Ga-la-ti – Chương 3

1 Những người Ga-la-ti khờ dại ơi, ai đã mê hoặc các bạn để các bạn không thuận phục chân lý, những người mà JESUS Christ đã được bày tỏ trước mắt, bị đóng đinh thập tự giữa các bạn?

2 Tôi chỉ muốn được biết từ các bạn điều này: các bạn nhận lãnh được Linh là từ những việc làm của luật pháp hay từ việc nghe mà tin vậy?!

3 Các bạn khờ dại như vậy, bắt đầu bằng Linh, bây giờ được hoàn thiện bằng xác thịt à?!

4 Các bạn chịu biết bao thương đau vô ích sao? Nếu thế thì thật vô ích!

5 Vậy Đấng đã chu cấp cho các bạn Linh và làm nhiều việc quyền năng giữa các bạn, là từ những việc làm của luật pháp hay từ việc nghe mà tin?

6 Như Áp-ra-ham “tin Đức Chúa Trời, và điều ấy được kể cho ông là công chính.”

7 Nên hãy nhận biết rằng những người bởi đức tin, những người này là con cháu Áp-ra-ham.

8 Kinh Thư thấy trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng công chính cho các dân ngoại bởi đức tin, đã truyền giảng trước cho Áp-ra-ham rằng: “Mọi dân tộc sẽ được ban phước nơi con.”

9 Để người nào là bởi đức tin thì được ban phước cùng với Áp-ra-ham có đức tin.

10 Vì tất cả những ai là bởi những việc làm của luật pháp thì đều đang ở dưới sự nguyền rủa, vì có chép: “Nguyền rủa thay mọi kẻ không bền bỉ ở lại trong mọi điều được chép trong cuộn sách luật pháp để thực hiện chúng!”

11 Vì rõ ràng bởi luật pháp, không một ai là được xưng công chính trước Đức Chúa Trời, vì “người công chính sẽ sống bởi đức tin.”

12 Còn luật pháp thì không bởi đức tin, nhưng “người nào thực hiện chúng sẽ sống trong chúng.”

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta ra khỏi sự nguyền rủa của luật pháp khi trở thành sự nguyền rủa vì chúng ta, vì có chép: “Nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ,”

14 để phước lành của Áp-ra-ham đến được với các dân ngoại trong Đấng Christ JESUS, để chúng ta nhận được lời hứa về Linh qua đức tin.

15 Các anh em, tôi nói theo loài người: tương tự như giao ước của loài người khi đã được xác lập, không một ai hủy bỏ hay thêm bớt được.

16 Cho Áp-ra-ham và cho dòng dõi ông, những lời hứa đã được phán. Ngài không phán: “và cho các dòng dõi” như với nhiều người, nhưng như với một người, “và cho dòng dõi con (*)”, người là Đấng Christ.

(*) Từ dòng dõi này là từ “hậu duệ”, “hạt giống”.

17 Tôi nói điều này: giao ước đã được xác lập bởi Đức Chúa Trời trong Đấng Christ rồi; luật pháp, thứ xuất hiện sau bốn trăm ba mươi năm, chẳng hủy bỏ để làm vô hiệu lời hứa được.

18 Vì nếu sản nghiệp là bởi luật pháp thì không còn là bởi lời hứa nữa, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham bằng lời hứa.

19 Vậy luật pháp là sao? Nó đã được thêm vào vì những vi phạm – cho đến khi vị Dòng Dõi xuất hiện, Đấng đã được hứa – được truyền qua các thiên sứ trong tay một người trung gian.

20 Người trung gian không phải là của một, nhưng Đức Chúa Trời là một.

21 Vậy luật pháp nghịch lại những lời hứa của Đức Chúa Trời sao? Không thể nào! Vì nếu luật pháp đã được ban có thể làm cho sống, sự công chính đã phải là từ luật pháp rồi.

22 Nhưng Kinh Thư đã kết luận tất cả đều ở dưới tội lỗi, để lời hứa bởi đức tin JESUS Christ có thể được ban cho những người tin.

23 Nhưng trước khi đức tin đến, chúng ta bị canh giữ dưới luật pháp, bị nhốt lại cho đến đức tin sắp sửa được bày tỏ.

24 Cho nên luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, để bởi đức tin chúng ta được xưng công chính.

25 Nhưng khi đức tin đến rồi, chúng ta không còn ở dưới người hướng dẫn nữa,

26 vì tất cả các bạn là con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Đấng Christ JESUS.

27 Vì tất cả những ai đã được báp-tem vào Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ.

28 Chẳng còn người Do Thái hay người Hy Lạp, chẳng còn nô lệ hay tự do, chẳng còn nam hay nữ, vì tất cả các bạn là một trong Đấng Christ JESUS.

29 Nếu các bạn thuộc về Đấng Christ thì các bạn thuộc về dòng dõi Áp-ra-ham, và là những người thừa kế theo lời hứa.