I Tê-sa-lô-ni-ca – Chương 3
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Cho nên khi không còn chờ đợi được, chúng tôi thấy được để lại tại A-thên một mình là phải,
2 và đã phái Ti-mô-thê, người anh em của chúng tôi, và là người phục vụ của Đức Chúa Trời, và là người đồng công của chúng tôi trong Tin Lành của Đấng Christ, đến để vững lập các bạn, và an ủi các bạn về đức tin các bạn,
3 để không một người nào bị nao núng trong những hoạn nạn này, vì chính các bạn biết rằng chúng ta đã được chỉ định cho điều này.
4 Vì ngay cả khi chúng tôi đang ở với các bạn, chúng tôi đã nói trước với các bạn rằng chúng ta sắp sửa bị hoạn nạn, như việc cũng đã xảy ra (*) và các bạn đã biết.
(*) Trong những thế kỷ đầu tiên của đạo Chúa, Satan đã chi phối đế chế La Mã bức hại một cách vô cùng tàn bạo các Cơ Đốc nhân, hội thánh đã phải lớn lên bằng máu và nước mắt của các tử đạo nhân liên tiếp ngã xuống khắp nơi, và càng giết hại họ nhiều, cái cách bình thản mà họ đối mặt với cái chết càng khiến cho nhiều người chứng kiến bàng hoàng và hỏi về Chúa JESUS, và đạo Ngài càng phát triển nở rộ. Phải đến đầu thế kỷ thứ 4, Sa-tan mới đổi chiến thuật, thay vì bắt bớ, thì gia nhập hội thánh, tha hóa giáo lý của nó và tiến hành bắt bớ những người trung tín từ bên trong.
5 Vì điều này, khi tôi cũng không còn chờ đợi được nữa, tôi đã phái người đến để biết đức tin của các bạn, kẻo thế nào Kẻ Cám Dỗ lại cám dỗ mất các bạn, và lao khổ của chúng tôi thành ra vô ích.
6 Nhưng bây giờ khi Ti-mô-thê đã từ các bạn đến với chúng tôi, và đem tin mừng cho chúng tôi về đức tin và tình yêu thương của các bạn, và rằng các bạn luôn có kỷ niệm đẹp về chúng tôi, mong mỏi được thấy chúng tôi, cũng như chúng tôi với các bạn.
7 Bởì điều này, chúng tôi đã được an ủi về các bạn, các anh em, về mọi hoạn nạn và thiếu thốn của chúng tôi, bởi đức tin của các bạn.
8 Vì bây giờ chúng tôi đang sống được rồi, nếu các bạn đứng vững trong Chúa.
9 Vì chúng tôi có thể hoàn trả lời cảm tạ nào lên Đức Chúa Trời về các bạn, về mọi niềm vui mà chúng tôi đang mừng vui vì các bạn trước Đức Chúa Trời chúng ta,
10 khi đêm và ngày van xin thống thiết để được thấy mặt các bạn, và để kiện toàn những khiếm khuyết của đức tin các bạn?
11 Chính Đức Chúa Trời, cũng là Cha chúng ta, và Chúa chúng ta JESUS Christ sẽ dẫn đường chúng tôi đến với các bạn!
12 Chúa sẽ gia tăng các bạn và làm cho tràn đầy tình yêu thương với nhau, và với mọi người, cũng như chúng tôi với các bạn,
13 để vững lập trái tim các bạn không chê trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời, cũng là Cha chúng ta, trong sự hiện đến của Chúa chúng ta JESUS Christ, với tất cả các thánh Ngài.