Châm Ngôn – Chương 23

1 Khi con ngồi ăn với kẻ cai trị,

Con phải hiểu ai đang ở trước mặt con;

2 Và hãy để con dao nơi cổ họng con,

Nếu con là người có tâm hồn ăn uống.

3 Chớ thèm các món ngon của người,

Cũng chính là bánh lừa dối.

4 Đừng lao khổ để làm giàu;

Hãy ngưng khỏi sự thông sáng của con.

5 Con phóng mắt mình lên nó, và nó chẳng còn.

Vì nó hẳn mọc cho mình cánh như đại bàng và bay lên trời!

6 Đừng ăn bánh của kẻ xấu mắt,

Cũng đừng thèm các món ngon của hắn.

7 Vì như hắn tính toán trong tâm hồn mình, hắn là như vậy,

“Hãy ăn và uống đi,” hắn nói với con,

Nhưng trái tim hắn chẳng ở với con đâu.

8 Miếng ăn con mà con đã ăn, con sẽ mửa nó ra,

Và hỏng những lời tốt đẹp của con.

9 Đừng nói vào tai kẻ ngu dại,

Vì nó sẽ coi khinh sự khôn sáng của lời lẽ con.

10 Đừng di dời ranh giới xưa,

Cũng đừng vào đồng ruộng của những kẻ mồ côi;

11 Vì Đấng cứu chuộc của họ chính là Đấng quyền năng,

Ngài sẽ tranh tụng vụ kiện họ với con.

12 Hãy chú tâm con vào sự khuyên dạy,

Và tai con đến những lời tri thức.

13 Đừng giữ lại khỏi con trẻ việc răn dạy,

Dù đánh nó bằng roi, nó sẽ chẳng chết đâu.

14 Con hãy đánh nó bằng roi,

Và giải cứu linh hồn nó khỏi mồ mả.

15 Con ta, nếu tâm con khôn ngoan,

Tâm ta, ngay cả ta, sẽ vui mừng;

16 Và thận (*) ta sẽ hớn hở,

Khi môi con nói những điều ngay thẳng.

(*) Xem chú thích [19] Thi Ca 7:9.

17 Tâm con đừng ganh tị với bọn tội nhân,

Nhưng thà ở trong sự kính sợ YHWH suốt ngày.

18 Vì hẳn sẽ có một hậu kết,

Và sự trông đợi con sẽ chẳng bị cắt đứt.

19 Con ta, con hãy lắng nghe và hãy khôn ngoan,

Và đem trái tim con tiến bước vào Đạo.

20 Đừng ở trong bọn say sưa rượu,

Ở trong những kẻ ham ăn thịt cho mình.

21 Vì kẻ say sưa và kẻ ham ăn sẽ bị bần cùng,

Và sự rách rưới sẽ mặc lấy kẻ mê ngủ.

22 Hãy lắng nghe cha con, người đã sinh ra con,

Và đừng khinh bỉ mẹ con khi người già đi.

23 Hãy mua chân lý,

Và chớ bán mất sự khôn ngoan, và lời khuyên dạy, và sự thông sáng.

24 Cha của người công chính sẽ hớn hở vô cùng,

Và người sinh ra kẻ khôn ngoan sẽ vui mừng về nó.

25 Cha con và mẹ con hãy được vui mừng,

Và người đã sinh ra con hãy được hớn hở.

26 Con ta, hãy dâng trái tim con cho ta,

Và mắt con hãy tuân giữ đường lối ta;

27 Vì gái điếm là một cái hố sâu

Và mụ người ngoài là một cái giếng hẹp.

28 Thật nó rình rập như kẻ trộm,

Và tăng thêm bọn tráo trở trong loài người.

29 Khốn nạn thuộc về ai? Khổ đau thuộc về ai?

Tranh cãi thuộc về ai? Than thở thuộc về ai?

Thương tích vô cớ thuộc về ai?

Mắt đỏ ngầu thuộc về ai?

30 Thuộc về những kẻ nấn ná bên rượu,

Thuộc về những kẻ đi tìm rượu pha!

31 Đừng ngắm rượu khi nó đỏ,

Khi nó tỏa ánh lấp lánh mình trong ly, chảy đều.

32 Kết cục nó sẽ cắn như rắn,

Và tiết nọc như rắn độc.

33 Mắt con sẽ nhìn những đứa xa lạ,

Và tâm con sẽ nói những điều lạc lầm.

34 Và con sẽ trở nên như kẻ nằm giữa lòng biển,

Và như kẻ nằm trên đỉnh cột buồm.

35 “Người ta đánh tôi, tôi không đau!

Người ta đập tôi, tôi không biết!

Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ lại đi tìm nó thêm nữa!”