Ga-la-ti – Chương 6
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và, các anh em, nếu một người bị mắc vào (*) bất cứ vi phạm nào, các bạn là những người thuộc linh, hãy phục hồi lại người như vậy trong linh khiêm nhu, để ý chính mình, kẻo các bạn cũng bị cám dỗ.
(*) Động từ này chỉ việc phạm tội do không để ý tỉnh thức hay thiếu cầu nguyện thế nào đó, bị tội lỗi bắt lấy ngoài ý muốn mình, ví dụ như Phi-e-rơ chối Chúa mặc dù thật lòng yêu mến và muốn sống đẹp lòng Ngài, chứ không phải chỉ hành vi chủ tâm phạm tội có toan tính, như Giu-đa Is-ca-ri-ốt phản nộp Chúa. Hết sức lưu ý rằng những người bị rơi vào tội lỗi vì yếu đuối và bất cẩn phải được đối xử với một thái độ dịu dàng và phục hồi lại bằng sự khiêm nhu, tuân thủ nguyên tắc ứng xử với anh em mắc lỗi trong [01] Ma-thi-ơ 18:15-17. Còn cái kiểu rình được lỗi phạm nào của con cái Chúa là vồ lấy chì chiết và bêu xấu công khai nhằm hạ nhục và hủy hoại họ, là hành vi của Ma Quỷ và các con cái hắn (và có lẽ là của cả một số Cơ Đốc nhân thành tâm nhưng vẫn còn thô lỗ trong hành xử). Chúng ta không được phép như vậy, mà phải dịu dàng đỡ họ dậy.
2 Hãy mang lấy các gánh nặng của người khác, và như vậy làm trọn luật pháp của Đấng Christ.
3 Vì nếu người nào tưởng mình là ai đó trong khi chẳng là gì, người ấy tự lừa dối mình.
4 Mỗi người hãy kiểm nghiệm công việc của chính mình, và rồi sẽ có niềm tự hào vào duy nhất chính mình, chứ không phải vào người khác.
5 Vì mỗi người sẽ mang lấy gánh nặng của riêng mình.
6 Người được dạy Lời hãy chia sẻ với người dạy trong mọi điều tốt lành.
7 Đừng bị lừa: Đức Chúa Trời không chịu khinh nhờn đâu, vì một người gieo thứ gì cũng sẽ gặt thứ đấy.
8 Vì kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà tự gặt lấy sự hư nát, còn người gieo cho Linh sẽ bởi Linh mà gặt sự sống vĩnh cửu.
9 Đừng mệt mỏi khi làm việc lành, vì đến mùa của nó chúng ta sẽ gặt, khi chúng ta không nản.
10 Vậy thì khi chúng ta có dịp, hãy làm điều lành cho tất cả, nhất là cho những thành viên gia đình đức tin.
11 Hãy xem những dòng chữ lớn biết bao mà tôi đã viết bằng tay tôi.
12 Những kẻ nào muốn đẹp mặt nơi xác thịt, những kẻ này đang ép các bạn chịu cắt bì, chỉ để chúng khỏi bị bắt bớ vì thập tự giá Đấng Christ mà thôi.
13 Vì chính những kẻ đã cắt bì ấy, chúng cũng không tuân giữ luật pháp, nhưng chúng muốn các bạn chịu cắt bì để khoe khoang về xác thịt của các bạn.
14 Còn tôi không thể khoe khoang gì, ngoại trừ về thập tự giá của Chúa chúng ta JESUS Christ, bởi Đấng ấy thế gian đã bị đóng đinh thập tự đối với tôi, và tôi đối với thế gian.
15 Vì trong Đấng Christ JESUS, dù cắt bì hay không cắt bì cũng chẳng ích gì, nhưng là tạo vật mới.
16 Và người nào bước đi theo khuôn khổ này, bình an ở trên họ, và sự thương xót, và trên Is-ra-ên của Đức Chúa Trời.
17 Còn lại, không ai được gây phiền toái cho tôi, vì tôi đang mang các dấu vết (*) của Chúa JESUS trên thân thể tôi rồi.
(*) Chỉ các thâm tím, thương tích, sứt sẹo, lao khổ, tù đày, mỏi mệt, mà Phao-lô đang mang vì Chúa JESUS.
18 Ân điển của Chúa chúng ta JESUS Christ ở với tâm linh các bạn, các anh em! A-men.