Châm Ngôn – Chương 22
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Danh tiếng đáng chuộng hơn nhiều tiền của,
Và ân huệ tốt hơn vàng.
2 Kẻ giàu có và người bần cùng gặp nhau;
YHWH là Đấng Tạo Hóa của tất cả bọn họ.
3 Người khôn khéo thấy tai họa và ẩn mình,
Còn bọn khờ dại đi qua và bị phạt.
4 Kết quả của sự khiêm nhường, kính sợ YHWH,
Là sự giàu có, và sự tôn trọng, và sự sống.
5 Chông gai và cạm bẫy ở trên đường kẻ hư hỏng,
Người canh giữ linh hồn mình sẽ ở xa khỏi chúng.
6 Hãy cung hiến con trẻ lên con đường nó phải theo,
Ngay cả khi già, nó sẽ chẳng lui khỏi ấy.
7 Người giàu cai trị trên những người bần cùng,
Và người vay mượn là đầy tớ của người cho vay mượn.
8 Kẻ gieo điều ác sẽ gặt điều dữ,
Và cây roi thịnh nộ của hắn sẽ bị kết liễu.
9 Người mắt thiện lành sẽ được ban phước,
Vì người ban cho người nghèo từ bánh của mình.
10 Hãy đuổi kẻ nhạo báng, và sự tranh cạnh sẽ ra đi;
Sự tranh cãi và sỉ nhục cũng sẽ chấm dứt.
11 Người yêu mến sự trong sạch của trái tim,
Ân hậu của môi người sẽ khiến vua làm bạn người.
12 Mắt của YHWH gìn giữ tri thức,
Nhưng Ngài đánh đổ lời lẽ của bọn tráo trở.
13 Kẻ lười biếng nói: “Một con sư tử đang ở ngoài!
Tôi sẽ bị giết giữa quảng trường!”
14 Miệng của mụ xa lạ là một cái hố sâu,
Kẻ bị YHWH giận sẽ rơi vào đó.
15 Sự ngu si bị buộc vào trái tim con trẻ,
Cây roi răn dạy sẽ đẩy xa điều ấy khỏi nó.
16 Kẻ áp bức người nghèo để gia tăng mình,
Kẻ ban cho người giàu,
Hẳn hướng đến sự túng thiếu.
17 Hãy lắng tai con và nghe những lời của người khôn ngoan,
Và hãy để tâm con vào tri thức của ta.
18 Vì thật vui thích khi con giữ chúng trong lòng con,
Chúng hãy được vững lập cùng nhau trên môi con,
19 Để niềm tin tưởng con là ở nơi YHWH,
Ta bày tỏ cho con ngày hôm nay, thật, cho con.
20 Chẳng phải ta đã viết cho con từ trước rồi
Về lời khuyên răn và tri thức sao?
21 Để khiến con hiểu được sự chắc chắn của những lời chân lý,
Để đáp lại những lời chân lý cho những ai sai người đến con.
22 Đừng cướp phá của người nghèo, vì người nghèo khó,
Cũng đừng áp bức người khốn khổ tại cổng;
23 Vì YHWH sẽ tranh tụng vụ kiện họ,
Và lấy mạng những kẻ đã lấy của họ.
24 Đừng làm bạn với kẻ giận dữ,
Cũng đừng đi với người cuồng nộ,
25 Kẻo con học theo đường lối nó,
Và nhận lấy cạm bẫy cho linh hồn con.
26 Cũng đừng ở trong số những kẻ đập bàn tay,
Trong số những kẻ bảo lãnh nợ;
27 Nếu con không có gì để trả,
Sao người ta được lấy giường con khỏi dưới con?
28 Đừng di dời ranh giới xưa
Mà các tổ phụ con đã dựng.
29 Con thấy người tài năng trong công việc mình không?
Người ấy sẽ đứng hầu các vua, chẳng đứng hầu trước mặt dân đen đâu!