Cô-lô-se – Chương 2

1 Vì tôi muốn các bạn biết được tôi có cuộc chiến lớn thế nào vì các bạn và những người ở Lao-đi-xê và tất cả những người chưa thấy mặt tôi về xác thịt,

2 để trái tim họ được khích lệ, đoàn kết trong yêu thương và đến mọi giàu có của sự xác quyết hoàn toàn của hiểu biết, cho sự nhận biết bí ẩn của Đức Chúa Trời, cũng là Cha, và của Đấng Christ;

3 Đấng mà mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức đều được giấu ở trong.

4 Tôi nói điều này để không người nào lừa gạt được các bạn với những lời lẽ lươn lẹo.

5 Vì dù tôi có thậm chí vắng mặt về xác thịt, nhưng tôi đang ở cùng các bạn với linh, vui mừng và chứng kiến trật tự của các bạn, và sự vững vàng của đức tin các bạn vào Đấng Christ.

6 Vậy, như các bạn đã tiếp nhận Chúa là Đấng Christ JESUS, hãy bước đi trong Ngài,

7 hãy được đâm rễ và đóng nền trong Ngài, và vững vàng trong đức tin như các bạn đã được dạy dỗ, gia tăng trong nó với sự cảm tạ.

8 Hãy cẩn trọng, đừng để người nào bắt mất các bạn đi bằng triết học và trò giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo những thứ sơ đẳng của thế gian mà không theo Đấng Christ.

9 Vì trong Ngài cư ngụ toàn bộ sự đầy trọn của Thần tính thuộc thể,

10 và các bạn được đầy trọn trong Ngài, Đấng là đầu của mọi quyền thống trị và thế lực.

11 Trong Ngài, các bạn cũng đã được cắt bì với sự cắt bì chẳng bởi tay, với việc lột bỏ thân thể tội lỗi của xác thịt bằng sự cắt bì của Đấng Christ,

12 được chôn với Ngài trong báp-tem, bởi ấy cũng cùng được vực dậy bởi đức tin vào sự vận hành của Đức Chúa Trời, Đấng đã vực Ngài ấy dậy từ kẻ chết.

13 Và, các bạn đang chết với các vi phạm và sự không cắt bì của xác thịt mình, thì Ngài đã làm cho sống cùng với Ngài ấy, tha thứ cho chúng ta tất cả các vi phạm,

14 hủy bỏ các giáo lễ chép tay chống lại chúng ta, những thứ nghịch với chúng ta (*), và cất bỏ nó khỏi vị trí chắn giữa, đóng đinh nó lên thập tự giá,

(*) Lưu ý: có nhiều người nhầm tưởng thứ bị đóng đinh lên thập tự là Mười Mạng Lệnh khắc trên hai bảng đá. Hãy đối chiếu với [05] Nhị Luật 31:26, và độc giả có thể dễ dàng thấy ngay cái đống “giáo lễ chép tay” trên giấy (chứ không phải các mạng lệnh/điều răn khắc trên đá) chống lại người Is-ra-ên, chính là cuộn sách luật pháp của Mô-se mà nhà tiên tri này để cạnh Hòm Giao Ước để làm chứng chống lại người Is-ra-ên, với các giáo lễ hiến tế, cắt bì, các kỳ lễ hội và 7 ngày Sa-bát hàng năm. Còn toàn bộ Mười Mạng Lệnh của Đức Chúa Trời đều là những quy luật bất biến của đạo đức (cấm thờ tà thần, cấm giết người, cấm trộm cắp…), một chấm một nét cũng không thể qua đi được (Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 5:19). Xin đừng ai nghĩ rằng chỉ cần xưng nhận tin Chúa trên mồm là có thể thoải mái cố tình vi phạm Mười Mạng Lệnh của Ngài, thoải mái tà dâm, dối trá, thờ thần tượng, trộm cắp… mà vẫn được cứu. Ý thức vâng phục Mười Mạng Lệnh không phải là thứ cứu chúng ta, nhưng nó là bông trái tất yếu của một đức tin chân chính, và có thể được sử dụng làm bài kiểm tra để phát hiện ra liệu chúng ta có thật sự tin Chúa với một đức tin chân chính đầu phục Ngài theo đúng Kinh Thánh, cứu rỗi được linh hồn, hay không.

15 phế bỏ các quyền thống trị và các thế lực, bêu ra công khai, chiến thắng chúng bằng nó.

16 Vậy, đừng để người nào phán xét các bạn về thức ăn, hay về thức uống (*), hay về những gì liên quan đến kỳ lễ hội, hay ngày trăng mới, hay các sa-bát (**),

(*) Luật pháp Cựu Ước không có quy định cấm nào về thức uống cho dân sự để mà phán xét được nhau ở đây cả, nên chuyện phán xét về thức ăn hay thức uống ở đây không phải nói về các quy định đồ ăn đồ uống nói chung như ở trong [03] Lê-vi 11, mà nói về các quy định về tế lễ thực phẩm và tế lễ thức uống (lễ quán), là những thứ liên quan đến các giáo lễ của Mô-sê và là hình bóng của Chúa JESUS.

(**) Lưu ý: Kinh Thánh ngoài ngày Sa-bát hàng tuần quy định trong Mười Mạng Lệnh ra, còn có 7 ngày Sa-bát hàng NĂM quy định trong các giáo lễ của Mô-se (Xem chú thích [03] Lê-vi 23:24). Nhiều người lười đọc các sách luật pháp Cựu Ước như sách Lê-vi nên không biết điều đó, khi đọc câu này đã tưởng nhầm là một trong Mười Mạng Lệnh của Đức Chúa Trời đã bị bãi bỏ. Xem lại chú thích [12] Cô-lô-sê 2:14 ở trên để hiểu cho chính xác những ngày Sa-bát nào đang bị bác bỏ ở đây, tránh vô tình vi phạm vào một trong Mười Mạng Lệnh của Đức Chúa Trời.

17 những thứ là bóng của những gì sắp đến, còn thân hình là Đấng Christ (*).

(*) Tất cả những giáo lễ của Mô-se, từ giáo lễ hiến tế cho đến cắt bì, cho đến các lễ hội, tiệc tùng, các ngày Sa-bát hàng năm, đều không phải là những quy luật bất biến luôn trường tồn như “cấm trộm cắp”, “cấm giết người”, “cấm ăn thịt động vật dọn rác gây hại cho sức khỏe”, mà chỉ là những lời tiên tri hình bóng chỉ đến hình thật là Đấng Christ, được xây dựng hẳn lên thành văn hóa dân tộc, nhằm thuyết phục người ta tin Chúa mà thôi. Ví dụ như lễ Vượt Qua, bản chất là một lời tiên tri chỉ đến thời điểm chính xác Chiên Con của Đức Chúa Trời sẽ bị hiến tế trên thập tự giá (chiều ngày 14 tháng thứ nhất lịch Do Thái). Khi Chúa JESUS chết trên thập tự, các giáo lễ tiên tri hình bóng này được ứng nghiệm, và hết hiệu lực.

18 Đừng để một người nào lừa mất của các bạn phần thưởng, với trò tự nguyện khiêm hạ và lễ lạc các thiên sứ, thọc vào những điều mình không hề nhìn thấy, kiêu ngạo vô cớ bởi tâm trí xác thịt của mình,

19 chứ không giữ lấy Đầu, Đấng mà từ ấy toàn thân được chu cấp qua các khớp nối và dây liên kết, và được kết hợp với nhau, tăng trưởng với sự tăng trưởng của Đức Chúa Trời.

20 Nếu các bạn đã chết cùng với Đấng Christ khỏi những thứ sơ đẳng của thế gian, sao các bạn, như thể đang sống trong thế gian, thuận phục các giáo lễ

21 “chớ chạm, chớ nếm, chớ sờ,”

22 những thứ thảy đều sẽ hư hoại khi sử dụng, theo các mạng lệnh và các giáo huấn của loài người?!

23 Những thứ quả thật có vẻ ngoài của sự khôn ngoan về lễ lạc tự nguyện và sự khiêm hạ và khắc khổ thân thể – chẳng về bất cứ giá trị gì – cho sự thỏa mãn của xác thịt!