II Cô-rinh-tô – Chương 9
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vì về việc phục vụ các thánh đồ, viết cho các bạn đối với tôi là thừa thãi.
2 Vì tôi biết lòng nhiệt thành của các bạn, mà tôi đã khoe về các bạn với những người Ma-xê-đô-ni-a rằng: “Người A-chai đã sẵn sàng từ năm ngoái rồi!” Và sự sốt sắng từ các bạn đã kích động nhiều người.
3 Nhưng tôi phái các anh em ấy đi, để sự khoe khoang của chúng tôi về các bạn không vô ích trong phần việc này, để các bạn có thể sẵn sàng như tôi đã nói,
4 kẻo thế nào nếu những người Ma-xê-đô-ni-a cùng tôi đến và thấy các bạn chưa sẵn sàng thì chúng tôi – nếu không nói là các bạn – sẽ bị xấu hổ vì niềm tin tưởng khoác lác này.
5 Vậy, tôi cho là cần thiết để nài xin các anh em ấy, để họ đến trước với các bạn và chuẩn bị sẵn phần ơn phước đã công bố trước này của các bạn được sẵn sàng như vậy, như là ơn phước chứ không phải như của tham luyến (*).
(*) Tức là như thứ mà người ta luyến tiếc không nỡ rời xa, từ thiện một cách gượng ép, miễn cưỡng.
6 Còn điều này: người gieo ít cũng sẽ gặt ít, và người gieo nhiều cũng sẽ gặt nhiều.
7 Mỗi người hãy theo như mình đã định trong trái tim, không bởi miễn cưỡng hay bởi ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người vui vẻ cho đi.
8 Đức Chúa Trời có thể làm sung mãn mọi ân điển cho các bạn, để trong mọi sự các bạn luôn có đủ mọi thứ, có thể dư dả cho mọi việc lành,
9 theo như điều đã được chép:
“Người phân phát, ban cho những người túng thiếu,
Sự công chính của người còn lại mãi mãi.”
10 Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm thức ăn sẽ cung cấp và gia tăng gấp bội hạt giống của các bạn, và gia tăng bông trái của sự công chính các bạn,
11 được làm giàu trong mọi sự cho mọi việc hào phóng, thứ sinh ra qua chúng ta lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời.
12 Vì sự phục vụ của mục vụ này không chỉ chu cấp sự thiếu thốn của các thánh đồ đâu, nhưng còn đầy tràn bởi nhiều lời cảm tạ Đức Chúa Trời:
13 qua bằng chứng của sự phục vụ này, người ta sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng vâng phục của các bạn với Tin Lành của Đấng Christ và sự hào phóng của mối thông công dành cho họ và cho tất cả,
14 và bởi lời cầu nguyện của mình cho các bạn, sẽ thương mến các bạn, vì ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời cho các bạn.
15 Cảm tạ Đức Chúa Trời vì quà tặng khôn tả (*) của Ngài!
(*) Không thể tả xiết.