I Ti-mô-thê – Chương 2

1 Vậy trước hết ta khuyên con: những sự khẩn nài, cầu nguyện, cầu thay, cảm tạ, hãy được cử hành cho mọi người,

2 cho các vua và tất cả những người ở các vị trí cấp cao, để chúng ta có thể sống cuộc đời bình tịnh và yên lặng, với tất cả lòng tin kính và trang trọng.

3 Vì đây là điều tốt đẹp và đáng chấp thuận trước mắt Đức Chúa Trời, vị cứu tinh của chúng ta,

4 Đấng muốn tất cả loài người đều được cứu và tiến vào sự nhận biết chân lý.

5 Vì có một Đức Chúa Trời, và một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người mà thôi, là con người Christ JESUS,

6 Đấng đã phó chính mình làm giá chuộc cho tất cả, là lời chứng đúng thời điểm của nó,

7 mà ta đã được chỉ định làm người công bố và sứ đồ cho (ta nói sự thật trong Đấng Christ, không nói dối), là giáo viên của các dân ngoại về đức tin và Chân Lý.

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông khắp mọi nơi đều đưa tay thánh sạch lên mà cầu nguyện, không giận dữ và ngờ hoặc.

9 Tương tự cả phụ nữ, hãy mặc lên mình trang phục đoan trang, với sự e thẹn và tỉnh táo, không phải với tóc bện, hay vàng, hay ngọc, hay quần áo đắt đỏ,

10 nhưng những gì phù hợp với phụ nữ xưng nhận sự tin kính Đức Chúa Trời: bằng các việc lành.

11 Phụ nữ hãy học tập trong sự yên lặng với tất cả sự thuận phục.

12 Ta không cho phép phụ nữ dạy bảo hay đảo chính quyền cai trị của đàn ông, nhưng hãy yên lặng!

13 Vì A-đam đã được tạo dựng trước, sau đó là Ê-va.

14 A-đam cũng đã không bị lừa, nhưng là người phụ nữ đã bị lừa vào việc vi phạm.

15 Nhưng nàng sẽ được cứu qua việc sinh đẻ, nếu ở lại trong đức tin, và tình yêu thương, và sự thánh hóa, với sự tỉnh táo.