Đa-ni-ên – Chương 1

1 Vào năm thứ ba triều đại Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa, Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon đã đến Giê-ru-sa-lem và bao vây nó.

2 Và Chúa phó vào tay ông ấy Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa, và một phần vật dụng Nhà của Đức Chúa Trời, và ông ấy đem chúng đến xứ Si-nê-a, vào nhà của các thần mình, và ông ấy đem các vật dụng vào nhà kho của các thần ông ấy.

3 Và vua phán với Át-bê-na, trưởng hoạn quan của mình, đem đến từ con cháu Is-ra-ên, và từ dòng dõi của vua, và từ các quý tộc

4 những đứa trẻ mà nơi chúng không có bất cứ khuyết tật nào, nhưng diện mạo khôi ngô, và thông hiểu trong mọi sự khôn ngoan, và hiểu điều tri thức, và biết điều thông sáng, và là những người có năng lực trong mình để đứng chầu trong cung vua, và dạy họ văn chương và ngôn ngữ của người Canh-đê.

5 Và vua định cho họ phần ăn mỗi ngày trong ngày của nó, từ mỹ vị của vua ăn và từ rượu tiệc của ông ấy, và nuôi họ ba năm, và khi kết thúc chúng, họ sẽ đứng chầu trước mặt vua.

6 Và trong bọn họ có các con cháu của Giu-đa là Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria.

7 Và trưởng hoạn quan đặt tên cho họ, và đặt Đa-ni-ên là Bên-tơ-xát-sa, và Ha-na-nia là Sa-đơ-rắc, và Mi-sa-ên là Mê-sác, và A-xa-ria là A-bết-nê-gô.

8 Nhưng Đa-ni-ên để vào tâm mình rằng cậu sẽ không làm ô uế mình với mỹ vị của vua và với rượu tiệc của ông ấy, nên xin viên trưởng hoạn quan rằng cậu sẽ không làm ô uế mình.

9 Và Đức Chúa Trời ban cho Đa-ni-ên được ơn và được thương mến trước mặt viên trưởng hoạn quan.

10 Và trưởng hoạn quan nói với Đa-ni-ên: “Ta kính sợ chúa ta là đức vua, đấng đã chỉ định đồ ăn các ngươi và thức uống các ngươi. Vì sao lại để người thấy mặt các ngươi tiều tụy hơn những đứa trẻ cùng trang lứa các ngươi? Thì các ngươi sẽ phó cái đầu của ta cho đức vua mất!”

11 Và Đa-ni-ên nói với Mên-xa là người trưởng hoạn quan đã chỉ định trên Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria:

12 “Xin hãy thử các đầy tớ ông mười ngày, và ban cho chúng tôi rau củ (*), và chúng tôi sẽ ăn, và nước, và chúng tôi sẽ uống.

(*) Thực đơn ăn chay đủ chất vốn là thực đơn nguyên thủy được Đức Chúa Trời chỉ định trực tiếp cho loài người từ [01] Khởi Nguyên 1:29, nên nó cực kỳ tối ưu và toàn diện. Thế nhưng phải đến ngày nay thì khoa học mới đuổi kịp được Kinh Thánh về vấn đề này và chứng minh được điều đó thuần túy bằng dinh dưỡng học hiện đại.

13 Rồi diện mạo chúng tôi và diện mạo những đứa trẻ ăn mỹ vị của vua hãy được xem xét trước mặt ông, và ông hãy đối xử với các đầy tớ ông theo điều ông sẽ thấy.”

14 Và ông ấy nghe họ việc này, và thử họ mười ngày.

15 Và sau mười ngày, diện mạo họ trông hồng hào và đầy đặn thịt hơn bất cứ đứa trẻ nào đang ăn mỹ vị của vua.

16 Và thế là Mên-xa lấy đi mỹ vị của họ và rượu là thức uống của họ, và ban cho họ rau củ.

17 Và những đứa trẻ này, bốn người họ, Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự thông sáng và hiểu biết trong mọi văn chương và điều khôn ngoan. Đa-ni-ên còn thấu hiểu được mọi khải tượng và chiêm bao.

18 Và hết những ngày ấy, khi vua bảo đem họ đến, và trưởng hoạn quan đem họ đến trước mặt Nê-bu-cát-nết-sa,

19 thì vua nói chuyện với họ, và trong tất cả bọn họ chẳng tìm được ai như Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria, nên họ được đứng chầu trước mặt vua.

20 Và mọi vấn đề khôn ngoan thông hiểu mà vua hỏi họ, thì đều thấy họ hơn gấp mười lần mọi thuật sĩ, pháp sư trong toàn vương quốc mình.

21 Và Đa-ni-ên cứ ở cho đến năm thứ nhất của vua Si-ru.