I Cô-rinh-tô – Chương 5

1 Nghe đồn giữa các bạn có cả sự gian dâm, và là thứ gian dâm mà còn không được gọi tên ra giữa các dân ngoại, rằng ai đó đã có (*) vợ của cha!

(*) Chỉ việc chiếm đoạt.

2 Còn các bạn thì đang kiêu căng, và không thay vào đó than khóc đi, để kẻ làm việc này bị loại trừ ra khỏi giữa các bạn!

3 Vì thật, tôi như đang vắng mặt với thân thể, nhưng đang hiện diện với linh, đã xét xử như đang có mặt kẻ đã làm điều này vậy.

4 Nhân danh Chúa chúng ta JESUS Christ, khi các bạn và linh của tôi nhóm lại cùng nhau, với quyền năng của Chúa chúng ta JESUS Christ,

5 hãy phó kẻ như vậy cho Sa-tan vào sự hủy diệt của xác thịt, để linh được cứu trong ngày của Chúa JESUS.

6 Sự khoe khoang của các bạn chẳng tốt đẹp gì đâu. Các bạn không biết rằng một chút men lên men được cả đống bột sao?

7 Vậy hãy làm sạch men cũ đi, để các bạn có thể là đống bột mới, như các bạn là không men. Vì Đấng Christ, tế lễ Vượt Qua của chúng ta cũng đã được hiến tế vì chúng ta rồi.

8 Vậy, hãy giữ lễ không phải với men cũ, hay với men hiểm độc và gian ác, nhưng với sự không men của sự thành thật và chân lý.

9 Tôi viết cho các bạn bằng thư: đừng giao du với những kẻ gian dâm,

10 nhưng không phải cả những kẻ gian dâm của thế gian này, hay với những kẻ tham lam, hay những kẻ bóc lột, hay những kẻ thờ thần tượng, vì vậy thì các bạn sẽ phải ra khỏi thế giới mất.

11 Nhưng bây giờ tôi viết cho các bạn: đừng giao du, nếu bất cứ người nào được gọi là anh em, mà là kẻ gian dâm, hay kẻ tham lam, hay kẻ thờ thần tượng, hay kẻ chửi rủa, hay kẻ say xỉn, hay kẻ bóc lột, đừng thậm chí ăn chung với kẻ như vậy.

12 Vì tôi can gì để xét đoán cả những kẻ ở ngoài?! Chẳng phải các bạn hãy xét đoán những người ở trong đi sao?

13 Đức Chúa Trời sẽ xét đoán những kẻ ở ngoài! Và, “hãy loại trừ kẻ gian ác ra khỏi chính các ngươi.”