Na-hum – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Sấm truyền Ni-ni-ve, cuộn sách khải tượng của Na-hum, người Ên-cốt.
2 YHWH là Vị Thần ghen tuông và báo thù;
YHWH là Đấng báo thù và chúa tể của sự cuồng nộ.
YHWH báo thù những kẻ địch Ngài
Và Ngài để dành các kẻ thù Ngài
3 YHWH chậm giận và vĩ đại về quyền năng
Nhưng YHWH quyết không kể là vô tội (*).
Đường lối Ngài ở trong gió lốc và trong bão tố
Và mây là bụi của bàn chân Ngài.
(*) Chỉ các kẻ thù Ngài, theo câu trên.
4 Ngài quở biển và khiến nó khô đi
Và làm cạn mọi sông ngòi.
Ba-san tàn tạ, và Cạt-mên,
Và hoa Lê-ba-non tàn tạ.
5 Núi non rung chuyển bởi Ngài
Và các đồi tan chảy,
Và đất mưng lên trước mặt Ngài
Và thế giới, và mọi cư dân trong nó.
6 Ai sẽ đứng được trước cơn thịnh nộ Ngài?
Và ai sẽ nổi lên nghịch lại được lửa giận Ngài?
Cơn cuồng nộ Ngài đổ ra như lửa,
Và các tảng đá đổ vỡ bởi Ngài.
7 YHWH là tốt lành,
Là thành lũy trong ngày hoạn nạn;
Và Ngài biết những người ẩn náu nơi Ngài.
8 Nhưng với nước lụt tràn ngập
Ngài sẽ thực hiện việc kết liễu chỗ của nó
Và truy đuổi các kẻ thù Ngài vào bóng tối.
9 Các ngươi âm mưu gì chống lại YHWH cơ?
Ngài sẽ thực hiện việc kết liễu
Sự khốn khổ sẽ chẳng trỗi dậy được lần thứ hai.
10 Khi chúng vẫn còn đan xen như bụi gai
Và loạng choạng như bọn say xỉn của chúng
Chúng cũng sẽ bị thiêu nuốt hoàn toàn như rơm khô.
11 Từ ngươi sẽ ra kẻ âm mưu điều ác chống lại YHWH
Một cố vấn của sự đồi bại.
12 YHWH phán thế này:
“Dù chúng an ổn, và cũng vậy thật đông đảo,
Nhưng cũng sẽ bị xén và qua đi.
Dù Ta đã làm khổ con
Ta sẽ không còn làm khổ con nữa.
13 Nhưng bây giờ, Ta sẽ bẻ gãy ách nó khỏi con
Và bứt đứt dây trói buộc con.”
14 Nhưng YHWH đã truyền về ngươi:
“Sẽ không còn ai thuộc danh ngươi được gieo trồng nữa,
Ta sẽ cắt đứt tượng chạm và tượng đúc khỏi nhà các thần ngươi
Ta sẽ đặt để mồ mả ngươi, vì ngươi đốn mạt.”
15 Kìa, trên các núi là bàn chân những người đem tin công bố bình an!
Giu-đa, hãy kỷ niệm các kỳ lễ mình,
Hoàn trả những lời hứa nguyện mình
Vì Bê-li-an (*) sẽ không còn đi qua trên con thêm nữa,
Nó đã bị cắt đứt hoàn toàn.
(*) Có thể chỉ kẻ gian tà nói chung.