Châm Ngôn – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Các châm ngôn của Sa-lô-môn:
Đứa con khôn ngoan làm cha vui mừng,
Còn đứa con ngu dại là nỗi buồn khổ của mẹ nó.
2 Kho tàng gian ác sẽ chẳng ích lợi gì,
Còn sự công chính sẽ giải cứu khỏi cái chết.
3 YHWH sẽ chẳng để linh hồn người công chính bị đói,
Nhưng Ngài quăng bỏ tham vọng của bọn gian tà.
4 Bàn tay lười biếng khiến cho nghèo khó,
Còn bàn tay siêng năng sẽ làm giàu.
5 Người thu trữ trong mùa hè là đứa con khôn ngoan,
Kẻ ngủ vùi trong mùa gặt là đứa con sỉ nhục.
6 Phước lành ở trên đầu người công chính,
Còn miệng bọn gian ác chất chứa sự bạo tàn.
7 Kỷ niệm của người công chính được chúc tụng,
Còn danh bọn gian ác sẽ mục nát.
8 Người tâm khôn ngoan nhận lấy các mạng lệnh,
Còn kẻ môi ngu dại sẽ sụp đổ.
9 Người đi trong sự ngay thẳng đi cách an ổn,
Còn kẻ làm cong quẹo đường lối mình sẽ bị lộ tẩy.
10 Kẻ nháy mắt ban cho đau khổ,
Và kẻ môi ngu dại sẽ sụp đổ.
11 Miệng người công chính là nguồn sự sống,
Còn miệng bọn gian ác chất chứa sự bạo tàn.
12 Lòng thù hận khuấy động sự tranh cạnh,
Còn tình yêu thương che đậy trên mọi vi phạm.
13 Nơi môi người thông hiểu sự khôn ngoan được tìm thấy,
Còn cây roi là dành cho lưng kẻ thiếu vắng tâm trí.
14 Những người khôn ngoan tích lũy tri thức,
Còn miệng kẻ ngu dại ở gần sự diệt vong.
15 Tài sản của người giàu là thành trì kiên cố của người,
Sự diệt vong của những người nghèo là sự bần cùng của họ.
16 Công lao của người công chính hướng về sự sống,
Hoa lợi kẻ gian ác hướng về tội lỗi.
17 Người tuân giữ lời khuyên dạy ở trên đường đến sự sống,
Còn kẻ từ chối sự quở trách sẽ lầm lạc.
18 Kẻ giấu lòng thù hận với môi giả dối,
Và kẻ buông lời xúc xiểm, ấy là kẻ ngu dại.
19 Nơi sự lắm lời, vi phạm sẽ chẳng thiếu,
Còn người kiềm chế môi mình là người khôn ngoan.
20 Lưỡi người công chính là bạc tuyển,
Trái tim bọn gian ác thì như tí ti (*).
(*) Ít ỏi, vô giá trị.
21 Môi người công chính nuôi dưỡng nhiều người,
Còn bọn ngu dại chết vì thiếu vắng tâm trí.
22 Phước lành của YHWH, nó làm cho giàu có;
Ngài cũng chẳng thêm vào cùng nó buồn đau.
23 Làm điều gian ác như trò vui với kẻ ngu dại,
Còn sự khôn ngoan thuộc về người thông sáng.
24 Điều khiếp sợ của kẻ gian ác, nó sẽ đến với hắn.
Còn khao khát của những người công chính sẽ được ban cho.
25 Khi giông lốc đi qua, thì kẻ ác chẳng còn,
Nhưng nền móng người công chính còn mãi.
26 Như giấm đối với răng, và như khói đối với mắt,
Kẻ lười biếng đối với những người sai nó là như thế.
27 Sự kính sợ YHWH sẽ thêm vào những ngày,
Còn những năm của bọn gian ác sẽ bị cắt ngắn.
28 Hy vọng của những người công chính sẽ là mừng vui,
Còn sự trông đợi của bọn gian ác sẽ diệt vong.
29 Đường lối của YHWH là đồn lũy cho người trọn vẹn,
Và là sự diệt vong với những kẻ làm điều vô pháp.
30 Người công chính mãi mãi sẽ không trượt ngã,
Còn bọn gian ác sẽ chẳng ở lại được trên đất.
31 Miệng người công chính sản sinh sự khôn ngoan,
Còn lưỡi lầm lạc sẽ bị cắt đứt.
32 Môi người công chính biết điều được chấp thuận,
Còn miệng bọn gian ác lầm lạc.