I Ti-mô-thê – Chương 1

1 Phao-lô, sứ đồ của JESUS Christ theo lệnh của Đức Chúa Trời, vị cứu tinh của chúng ta, và của Chúa JESUS Christ, niềm hy vọng của chúng ta,

2 gửi Ti-mô-thê, đứa con chân chính của ta trong đức tin: ân điển, thương xót, bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đấng Christ JESUS, Chúa chúng ta!

3 Như ta đã khuyên con hãy ở lại tại Ê-phê-sô khi ta đi đến Ma-xê-đô-ni-a, để con truyền cho một số người đừng dạy gì khác,

4 cũng đừng bận tâm đến những chuyện hoang đường và các gia phả bất tận, những thứ cung cấp các cuộc tranh luận hơn là sự gây dựng của Đức Chúa Trời, điều ở trong đức tin.

5 Tận cùng của việc răn dạy là tình yêu thương từ trái tim trong sạch, và lương tâm lương thiện, và đức tin không giả bộ,

6 mà một số người khi đi chệch khỏi đã sa vào việc tranh luận rỗng tuếch,

7 muốn làm thầy dạy luật mà chẳng hiểu dù điều mình nói hay điều mình quả quyết về.

8 Nhưng chúng ta biết rằng luật pháp là tốt nếu người ta sử dụng nó hợp pháp,

9 biết được điều này, rằng luật pháp không được đặt ra cho người công chính, mà cho những kẻ vô pháp và bọn bất vâng phục, cho những kẻ không tin kính và những kẻ tội lỗi, cho bọn bất khiết và bọn phàm tục, cho bọn giết cha và bọn giết mẹ, cho bọn giết người,

10 cho bọn gian dâm, cho bọn đồng tính luyến ái, cho bọn bắt cóc, cho bọn nói dối, cho bọn thề dối, và dù bất cứ gì khác chống nghịch lại giáo lý chân chính

11 theo Tin Lành vinh quang của Đức Chúa Trời phước hạnh, thứ mà ta đã được ủy thác.

12 Và ta cảm tạ Đấng ban năng lực cho ta là Đấng Christ JESUS Chúa chúng ta, vì Ngài đã xem ta là trung tín khi đặt để vào mục vụ,

13 người trước đây là một kẻ báng bổ, và bắt bớ, và xấc láo. Nhưng ta đã được thương xót, vì ta đã hành động một cách thiếu hiểu biết trong sự vô tín.

14 Nhưng ân điển của Chúa chúng ta đã tràn trề với đức tin và tình yêu thương, những gì ở trong Đấng Christ JESUS.

15 Lời ấy là đáng tin và xứng đáng với tất cả sự tiếp nhận, vì Đấng Christ JESUS đã đến trong thế gian để cứu các tội nhân, trong số họ, ta là kẻ đứng đầu.

16 Nhưng vì điều này ta đã được thương xót, để bằng ta là kẻ đứng đầu, JESUS Christ sẽ bày tỏ được tất cả lòng kiên nhẫn làm một hình mẫu cho những người sẽ tin vào Ngài đến sự sống vĩnh cửu.

17 Thuộc về vị Vua vĩnh cửu, bất diệt, vô hình, Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, là sự tôn kính và vinh quang cho đến mãi mãi! A-men.

18 Lệnh này ta ủy thác cho con, Ti-mô-thê con ơi, theo những lời tiên tri về con từ trước, để con nhờ chúng mà chiến đấu cuộc chiến chính nghĩa,

19 có đức tin và lương tâm lương thiện, mà một số người đã vứt bỏ để sụp đổ về đức tin,

20 trong số họ là Hy-mê-nê và A-lếc-xan-đơ mà ta đã phó mặc cho Sa-tan để họ có thể được sửa dạy không báng bổ rồi.