Ê-sai – Chương 55

1 “Ơi, mọi kẻ khát, hãy đến với những dòng nước!

Và ai là người không có bạc, hãy đến mua và ăn!

Vậy hãy đến mua rượu và sữa

Chẳng mất bạc cũng chẳng mất tiền!

2 Sao các ngươi cân bạc cho thứ chẳng phải bánh?

Và công lao các ngươi cho thứ chẳng thỏa mãn?

Hãy nghe Ta cho rõ, và ăn vật tốt,

Và linh hồn các ngươi sẽ vui thích trong đồ béo.

3 Hãy vươn tai các ngươi và đến với Ta;

Hãy nghe, và linh hồn các ngươi sẽ sống.

Và Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh viễn,

Là Tình Thương thành tín của Đa-vít.

4 Kìa, Ta đã ban người làm nhân chứng các dân,

Nhà lãnh đạo và chỉ huy các tộc.”

5 “Kìa, ngươi sẽ kêu gọi nước ngươi chưa biết,

Và nước chưa biết ngươi sẽ chạy đến ngươi,

Vì cớ YHWH Đức Chúa Trời ngươi, và Đấng Thánh của Is-ra-ên,

Vì Ngài đã làm vẻ vang ngươi.”

6 Hãy tìm kiếm YHWH khi Ngài có thể tìm được;

Hãy kêu cầu Ngài khi Ngài đang ở gần!

7 Kẻ gian ác hãy từ bỏ đường lối mình,

Và người vô pháp ý tưởng mình,

Và hãy trở lại với YHWH, và Ngài sẽ thương xót người,

Và với Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài sẽ tha thứ rộng lượng.

8 YHWH phán: “Vì ý tưởng của Ta không phải ý tưởng các ngươi,

Đường lối các ngươi cũng không phải đường lối Ta.

9 Vì các tầng trời cao hơn đất,

Cũng vậy, đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi,

Và ý tưởng Ta hơn ý tưởng các ngươi.

10 Vì như mưa và tuyết đổ xuống từ trời

Và không trở về đó nhưng nhuần tưới đất đai,

Và làm nó sinh sôi, và làm nó nảy nở,

Và nó giao hạt giống cho kẻ gieo, và bánh cho kẻ ăn.

11 Lời của Ta sẽ như vậy,

Đã ra khỏi miệng Ta sẽ chẳng trở về không,

Nhưng sẽ thực hiện điều Ta muốn,

Và hoàn thành việc Ta sai nó đi.

12 Vì các ngươi sẽ đi ra trong niềm vui,

Và được đưa đi trong bình an.

Và các đồi sẽ vỡ òa reo vang trước mặt các ngươi,

Và mọi cây cối đồng ruộng sẽ vỗ tay.

13 Thay vì gai góc, cây tùng sẽ mọc lên

Thay vì tật lê, cây sim sẽ mọc lên,

Và điều ấy với YHWH sẽ để làm một danh,

Làm một dấu hiệu vĩnh viễn sẽ không bị cắt đứt.”