Ma-la-chi – Chương 2

1 “Và bây giờ, lệnh này là dành cho các ngươi, các thầy tế lễ.

2 Nếu các ngươi không nghe, và nếu các ngươi không để tâm dâng vinh quang cho danh Ta,” YHWH muôn quân phán, “thì Ta sẽ sai đến các ngươi sự nguyền rủa, và sẽ nguyền rủa các phước lành của các ngươi. Và Ta cũng đã nguyền rủa rồi vì các ngươi không để tâm.”

3 “Kìa, Ta sẽ quở trách dòng dõi các ngươi, và rải phân lên mặt các ngươi, là phân của các kỳ lễ các ngươi, và người ta sẽ đem các ngươi đi với nó.

4 Và các ngươi sẽ biết rằng Ta đã gửi đến các ngươi lệnh này để giao ước Ta được ở với Lê-vi.” YHWH muôn quân phán.

5 “Giao ước Ta đã ở với người là sự sống và bình an, và Ta đã ban chúng cho người vì nỗi kính sợ mà người kính sợ Ta, và người đã run sợ trước danh Ta.

6 Luật pháp của chân lý đã ở trong miệng người, và điều gian ác đã chẳng hề được tìm thấy nơi môi người. Người đã bước đi cùng Ta trong sự bình an và trong sự ngay thẳng, và phục hồi nhiều người khỏi tội ác.

7 Vì môi của thầy tế lễ hãy giữ lấy tri thức, và người ta sẽ tìm kiếm luật pháp từ miệng người, vì người là sứ giả của YHWH muôn quân.

8 Nhưng các ngươi lui khỏi đường lối, khiến nhiều người vấp ngã nơi luật pháp. Các ngươi đã hủy hoại giao ước của Lê-vi.” YHWH muôn quân phán.

9 “Nên Ta cũng sẽ làm cho các ngươi trở nên đáng khinh bỉ và hèn hạ với toàn dân, theo việc các ngươi không tuân giữ đường lối Ta, nhưng thiên vị trong luật pháp.”

10 Chẳng phải tất cả chúng ta có một Cha sao? Chẳng phải một Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta sao? Vì cớ gì mỗi người tráo trở với anh em mình để xúc phạm giao ước của các tổ phụ chúng ta?

11 Giu-đa tráo trở, và điều ghê tởm đã được làm trong Is-ra-ên và trong Giê-ru-sa-lem. Vì Giu-đa đã làm ô uế Đền Thánh của YHWH mà Ngài yêu, và đã cưới con gái của thần ngoại bang.

12 YHWH sẽ dứt bỏ kẻ nào làm điều ấy, thầy và trò (*), khỏi các lều trại Gia-cốp, và người đem dâng lễ vật lên YHWH muôn quân.

(*) Tiếng Hê-bơ-rơ gốc là “người tỉnh táo” và “người đáp lại”. Đây là tiếng lóng để chỉ thầy và trò.

13 Còn đây là điều thứ hai các ngươi làm: Phủ lệ lên bàn thờ YHWH, khóc lóc và than thở, vì Ngài không còn đoái đến lễ vật và vui nhận từ tay các ngươi.

14 Và các ngươi nói: “Vì sao vậy?” Vì YHWH làm chứng giữa ngươi và giữa người vợ của tuổi trẻ ngươi, mà ngươi đã phản bội nàng, dù nàng là người bạn và người vợ giao ước của ngươi!

15 Chẳng phải Ngài đã dựng nên một thôi sao? Dù linh khí còn lại đều thuộc về Ngài. Thế vì sao là một? Để tìm kiếm một dòng dõi của Đức Chúa Trời. Nên các ngươi hãy giữ lấy tâm linh mình, và chớ phản bội người vợ của tuổi trẻ mình!

16 Vì Ngài căm ghét việc ly dị, YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán, và kẻ bao phủ sự bạo hành lên y phục mình, YHWH muôn quân phán, nên hãy giữ lấy tâm linh mình, và chớ phản bội.

17 Các ngươi đã làm mỏi mệt YHWH với những lời của mình, mà các ngươi nói: “Chúng con làm mỏi mệt nơi điều gì?” Khi các ngươi nói: “Mọi kẻ làm ác là tốt đẹp trong mắt YHWH, và Ngài vui thích nơi họ,” hoặc, “Đức Chúa Trời của công lý ở đâu?”