Ê-sai – Chương 51
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Hãy lắng nghe Ta, những người theo đuổi sự công chính,
Những người tìm kiếm YHWH!
Hãy nhìn lên vầng đá các con được đục ra,
Và hầm hố các con được đào lên!
2 Hãy nhìn xem Áp-ra-ham tổ phụ các con,
Và Sa-ra đã sinh ra các con;
Vì Ta đã gọi người một mình,
Và ban phước người, và gia tăng người.
3 Vì YHWH an ủi Si-ôn;
Ngài an ủi mọi nơi đổ nát của nó.
Và Ngài sẽ làm cho hoang mạc nó như Ê-đen,
Và sa mạc nó như vườn của YHWH;
Hân hoan và vui mừng sẽ được tìm thấy nơi nó,
Sự chúc tạ, và tiếng hát ca.
4 Hãy chú ý đến Ta, dân Ta!
Và tộc Ta, hãy lắng tai đến Ta!
Vì luật pháp sẽ ra từ Ta,
Và Ta sẽ ngự công lý Ta làm ánh sáng của các dân.
5 Sự công chính của Ta đã gần kề,
Sự cứu rỗi của Ta sẽ tiến ra,
Và cánh tay của Ta sẽ phán xét các dân.
Các đảo sẽ trông đợi Ta,
Và trông chờ cánh tay Ta.
6 Hãy ngước mắt các con lên các tầng trời,
Và nhìn xuống dưới đất;
Vì các tầng trời sẽ tan đi như khói,
Và đất sẽ cũ mòn như chiếc áo,
Và các cư dân nó sẽ chết như chấy rận.
Nhưng sự cứu rỗi của Ta sẽ còn mãi.
Và sự công chính của Ta sẽ chẳng nao sờn.
7 Hãy lắng nghe Ta, những người nhận biết sự công chính,
Những người trong tâm mình là luật pháp Ta!
Đừng sợ sự sỉ nhục của người phàm,
Và đừng nao sờn bởi những phỉ báng của chúng.
8 Vì mối sẽ ăn chúng như áo,
Và mọt sẽ ăn chúng như len.
Nhưng sự công chính của Ta sẽ còn mãi,
Và sự cứu rỗi của Ta, đời đời.”
9 Hãy thức dậy, hãy thức dậy,
Hãy khoác lấy sức mạnh, cánh tay của YHWH ơi!
Hãy thức dậy như những ngày xa xưa, các thế hệ cổ đại,
Chẳng phải chính Ngài đã băm vằm Ra-háp, đã chọc tiết rồng sao?
10 Chẳng phải chính Ngài đã làm khô cạn biển, nước của vực lớn,
Làm đường nơi đáy biển để những người được cứu chuộc đi qua sao?
11 Và những người được cứu chuộc của YHWH sẽ trở về,
Và tiến vào Si-ôn trong reo vang.
Và niềm vui vĩnh cửu sẽ ở trên đầu họ,
Hân hoan và vui mừng sẽ bắt kịp,
Khổ đau và than khóc sẽ chạy trốn.
12 “Ta chính là Đấng an ủi các ngươi.
Ngươi là ai mà sợ người phàm sẽ chết,
Và con loài người bị phó như cỏ,
13 Và quên YHWH, Đấng Tạo Hóa ngươi,
Đấng đã giương các tầng trời và lập nền trái đất,
Và suốt ngày luôn run sợ trước cơn cuồng nộ của kẻ áp bức,
Như khi hắn chuẩn bị hủy diệt?
Thế cơn cuồng nộ của kẻ áp bức đâu rồi?
14 Kẻ bị bắt lưu đày sẽ nhanh chóng được thả ra;
Và sẽ chẳng chết dưới hầm,
Cũng sẽ chẳng thiếu bánh của mình đâu.
15 Vì Ta là YHWH Đức Chúa Trời ngươi,
Đấng chia biển, và ba đào nó huyên náo,
YHWH muôn quân là danh Ngài.
16 Ta cũng đã đặt lời Ta vào miệng ngươi,
Và che ngươi dưới bóng của tay Ta,
Để trồng các tầng trời và đặt nền trái đất,
Và để phán với Si-ôn: ‘Ngươi là dân Ta.’”
17 Hãy bừng tỉnh, bừng tỉnh, hãy trỗi dậy, Giê-ru-sa-lem!
Kẻ đã uống từ tay YHWH chén cuồng nộ Ngài,
Ngươi đã uống cạn cặn của chén chao đảo.
18 Chẳng có ai dắt nó trong tất cả các con trai nó đã sinh ra,
Cũng chẳng có ai cầm tay nó trong tất cả các con trai nó nuôi lớn.
19 Hai điều ấy xảy đến cho ngươi, ai sẽ chia buồn với ngươi?
Tàn phá và hủy diệt, và đói kém, và gươm đao;
Ta sẽ an ủi ngươi với ai?
20 Các con trai ngươi đều ngất xỉu,
Nằm xuống ở đầu mọi đường phố,
Như sơn dương trong lưới,
Chúng đầy sự cuồng nộ của YHWH
Sự quở trách của Đức Chúa Trời ngươi!
21 Vậy hãy nghe đây, kẻ khốn khổ,
Và kẻ say mà không bởi rượu:
22 Chúa ngươi, YHWH, cũng là Đức Chúa Trời ngươi,
Đấng bênh vực dân Ngài, phán thế này:
“Kìa, Ta lấy khỏi tay ngươi chén chao đảo,
Ngươi sẽ không còn uống cặn chén cuồng nộ của Ta thêm nữa.
23 Và Ta sẽ đặt nó vào tay những kẻ hành hạ ngươi,
Những kẻ bảo với linh hồn ngươi:
‘Cúi xuống và bọn tao sẽ đi qua!’
Và ngươi đã đặt thân ngươi như đất và như đường
Cho những kẻ đi qua.”