Ga-la-ti – Chương 5
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vậy hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã giải phóng chúng ta, và đừng lại mắc vào ách nô lệ nữa.
2 Này, tôi, Phao-lô, nói cho các bạn rằng: nếu các bạn chịu cắt bì, Đấng Christ sẽ không còn ích lợi gì cho các bạn.
3 Tôi lại làm chứng với mọi người nào chịu cắt bì rằng người ấy là con nợ phải thực hiện toàn bộ luật pháp.
4 Các bạn đã bị loại bỏ khỏi Đấng Christ, những người nào được xưng công chính bởi luật pháp, các bạn đã sa ngã khỏi ân điển rồi.
5 Vì chúng ta, với Linh, trông đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đấng Christ JESUS, dù cắt bì hay không cắt bì cũng chẳng ích gì, nhưng là đức tin hoạt động qua tình yêu thương!
7 Các bạn đã chạy đua thật giỏi. Ai đã ngăn trở các bạn để bất vâng phục chân lý?!
8 Sự xúi giục đó chẳng phải là bởi Đấng kêu gọi các bạn đâu.
9 Một ít men làm dậy cả đống bột.
10 Tôi có lòng tin tưởng nơi các bạn trong Chúa rằng các bạn không nghĩ gì khác tôi, nhưng kẻ quấy rối các bạn sẽ mang lấy sự phán xét, dù nó có là ai!
11 Còn tôi, các anh em, nếu tôi vẫn còn rao giảng việc cắt bì, sao tôi vẫn còn bị bắt bớ thế? Vậy thì sự công kích (*) của thập tự giá đã bị vô hiệu hóa rồi.
(*) Hay “cái tội”, chỉ một điều gì đó ở thập tự giá làm cho người ta phát ghét lên, không thể chịu được, và phải bắt bớ những người theo nó.
12 Giá mà những kẻ làm náo loạn các bạn cũng hãy bị cắt bỏ đi cho rồi!
13 Vì các bạn đã được gọi đến tự do rồi, các anh em, chỉ là đừng để tự do thành cái cớ cho xác thịt, nhưng hãy phục vụ nhau bởi tình yêu thương.
14 Vì cả luật pháp được trọn vẹn trong một lời, trong “ngươi hãy yêu thương người lân cận ngươi như chính mình.”
15 Còn nếu các bạn cắn và nuốt nhau, hãy coi chừng, kẻo các bạn bị tiêu diệt bởi nhau.
16 Tôi bảo: hãy bước đi theo Linh, và tuyệt đối đừng thỏa mãn (*) dục vọng của xác thịt.
(*) Hoàn tất.
17 Vì xác thịt tham dục nghịch lại Linh, còn Linh nghịch lại xác thịt. Những thứ này đối chọi với nhau, để những điều các bạn muốn, những điều này các bạn không làm được.
18 Nhưng nếu các bạn được dẫn dắt bởi Linh, các bạn chẳng ở dưới luật pháp đâu.
19 Các công việc của xác thịt là rõ ràng, ấy là: ngoại tình, gian dâm, ô uế, dâm đãng,
20 thờ hình tượng, tà thuật, thù oán, gây gổ, ghen ghét, nóng giận, đấu đá, chia rẽ, tà thuyết (*),
(*) Từ “tà thuyết” này và từ “bè phái” là một từ.
21 ganh tị, giết người, say sưa, chè chén, và những việc tương tự những thứ này, mà tôi đã nói trước với các bạn như tôi cũng đã cảnh báo rằng: những ai làm những việc như vậy sẽ không thừa hưởng được vương quốc Đức Chúa Trời.
22 Còn trái của Linh là: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, tử tế, đức tin,
23 khiêm nhu, tiết độ. Chẳng có luật pháp nào chống lại những điều như vậy.
24 Những người thuộc về Đấng Christ JESUS đã đóng đinh thập tự xác thịt cùng với các đam mê và các dục vọng.
25 Nếu chúng ta sống trong Linh, chúng ta cũng hãy bước đi trong Linh.
26 Đừng trở nên hư vinh, khiêu khích nhau, ghen ghét nhau.