Xa-cha-ri – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vào tháng thứ tám, vào năm thứ hai của Đa-ri-út, lời của YHWH đã đến với nhà tiên tri Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, con trai Y-đô rằng:
2 “YHWH rất tức giận các tổ phụ các con.
3 Nên con hãy nói với họ YHWH muôn quân phán thế này: ‘Hãy trở lại với Ta,’ YHWH muôn quân tuyên phán, ‘Và Ta sẽ trở lại với các con,’ YHWH muôn quân phán,
4 ‘Đừng như cha ông các con, những người mà các nhà tiên tri xưa kia đã kêu gọi họ rằng YHWH muôn quân phán thế này: “Hãy trở lại khỏi đường lối gian ác của các con và những việc làm gian ác của các con,” nhưng họ đã chẳng lắng nghe, cũng chẳng chú ý đến Ta.’ YHWH tuyên phán.
5 ‘Cha ông các con, chúng đâu rồi? Còn những nhà tiên tri, họ có sống mãi chăng?
6 Nhưng những lời của Ta và luật lệ mà Ta đã truyền cho các đầy tớ Ta là các nhà tiên tri chẳng phải đã bắt kịp cha ông các con rồi sao? Và chúng đã trở lại và nói: ‘Như điều YHWH muôn quân đã định xử chúng tôi theo đường lối chúng tôi và theo những việc làm chúng tôi, Ngài đã xử được chúng tôi như vậy.’”
7 Vào ngày hai mươi bốn của tháng thứ mười một, chính là tháng Sê-bát, vào năm thứ hai của Đa-ri-út, lời của YHWH đã đến với nhà tiên tri Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, con trai Y-đô rằng:
8 “Tôi nhìn xem ban đêm, và kìa, một người cưỡi trên một con ngựa đỏ, và người ấy đứng giữa những cây sim tại một chỗ trũng, và sau người ấy là những con ngựa đỏ và trắng.
9 Và tôi nói: “Những điều này là gì vậy, chúa tôi?” Và vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi nói với tôi: “Ta sẽ bày tỏ cho ngươi những điều này chính là gì.”
10 Và người đang đứng giữa những cây sim đáp và nói: “Đây là những người YHWH sai đến đi lại trên đất.”
11 Và họ đáp lại vị thiên sứ của YHWH đang đứng giữa những cây sim và nói: “Chúng tôi đã đi lại trên đất, và kìa, cả trái đất đang an cư và yên ổn.”
12 Và vị thiên sứ của YHWH đáp và thưa: “YHWH muôn quân, cho đến khi nào Ngài sẽ không thương xót Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa mà Ngài đã tức giận bảy mươi năm nay?”
13 Và YHWH đáp lại vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi những lời tốt lành, những lời an ủi.
14 Và vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi bảo tôi: “Hãy công bố rằng YHWH muôn quân phán thế này: ‘Ta đã ghen tuông vì Giê-ru-sa-lem và vì Si-ôn một nỗi ghen tuông lớn.
15 Nhưng Ta nổi thịnh nộ với các nước an ổn với một cơn thịnh nộ lớn, vì Ta giận chút ít, mà chúng đã giúp thêm tai họa vào.’
16 Vì vậy YHWH phán thế này: ‘Ta sẽ trở lại với Giê-ru-sa-lem trong sự thương xót. Nhà của Ta sẽ được xây lại nơi nó,’ YHWH muôn quân tuyên phán, ‘và dây sẽ được căng trên Giê-ru-sa-lem.’
17 Hãy công bố nữa rằng YHWH muôn quân phán thế này: ‘Các thành của Ta sẽ còn được ngập tràn điều lành, và YHWH sẽ còn an ủi Si-ôn, và Ngài sẽ vẫn lựa chọn Giê-ru-sa-lem.’”
18 Và tôi ngước mắt mình lên và nhìn, và kìa: bốn cái sừng.
19 Và tôi nói với vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi: “Những thứ này là sao?” Và người nói với tôi: “Đây là những sừng đã làm tan tác Giu-đa, Is-ra-ên và Giê-ru-sa-lem.”
20 Và YHWH bày tỏ cho tôi bốn thợ rèn.
21 Và tôi thưa: “Những người này đến để làm gì ạ?” Và Ngài phán rằng: “Những sừng này đã làm tan tác Giu-đa, đến nỗi con người không ngóc được đầu mình lên. Nhưng những người này đến để làm chúng kinh hãi và ném các sừng của các nước xuống, những kẻ đã giương sừng lên chống lại đất Giu-đa để làm tan lạc nó.”