúa Trời tình cảm của nó;

nhưng bạn có thể LỰA CHỌN phụng sự Ngài.

Bạn có thể dâng Ngài ý chí của mình;

bấy giờ Ngài sẽ làm việc trong bạn để vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt đẹp của Ngài.

Như vậy, toàn bộ bản chất của bạn sẽ được đem đến dưới sự điều khiển của Linh Đấng Christ;

các cảm xúc của bạn sẽ xoay quanh Ngài, các suy tư của bạn sẽ hài hòa với Ngài.

Khao khát sự lương thiện và thánh khiết là đúng thật,

nhưng nếu bạn dừng lại ở đó, chúng sẽ chẳng có ích lợi gì hết.

Nhiều người sẽ bị hư mất trong tình trạng ‘hy vọng và khao khát được làm Cơ Đốc nhân’.

Họ không đi được đến chỗ giao nộp ý chí cho Đức Chúa Trời.

Bấy giờ họ không LỰA CHỌN làm một Cơ Đốc nhân.

Qua việc thực hành sử dụng chính xác ý chí, một thay đổi toàn diện có thể được thực hiện trong đời sống bạn.

Bằng việc giao nộp ý chí của mình cho Đấng Christ, bạn liên minh mình với Thế Lực vượt trên mọi quyền lực thống trị và thế lực.

Bạn sẽ có sức mạnh từ trên cao để giữ cho bạn vững vàng,

và như vậy qua sự đầu phục Đức Chúa Trời liên tục,

bạn sẽ được kích hoạt để có thể sống đời sống mới, thậm chí đời sống của đức tin.”

Nằm ở giữa mọi tác động ngoại cảnh cũng như nội tại, với hành vi phản ứng của con người,

là “tự do ý chí” của họ.

Giao nộp tự do ý chí của mình cho Chúa sẽ bắt đầu quá trình luyện tập việc sử dụng sức mạnh tự do ý chí này

để hành xử theo lẽ phải như ý muốn của Ngài, bất chấp ngoại cảnh hay cảm xúc bản thân.

Ví dụ: có người nói xấu, rủa sả và bức hại ta (ngoại cảnh), ta rất bức xúc và thậm chí phẫn nộ về kẻ ấy (cảm xúc nội tại),

nhưng ta có thể giao nộp tự do ý chí của mình cho Chúa để lựa chọn hành động và suy nghĩ theo ý Ngài:

cầu nguyện cho người đó, thương xót người đó,

vượt lên các cảm xúc nội tại của ta và làm chủ chúng.

Lưu ý: chúng ta không đơn thuần dùng sức mạnh tự do ý chí này để tự cương còng lên đối chọi với Ma Quỷ ở ngoài vòng tay bảo vệ của Chúa

– ví dụ, tự đưa mình đi đến quán rượu,

hay tự đi giao du vui chơi với những bạn bè gian ác trái ý Chúa,

hay tự cứ thế sống mà chẳng cầu nguyện hay học Kinh Thánh gì cả,

để rồi sau đó tự gồng sức riêng của mình lên chống cự với các cám dỗ của kẻ địch.

Đừng quên chúng ta yếu hơn Ma Quỷ

nên nếu chúng ta để bản thân mình lơ là, đánh mất sự tỉnh thức và trôi ra ngoài khỏi vòng tay bảo vệ của Chúa,

chúng ta sẽ bị hắn quật ngã.

9. Kết cục của Áp-sa-lôm phản ánh thế nào về kết cục của Satan?

Hắn có bao giờ trỗi dậy được nữa không?

[10] II Sa-mu-ên 18:17 Và người ta lấy Áp-sa-lôm

và quẳng chàng ta trong rừng hoang vào một cái hố lớn.

[23] Ê-sai 14:15 Nhưng ngươi sẽ bị đem xuống mồ mả, xuống đáy vực sâu!

[26] Ê-xê-chi-ên 28:19 Ngươi sẽ không còn nữa, cho đến mãi mãi.

[34] Na-hum 1:9 Sự khốn khổ sẽ chẳng trỗi dậy được lần thứ hai.

Ngay cả vị thiên sứ cao quý nhất của Thiên Đường, vì tội lỗi của mình, một ngày cũng sẽ không còn nữa.

Câu chuyện này sẽ mãi mãi được nhắc đến

như là hậu quả đầy cay đắng của việc đi ngược lại nguyên tắc Tình Yêu Thương

để giữ lấy một thái độ sống ích kỷ chỉ tìm cách tự tôn cao mình,

làm một bài học đời đời cho toàn vũ trụ.

10. Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào khi sự hủy diệt đến với những kẻ làm ác?

[26] Ê-xê-chi-ên 33:11 Bởi sự sống của Ta, Chúa YHWH tuyên phán,

Ta chẳng vui thích gì nơi cái chết của kẻ gian ác,

nhưng nơi việc kẻ gian ác quay khỏi đường lối mình và được sống.

Hãy quay, quay khỏi đường lối gian ác của các ngươi đi,

chứ sao các ngươi lại chết?!

Kể cả là để thực thi công lý đi chăng nữa,

làm sao Đức Chúa Trời của Tình Yêu Thương có thể không đau buồn được

khi buộc phải xuống tay với những tạo vật do Ngài dựng nên?

Kinh Thánh thậm chí còn gọi sự hủy diệt của những người hư mất vào ngày Phán Xét

là công việc “lạ lùng” của Đức Chúa Trời,

bởi nó quá trái ngược với bản chất yêu thương của Ngài ([23] Ê-sai 28:21).

Nhưng ngay cả như vậy, người thuyền trưởng của toàn vũ trụ

vẫn sở hữu thần kinh đủ “thép” để làm điều cần phải làm, khi Ngài cuối cùng buộc phải làm điều ấy.

Chúng ta với tư cách là những người con của Đức Chúa Trời,

càng chẳng nên lưu luyến níu giữ tội lỗi mình và rồi dồn Cha vào chân tường như vậy.

11. Vua Đa-vít đã phản ứng ra sao khi hay tin Áp-sa-lôm, đứa con phản nghịch của ông, đã tử trận?

[10] II Sa-mu-ên 18:33 Và vua chấn động, và đi lên phòng trên cổng và than khóc, và nói thế này khi người đi:

“Con trai ta, Áp-sa-lôm, con trai ta ơi! Con trai ta, Áp-sa-lôm ơi!

Giá mà ta được chết thay con! Áp-sa-lôm, con trai ta, con trai ta ơi…”

12. Trong cuộc chiến khốc liệt này, không có vị trí trung lập.

Chúa đã phán rõ: Ai không ở với Ngài chính là đang chống lại Ngài rồi, dù người ấy có biết điều đó hay không ([01] Ma-thi-ơ 12:30).

Chỉ cần một người không đứng cùng với Chúa,

Satan đã hoàn thành được niềm vui thú cao nhất của hắn:

buộc được Đức Chúa Trời một ngày sẽ phải xuống tay với một con người mà Ngài yêu thương

đến nỗi đã phó cho cả Con Trai Độc Sanh của mình, vậy mà cuối cùng vẫn không cứu nổi.

Phần lớn nhân loại, đáng buồn thay, bằng tự do ý chí của mình, vẫn đang lựa chọn đứng về phía Satan chống lại Cha.

Bạn có muốn đưa ra lựa chọn khác họ và đứng về phía Ngài không?

Phụ lục

I. Satan được biểu tượng hóa qua vua Ty-rơ và Ba-by-lon.

Trong [23] Ê-sai 14:4-15, Kinh Thánh dùng hình ảnh của vua Ba-by-lon làm biểu tượng cho Satan,

và trong [26] Ê-xê-chi-ên 28:11-19, Satan được biểu tượng hóa qua vua Ty-rơ.

Trong cả hai trường hợp, chúng ta có thể thấy được ngay lập tức tính biểu tượng hóa rõ ràng vượt xa mọi vị hoàng đế trần gian,

bởi lời miêu tả của Đức Chúa Trời về nhân vật này không thể là lời miêu tả một con người phàm trần được.

Hãy xem cách mà Lu-xi-phơ (Satan) được miêu tả trong những phân đoạn Kinh Thánh này:

– Sa ngã từ thiên đường rơi xuống ([23] Ê-sai 14:12)

– Đầy sự khôn ngoan và vẻ đẹp hoàn hảo ([26] Ê-xê-chi-ên 28:12)

– Đã từng có mặt trong vườn Ê-đen ([26] Ê-xê-chi-ên 28:13)

– Có mọi viên đá quý đầy mình ([26] Ê-xê-chi-ên 28:13)

– Đã từng là thiên sứ được xức dầu, che phủ (Ngai Thi Ân của Đức Chúa Trời) ([26] Ê-xê-chi-ên 28:14)

– Đã từng ở trên núi thánh của Đức Chúa Trời ([26] Ê-xê-chi-ên 28:14)

– Đã từng có đường lối trọn vẹn, hoàn hảo ([26] Ê-xê-chi-ên 28:15)

Vì các vua Ba-by-lon và Ty-rơ thi hành quyền lực và chính sách tương tự và rồi phải chịu sự tận diệt tương tự như vương quốc của Satan,

Đức Chúa Trời có lẽ đã dùng luôn họ để miêu tả chính Satan.

Tính biểu tượng ám chỉ về Satan ở đây mạnh đến mức

gần như mọi học giả Kinh Thánh đều đi đến sự nhất trí về việc những phân đoạn này thực chất đang nói về ai.

Tình cờ là, Kinh Thánh cũng có nhắc đến Lu-xi-phơ ở vài chỗ nữa ([03] Lu-ca 4:5, 6; 10:18; [04] Giăng 8:44; [22] II Phi-e-rơ 2:4; [23] I Giăng 3:8; [26] Giu-đe; [27] Mặc Khải 12:7-9),

nhưng nhờ có hai phân đoạn [26] Ê-xê-chi-ên 28[23] Ê-sai 14 mà chúng ta mới nắm được toàn bộ câu chuyện.

II. Câu truyện về sự sa ngã của Lu-xi-phơ qua lời chứng của Ellen G. White.

{Ellen G. White, Linh Tiên Tri quyển 1 (Spirit of Prophecy vol.1), 17.1-23.1}

Chương 1 – Sự sa ngã của Satan

Satan trên Thiên Đường, trước sự nổi loạn của mình,

đã là một thiên sứ cao trọng và được tôn quý, ngay sau Con Trai yêu dấu của Đức Chúa Trời về sự tôn trọng.

Diện mạo của hắn, giống như của các thiên sứ khác, dịu dàng và tràn đầy hạnh phúc.

Trán của hắn cao và rộng, bày tỏ một trí tuệ hùng mạnh.

Hình dáng hắn hoàn hảo, phong thái hắn cao quý và hùng tráng.

Một ánh sáng đặc biệt tỏa ra nơi diện mạo hắn, và chiếu sáng quanh hắn rực rỡ hơn và đẹp đẽ hơn các thiên sứ khác;

tuy vậy Jesus, Con Trai yêu dấu của Đức Chúa Trời, có sự uy nghi vượt hơn tất cả cư dân thiên sứ.

Ngài đã là một với Đức Cha từ trước khi các thiên sứ được tạo dựng.

Satan ghen tị với Đấng Christ, và dần dần nghiễm chiếm các quyền hành chỉ thuộc về một mình Đấng Christ mà thôi.

Đấng Tạo Hóa vĩ đại triệu tập cư dân thiên đường,

để Ngài có thể trong sự hiện diện của tất cả các thiên sứ trao ban vinh dự đặc biệt trên Con Trai Ngài.

Con đã được đặt ngồi trên ngai với Cha,

và đám đông thiên thượng các thiên sứ thánh được tụ tập quanh họ.

Đức Cha bấy giờ công bố rằng chính Ngài đã tấn phong rằng

Đấng Christ, Con Trai Ngài, là ngang hàng với bản thân Ngài;

để bất cứ nơi nào có sự hiện diện của Con Trai Ngài, thì ấy sẽ như sự hiện diện của chính Ngài vậy.

Lời của Con phải được thực thi một cách sẵn sàng như Lời của Cha.

Con Trai Ngài, Ngài đã trao thẩm quyền điều hành cư dân thiên thượng.

Đặc biệt, Con Trai Ngài sẽ làm việc phối hợp cùng chính Ngài

trong công việc tạo dựng trái đất sắp tới, và tất cả các sinh vật sẽ tồn tại trên trái đất.

Con Trai Ngài sẽ thực thi ý muốn Ngài và các mục đích Ngài, nhưng sẽ không làm bất cứ điều gì một mình mình.

Ý muốn của Cha sẽ được hoàn thành nơi Ngài ấy.

Satan đố kỵ và ghen tức Jesus Christ.

Tuy nhiên khi tất cả các thiên sứ quỳ lạy Jesus

để thừa nhận sự độc tôn và thẩm quyền cao quý và quyền trị vì chính đáng của Ngài, Satan quỳ lạy với họ;

nhưng trái tim hắn đầy sự đố kỵ và căm hận.

Đấng Christ đã được đem vào vòng luận bàn đặc biệt của Đức Chúa Trời liên quan đến các kế hoạch Ngài,

trong khi Satan không được quen biết chúng.

Hắn không hiểu, cũng không được phép biết, các mục đích của Đức Chúa Trời.

Nhưng Đấng Christ thì là bậc Chúa Tể được thừa nhận của Thiên Đường,

sức mạnh và thẩm quyền của Ngài là tương đương với của chính Đức Chúa Trời.

Satan nghĩ rằng bản thân hắn đã là một cục cưng của Thiên Đường trong vòng các thiên sứ.

Hắn đã được tôn cao; nhưng điều này không khơi dậy từ hắn lòng biết ơn và ca ngợi Đấng Tạo Hóa của hắn.

Hắn khao khát đỉnh cao của chính Đức Chúa Trời.

Hắn tôn vinh trong sự cao quý mình.

Hắn biết rằng hắn được tôn trọng bởi các thiên sứ.

Hắn có một nhiệm vụ đặc biệt để thực thi.

Hắn đã ở gần Đấng Tạo Hóa vĩ đại,

và những tia sáng vinh hiển vô tận vây quanh Đức Chúa Trời vĩnh cửu, đã đặc biệt chiếu trên hắn.

Satan suy tư thể nào các thiên sứ đã vâng phục mệnh lệnh của hắn với sự mau lẹ sung sướng.

Chẳng phải y phục hắn sáng chói và đẹp đẽ sao?

Vì sao Đấng Christ lại được tôn quý như vậy trên hắn?

Hắn rời khỏi sự hiện diện trực tiếp của Đức Cha, bất mãn, và đầy đố kỵ nghịch lại Jesus Christ.

Che giấu các mục đích thật sự của mình, hắn triệu tập cư dân thiên thượng.

Hắn giới thiệu chủ đề của mình, là chính hắn.

Là một kẻ bị làm cho phiền muộn, hắn kể lại sự thiên vị Đức Chúa Trời đã ban cho Jesus với sự bỏ mặc bản thân hắn.

Hắn bảo họ rằng từ nay tất cả sự tự do ngọt ngào các thiên sứ đã thụ hưởng đã đến hồi kết.

Vì chẳng phải một kẻ chủ quản đã được chỉ định trên họ, mà với vị ấy họ từ nay phải dâng như đầy tớ sự tôn kính lên ư?

Hắn nêu ra cho họ rằng hắn đã gọi họ cùng nhau

để đảm bảo họ rằng hắn sẽ không còn quy phục sự xâm phạm này lên các quyền của hắn và của họ;

rằng không bao giờ hắn sẽ chịu quỳ xuống trước Đấng Christ;

rằng hắn sẽ lấy vinh dự ấy lên bản thân mình, thứ đúng ra phải được trao cho hắn,

và sẽ là chỉ huy của tất cả những ai quy phục để đi theo hắn và nghe theo tiếng hắn.

Một cuộc tranh đấu nổ ra trong vòng các thiên sứ.

Satan và những kẻ đồng lõa của hắn vật lộn để cải cách chính quyền của Đức Chúa Trời.

Chúng bất mãn và bất hạnh vì chúng không thể nhìn thấu vào sự khôn ngoan không thể dò xét được của Ngài

và xác định các mục đích của Ngài trong việc tôn cao Jesus Con Trai Ngài, và ban cho Ngài ấy quyền lực và quyền lệnh không giới hạn như vậy.

Chúng làm phản chống lại thẩm quyền của Con.

Các thiên sứ trung thành và chân thật tìm cách hòa giải vị thiên sứ hùng mạnh và phản loạn lại với ý muốn của Đấng Tạo Hóa hắn.

Họ biện minh hành động của Đức Chúa Trời trong việc trao vinh dự cho Jesus Christ,

và với lập luận hùng hồn tìm cách thuyết phục Satan rằng

không hề ít hơn vinh dự đang là của hắn bây giờ so với trước khi Đức Cha đã công bố vinh dự mà Ngài ban cho Con.

Họ trình bày tỏ tường rằng Jesus là Con Trai của Đức Chúa Trời, đã tồn tại cùng Ngài từ trước khi các thiên sứ được tạo dựng,

và rằng Ngài ấy đã vẫn mãi đứng bên tay phải của Đức Chúa Trời,

và thẩm quyền dịu dàng, thương yêu của Ngài ấy cho đến tận giờ vẫn chưa hề bị chất vấn;

và rằng Ngài ấy đã chẳng hề đưa ra mệnh lệnh nào ngoại trừ những điều vui sướng cho cư dân thiên thượng thực hiện.

Họ thúc giục rằng việc Đấng Christ nhận được vinh dự đặc biệt từ Cha, trước sự hiện diện của các thiên sứ,

không hề làm suy giảm vinh dự mà hắn từ trước đến nay đã nhận lãnh.

Các thiên sứ bật khóc.

Họ trăn trở tìm cách cảm hóa Satan từ bỏ mưu đồ gian ác của mình và quy phục Đấng Tạo Hóa họ;

vì mọi sự từ trước đến giờ vẫn đang bình an và hòa thuận cơ mà,

và điều gì đã có thể làm nảy sinh lời tiếng bất phục, phản loạn này?

Satan từ chối lắng nghe.

Và rồi hắn quay khỏi những thiên sứ trung thành và chân thật, bài xích họ là bọn nô lệ.

Những thiên sứ này, chân thật với Đức Chúa Trời,

đứng bàng hoàng khi họ chứng kiến rằng Satan đã thành công trong nỗ lực kích động làm phản.

Hắn hứa hẹn họ một chính quyền mới và tốt đẹp hơn thứ họ bấy giờ đang có, mà trong ấy tất cả đều sẽ tự do.

Một số lượng lớn biểu thị ý định của mình chấp nhận Satan làm lãnh đạo của họ và chỉ huy của họ.

Khi hắn thấy các xúc tiến của mình gặt hái được thành công,

hắn tự tâng bốc mình rằng hắn rồi sẽ có được tất cả các thiên sứ về phe hắn, và rằng hắn sẽ ngang hàng với chính Đức Chúa Trời,

và giọng nói thẩm quyền của hắn sẽ được nghe thấy đang chỉ huy toàn bộ cư dân của Thiên Đường.

Một lần nữa, các thiên sứ trung thành cảnh báo Satan, và đảm bảo với hắn hậu quả sẽ phải là gì nếu hắn cố chấp;

rằng Đấng đã tạo dựng ra các thiên sứ, có thể bằng quyền năng của Ngài lật đổ toàn bộ thẩm quyền của họ,

và bằng một cách thức nghiêm khắc trừng trị sự ngông cuồng và phản loạn tồi tệ của họ.

Không thể tưởng tượng được rằng một thiên sứ sẽ chống nghịch lại luật pháp của Đức Chúa Trời, là thứ thiêng liêng như chính Ngài!

Họ cảnh báo những kẻ phản loạn hãy bịt tai mình lại khỏi những lý luận lừa bịp của Satan,

và khuyên Satan, và tất cả những ai đã bị ảnh hưởng bởi hắn, đi đến Đức Chúa Trời và xưng nhận lầm lỗi của mình

vì đã thậm chí cho phép nảy ra dù chỉ một suy nghĩ chất vấn thẩm quyền của Ngài.

Rất nhiều những kẻ đồng lõa của Satan đã được kéo nghiêng về việc nghe theo lời khuyên can của các thiên sứ trung thành, và ăn năn sự bất mãn của họ,

và lại được nhận ngay lại vào sự tín nhiệm của Đức Cha và Con Trai yêu dấu Ngài.

Kẻ nổi loạn hùng mạnh bấy giờ tuyên bố rằng hắn đã quen thuộc với luật pháp của Đức Chúa Trời,

và nếu hắn quy phục để phục tùng như tôi tớ, vinh dự của hắn sẽ bị tước đoạt khỏi hắn.

Hắn sẽ chẳng còn được giao phó với nhiệm vụ cao quý của mình nữa.

Hắn nói với chúng rằng chính hắn và cả chúng bây giờ đã đi quá xa để trở lại rồi, và hắn sẽ gồng mình đối mặt với hậu quả;

vì quỳ xuống thờ lạy như tôi tớ Con Trai Đức Chúa Trời thì hắn sẽ không bao giờ chịu;

rằng Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ,

và bây giờ chúng phải khẳng định quyền tự do của mình, và giành lấy bằng vũ lực địa vị và thẩm quyền đã không được ban cho chúng.

Các thiên sứ trung thành nhanh chóng phóng đến Con Trai Đức Chúa Trời, và báo cho Ngài về những gì đang xảy ra trong vòng các thiên sứ.

Họ thấy Cha đã đang nói chuyện với Con Trai yêu dấu của Ngài rồi,

để xác định phương án mà bởi đó, vì ích lợi tốt nhất của các thiên sứ trung thành,

thẩm quyền nghiễm chiếm của Satan có thể vĩnh viễn được triệt hạ.

Đức Chúa Trời vĩ đại có thể ngay lập tức quẳng tên trùm bịp bợm này khỏi Thiên Đường;

nhưng đấy không phải là ý định của Ngài.

Ngài sẽ cho kẻ phản nghịch một cơ hội bình đẳng

để đọ sức và lực với Con Trai Ngài và các thiên sứ trung thành của Ngài ấy.

Trong trận chiến này, mọi thiên sứ sẽ chọn lấy phe của mình, và được phơi bày ra cho tất cả.

Sẽ là không an toàn khi để cho bất cứ kẻ nào liên hiệp với Satan trong sự phản nghịch của hắn tiếp tục chiếm đóng Thiên Đường.

Chúng đã học lấy bài học công nhiên chủ tâm phản loạn chống lại luật pháp không thể thay đổi của Đức Chúa Trời;

và điều đấy là không thể chữa trị được.

Nếu Đức Chúa Trời sử dụng quyền năng của Ngài để trừng trị tên trùm phiến loạn này, các thiên sứ bất mãn sẽ không bị phơi bày;

vì thế Đức Chúa Trời chọn con đường khác;

vì Ngài sẽ bày tỏ rõ ràng cho toàn thể cư dân thiên đường công lý của Ngài và sự phán xét của Ngài.

Làm phản chống lại chính quyền của Đức Chúa Trời là tội ác lớn nhất.

Cả Thiên Đường như đều náo loạn.

Các thiên sứ triển khai theo các đội, mỗi phân nhóm với một vị thiên sứ chỉ huy cao hơn đứng đầu họ.

Satan tranh chiến chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời,

vì tham vọng tôn cao bản thân mình, và không chịu quy phục thẩm quyền của Con Trai Đức Chúa Trời, vị tổng chỉ huy của Thiên Đường.

Toàn thể cư dân thiên thượng được triệu tập để xuất hiện trước Cha, để cho mỗi trường hợp được xác định dứt điểm.

Satan công bố một cách không biết xấu hổ sự bất mãn của hắn rằng Đấng Christ được ưu ái trước hắn.

Hắn đứng dậy một cách ngạo mạn và thúc giục rằng hắn phải được bình đẳng với Đức Chúa Trời,

và phải được đem vào vòng bàn luận với Đức Cha và được hiểu các mục đích Ngài.

Đức Chúa Trời cho Satan biết rằng Ngài sẽ bày tỏ các mục đích bí ẩn của Ngài với một mình Con Trai Ngài mà thôi,

và Ngài yêu cầu toàn thể gia đình trên Thiên Đường, ngay cả Satan, giao nộp một sự đầu phục tuyệt đối không bàn cãi cho Ngài ấy;

nhưng rằng hắn (Satan) đã minh chứng mình không xứng đáng với một chỗ trên Thiên Đường.

Bấy giờ Satan hồ hởi chỉ đến những kẻ đồng lõa của hắn, chiếm gần một nửa tất cả các thiên sứ,

và nói lớn, Những người này ở cùng tôi đấy!

Ngài sẽ đuổi cả những người này luôn, và tạo ra cả một khoảng trống như vậy trên Thiên Đường chăng?

Hắn bấy giờ tuyên bố rằng

hắn đã chuẩn bị để chống lại thẩm quyền của Đấng Christ, và bảo vệ vị trí của hắn trên Thiên Đường bằng sức mạnh của vũ lực, sức đọ sức.

Các thiên sứ thiện lành bật khóc khi nghe được những lời của Satan, và những khoác lác hồ hởi của hắn.

Đức Chúa Trời tuyên bố rằng những kẻ phản loạn sẽ không còn được ở lại trên Thiên Đường thêm nữa.

Trạng thái cao trọng và hạnh phúc của họ đã được giữ trên điều kiện vâng phục luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban hành để quản trị những sinh vật thông minh cấp cao.

Nhưng đã chẳng có sự cung cấp phòng trừ nào được tạo dựng để cứu những ai dám mạo hiểm vi phạm luật pháp của Ngài cả.

Satan trở nên táo bạo trong sự phản loạn của hắn, và bày tỏ sự khinh bỉ của hắn với luật pháp của Đấng Tạo Hóa.

Thứ này Satan không thể chịu được.

Hắn tuyên bố rằng các thiên sứ chẳng cần luật pháp nào hết;

nhưng phải được để cho tự do để đi theo ý thích của riêng mình, là thứ sẽ mãi luôn dẫn dắt họ đúng đắn;

rằng luật pháp là sự giới hạn quyền tự do của họ,

và rằng xóa bỏ luật pháp là một mục tiêu lớn của vị thế hắn đang đứng.

Tình trạng của các thiên sứ hắn nghĩ rằng cần phải được cải thiện.

Tâm trí của Đức Chúa Trời thì không nghĩ vậy, Đấng đã lập nên luật pháp và tôn cao chúng ngang với chính Ngài.

Hạnh phúc của cư dân thiên sứ phụ thuộc vào sự vâng phục hoàn hảo của họ với luật pháp.

Mỗi người có công việc đặc biệt của mình được chỉ định cho mình; và cho đến khi Satan làm phản, đã có trật tự hoàn hảo và hoạt động hài hòa trên Thiên Đường.

Rồi sau đó thì chiến tranh nổ ra trên Thiên Đường.

Con Trai Đức Chúa Trời, vị Vương Tử của Thiên Đường, và các thiên sứ trung thành của Ngài, giao tranh với tên trùm phiến loạn và những kẻ liên hiệp với hắn.

Con Trai Đức Chúa Trời và các thiên sứ chân thật, trung thành đã chiến thắng; và Satan và những kẻ đồng lõa của hắn bị đuổi khỏi Thiên Đường.

Toàn thể cư dân thiên thượng đều thừa nhận và ngưỡng mộ Đức Chúa Trời của công lý.

Không một dấu vết phản loạn nào còn lại trên Thiên Đường.

Tất cả lại được bình an và hòa thuận như trước.

Các thiên sứ trên Thiên Đường than khóc số phận của những kẻ đã là bạn của họ trong phước hạnh và niềm sung sướng.

Sự mất mát của chúng được cảm nhận rõ tại Thiên Đường.

Đức Cha bàn với Jesus về việc ngay lập tức tiến hành ý định của họ để tạo dựng con người để cư ngụ trái đất.

Ngài sẽ đặt con người trong tình trạng “treo” để kiểm nghiệm lòng trung thành của anh ta,

trước khi anh ta có thể được khẳng định là vĩnh viễn đảm bảo.

Nếu anh ta vượt qua được bài kiểm tra mà Đức Chúa Trời thấy phù hợp để thử nghiệm anh ta, anh ta rồi sẽ được bình đẳng với các thiên sứ.

Anh ta sẽ có đặc ân của Đức Chúa Trời, và anh ta sẽ trò chuyện với các thiên sứ, và họ với anh ta.

Ngài không thấy phù hợp để đặt bọn họ ở ngoài tầm khả năng bất vâng phục.

*****

Bao giờ có thời gian, dịch giả sẽ dịch tiếp các sách của EGW cho các anh chị em.

Xin mọi người hãy cầu nguyện cho công việc này.

III. Chúa JESUS có thẩm quyền nhận lãnh sự thờ phượng không – phần 2:

lời chứng của Ellen G. White (phần 1 ở phụ lục I bài Cha, Con và Thánh Linh)

Câu chuyện về sự sa ngã của Satan qua lời chứng của Ellen White ở trên đã thẳng thừng cho chúng ta biết toàn bộ bi kịch của tội lỗi

đã bắt đầu với việc vị thiên sứ cao trọng nhất của Đức Chúa Trời

một ngày nọ đã quyết định sẽ không còn chịu thờ lạy Con Trai Đức Chúa Trời nữa.

Nhưng không chỉ qua duy nhất đoạn này, mà chúng ta có thể biết rằng Con Trai Đức Chúa Trời có thẩm quyền nhận lãnh sự thờ phượng,

mà trong các ghi chép mà Chúa đã cho bà White chép xuống cho dân sự Ngài còn có rất nhiều chỗ khác nữa:

{Ellen G. White – Các ân tứ thuộc linh (Spiritual Gifts) quyển 1, 66.1}

nói về những vị thiên sứ đã đến mộ Chúa lúc Ngài hồi sinh:

“Và cùng với việc Jesus bước ra khỏi mộ trong sự oai phong lẫm liệt, những thiên sứ rực rỡ đó phủ phục mình xuống đất và THỜ LẠY NGÀI.”

{Ellen G. White – Linh Tiên Tri (Spirit of Prophecy) quyển 3, 202.2 – 203.1}

“Với cách thức rõ ràng nhất, Đấng Christ cầu thay cho hội thánh của Ngài,

nhận diện lợi ích của Ngài với của họ, và bênh vực, với một tình yêu thương và sự cương quyết còn mạnh hơn cả cái chết,

các quyền lợi và tước vị đã đoạt được qua Ngài của họ.

Câu trả lời của Đức Chúa Trời đối với thỉnh cầu này tiến ra với lời tuyên bố:

“Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời hãy THỜ LẠY NGÀI ẤY.”

Mọi cấp chỉ huy thiên thượng đều tuân phục vương lệnh ấy,

và “xứng đáng thay, xứng đáng thay là CHIÊN CON đã bị giết,

và đã sống lại là một Đấng chinh phục đắc thắng!”

vang qua và dội lại toàn thể Thiên Đường.

Đoàn thiên sứ đông vô số phủ phục mình trước Đấng Cứu Chuộc.”

Việc từ chối thờ lạy Chúa JESUS không những là một trọng tội,

mà nó còn có thể nói chính là tội lỗi đầu tiên đã nổ ra trong lịch sử Vương Quốc Thiên Đường, là một trong những bông trái rõ ràng nhất của một tâm linh kiêu ngạo.

Xin nói rõ ra như vậy, để mọi người có thể đặc biệt cẩn trọng với mọi lời quyến dụ vi phạm vào tội lỗi này.

Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Sự Thật về Hỏa Ngục,

và lật tẩy một trong những tà thuyết bôi nhọ nhất mà Ma Quỷ thiết kế,

để xuyên tạc phẩm giá Đức Chúa Trời từ một vị Thẩm Phán công minh thành một bạo chúa tàn khốc.

Hãy click vào “bài tiếp” để nắm lấy Chân Lý này.

Vẫn chưa có bộ Tiên Tri Toàn Thư trong tay?

Lấy về trọn bộ Tiên Tri Toàn Thư MIỄN PHÍ tại đây »