Mặc Khải – Chương 11
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và một cây thước sậy giống một cây gậy được ban cho tôi, bảo: “Hãy đứng dậy và đo đền thờ của Đức Chúa Trời, và bàn thờ, và những người thờ phượng trong ấy.
2 Còn sân ngoài đền thờ hãy bỏ ở ngoài, và đừng đo nó, vì nó đã bị phó cho các dân ngoại, và họ sẽ giày đạp thành thánh bốn mươi hai tháng.
3 Và Ta sẽ cho hai chứng nhân của Ta mặc áo vải xô và nói tiên tri một nghìn hai trăm sáu mươi ngày.”
4 Đây là hai cây ô-liu và hai chân đèn đứng trước Chúa của đất.
5 Và nếu kẻ nào muốn làm hại họ, lửa sẽ ra từ miệng họ và thiêu nuốt những kẻ thù của họ; và nếu kẻ nào muốn làm hại họ, kẻ ấy sẽ phải bị giết như vậy.
6 Những người này có quyền đóng trời lại để mưa không rơi xuống trong những ngày họ nói tiên tri; họ cũng có quyền trên nước để biến chúng thành máu, và đánh đất với mọi tai họa, dù họ muốn bao nhiêu.
7 Và khi họ hoàn tất lời chứng của mình, con thú lên từ Vực sẽ giao chiến với họ và chiến thắng họ, và giết chết họ.
8 Và xác của họ sẽ ở trên đường phố của thành lớn, nơi được gọi một cách thuộc linh là Sô-đôm và Ai Cập, nơi Chúa của họ cũng đã bị đóng đinh thập tự.
9 Và người ta nhìn xem xác họ, từ các dân, và các bộ tộc, và các thứ tiếng, và các nước, ba ngày rưỡi, và sẽ không để cho xác của họ được đặt vào mộ.
10 Và cư dân trên đất sẽ vui mừng về họ, và hớn hở, và gửi quà cho nhau, vì hai nhà tiên tri này đã hành hạ cư dân trên đất.
11 Và sau ba ngày rưỡi, linh sự sống từ Đức Chúa Trời tiến vào họ, và họ đứng trên chân mình, và nỗi sợ hãi lớn giáng trên những kẻ chứng kiến họ.
12 Và tôi nghe một tiếng lớn từ trời phán với họ: “Hãy lên đây!” Và họ lên trời trong đám mây, và các kẻ thù họ chứng kiến họ.
13 Và vào giờ đó xảy ra một trận động đất lớn, và một phần mười thành phố sụp đổ, và bảy nghìn danh (*) người bị diệt trong trận động đất, và những người còn lại trở nên kinh hoàng và dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời của Thiên Đường.
(*) Các bản dịch thường xóa chữ “danh”, hay “tên”, này đi. Dịch giả xin để nguyên.
14 Khổ nạn thứ hai đã qua, kìa, khổ nạn thứ ba đang đến nhanh chóng.
15 Và thiên sứ thứ bảy thổi kèn, và có tiếng lớn trên trời nói:
“Vương quốc của thế gian
Đã trở thành của Chúa chúng ta,
Và của Đấng Christ của Ngài.
Và Ngài sẽ trị vì cho đến mãi mãi.”
16 Và hai mươi bốn trưởng lão, những người đang ngồi trên các ngai của mình trước Đức Chúa Trời đều phủ phục sấp mặt mình xuống, và thờ lạy Đức Chúa Trời,
17 nói:
“Chúng con cảm tạ Ngài,
Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng,
Đấng đang có và đã có,
Vì Ngài đã nắm lấy quyền uy vĩ đại của Ngài và trị vì.
18 Và các dân tộc giận dữ,
Và cơn thịnh nộ của Ngài đã đến,
Và là thời điểm của kẻ chết để bị phán xét,
Và để ban thưởng cho các đầy tớ Ngài, các nhà tiên tri,
Và cho các thánh đồ, và cho những người kính sợ danh Ngài,
Cho kẻ nhỏ và cho người lớn,
Và hủy diệt những kẻ hủy diệt đất.”
19 Và đền thờ của Đức Chúa Trời ở trên trời mở ra, và Hòm Giao Ước của Ngài được thấy trong đền thờ Ngài, và có những tia chớp, và tiếng nói, và sấm sét, và động đất, và mưa đá lớn.