Lu-ca – Chương 21
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Nhìn lên, Ngài thấy những người giàu bỏ tiền dâng hiến của họ vào thùng lạc hiến.
2 Nhưng Ngài cũng thấy một bà góa nghèo khổ nọ bỏ vào đó hai xu.
3 Và Ngài phán: “Quả thật, Ta nói cho các con rằng bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn tất cả,
4 vì mọi người này từ phần dư thừa mình mà bỏ vào tiền dâng hiến của Đức Chúa Trời, còn bà này từ phần túng thiếu của mình đã bỏ vào tất cả sinh kế mà bà ấy có.”
5 Và khi vài người đang nói về đền thờ, rằng những khối đá thật đẹp, và nó được trang trí bằng các báu vật, Ngài phán:
6 “Những thứ này mà các con đang thấy, những ngày sẽ đến, mà khi ấy sẽ không còn khối đá nào chồng lên được một khối đá mà không bị phá đổ.” (*)
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 24:2.
7 Họ hỏi Ngài rằng: “Thầy, vậy khi nào những việc này sẽ xảy ra? Và dấu hiệu khi nào những điều này xảy ra là gì?”
8 Ngài đáp: “Hãy coi chừng. Các con đừng bị lừa dối, vì nhiều kẻ sẽ đến trong danh Ta, nói rằng: “Chính là Ta! Thời khắc cũng đã gần rồi.” Vậy các con đừng đi theo chúng.
9 Khi nào các con được nghe chiến tranh và loạn lạc, đừng kinh hãi, vì những việc này trước hết phải xảy ra, nhưng chẳng phải sự cuối cùng ngay đâu.”
10 Thế rồi Ngài phán với họ: “Dân tộc sẽ nổi lên nghịch với dân tộc, và vương quốc nghịch với vương quốc.
11 Và sẽ có những trận động đất lớn ở các nơi, và nạn đói, và dịch bệnh; cũng sẽ có cả những dấu lạ lớn khủng khiếp từ trên trời.
12 Nhưng trước tất cả những điều này, người ta sẽ tra tay mình trên các con và bắt bớ, nộp cho các hội đường và ngục tù, bị giải đến trước các vua và các nhà lãnh đạo vì danh Ta.
13 Nhưng ấy sẽ thành ra là cho các con làm chứng.
14 Vậy hãy tâm niệm trong trái tim mình: đừng suy ngẫm trước việc biện hộ,
15 vì Ta sẽ ban cho các con môi miệng và sự khôn ngoan mà tất cả những kẻ chống nghịch các con không thể bắt bẻ hay chống lại được.
16 Các con cũng sẽ bị nộp bởi cha mẹ, và họ hàng, và bạn bè, và anh em; và họ sẽ khiến các con phải chết.
17 Và các con sẽ bị thù ghét bởi mọi người vì danh Ta,
18 và chẳng một sợi tóc nào sẽ bị mất khỏi đầu các con.
19 Trong sự bền bỉ của mình, các con sẽ có được linh hồn mình.”
20 “Khi nào các con thấy Giê-ru-sa-lem bị vây hãm bởi các đạo quân, thì khi ấy hãy biết rằng sự hoang tàn của nó đã gần kề.
21 Vậy những ai ở trong Giu-đê, hãy bỏ chạy lên núi; và những ai ở giữa nó, hãy ra khỏi nó, và những ai ở ngoài ngoại ô, đừng trở vào trong nó.
22 Bởi đây là những ngày báo ứng, để làm ứng nghiệm tất cả những gì đã được chép.
23 Khốn cho những ai đang có bầu và những người đang cho bú trong những ngày đó, vì sẽ có cơn cùng quẫn lớn trên đất, và cơn thịnh nộ trên dân này.
24 Và họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm, và bị bắt đem lưu đày giữa mọi dân ngoại, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị giày đạp bởi các dân ngoại cho đến khi thời kỳ của các dân ngoại được trọn.”
25 “Và sẽ có những dấu lạ nơi mặt trời, và mặt trăng, và các vì sao, và trên đất, nỗi cùng khốn của các nước trong rối loạn, tiếng gầm thét của biển cả và ba đào.
26 Loài người lạnh cứng bởi nỗi sợ hãi và sự chờ đón những gì sẽ đến trên thế giới, bởi các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động.
27 Và rồi, chúng sẽ thấy Con Trai Loài Người đến trên mây với quyền năng và vinh quang lớn.
28 Khi những điều này bắt đầu xảy ra, hãy đứng thẳng dậy và ngước đầu các con lên, vì rằng sự giải cứu của các con đã gần kề.”
29 Và Ngài phán một ẩn dụ cho họ: “Hãy xem cây vả và mọi cây cối.
30 Khi nào chúng đã đâm chồi, các con tự thấy mà biết rằng mùa hè đã gần kề.
31 Cũng như vậy, khi nào các con thấy những điều này xảy ra, hãy biết rằng Vương Quốc Ðức Chúa Trời đã gần kề.
32 Thật, Ta bảo các con rằng, dòng dõi (*) này sẽ chẳng hề qua đi cho đến khi tất cả xảy đến.
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 24:34.
33 Trời và đất sẽ qua đi, nhưng những lời của Ta sẽ chẳng hề qua đi đâu.”
34 “Hãy cẩn trọng mình, kẻo trái tim các con bị trĩu nặng với sự no say và chếnh choáng, và những lo lắng của cuộc đời, và ngày đó đến trên các con cách thình lình.
35 Vì như bẫy lưới, nó sẽ ập đến trên mọi kẻ ngự trên khắp mặt đất.
36 Vậy hãy thức canh, nài xin trong mọi lúc, rằng các con sẽ được coi là xứng đáng để thoát khỏi tất cả những điều sắp xảy đến, và đứng được trước Con Trai Loài Người.”
37 Ban ngày, Ngài ở trong đền thờ giảng dạy, còn ban đêm, Ngài đi ra, ở trên núi gọi là Ô-liu.
38 Và toàn thể dân chúng đến sớm với Ngài trong đền thờ để nghe Ngài.