Châm Ngôn – Chương 9
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Sự khôn ngoan xây nhà mình,
Đẽo bảy cây cột của mình,
2 Làm thịt thú vật mình, pha rượu mình,
Xếp cả bàn mình,
3 Sai các tớ gái mình đi
Kêu gọi trên các đỉnh cao của thành:
4 “Ai là người khờ dại, hãy lui vào đây!”
Với người thiếu vắng tâm trí, nói với người:
5 “Hãy đến ăn bánh Ta,
Và uống rượu Ta đã pha.
6 Hãy từ bỏ sự khờ dại và được sống,
Và hãy tiến bước trong con đường thông sáng.”
7 Người sửa dạy kẻ nhạo báng chuốc lấy cho mình sự sỉ nhục,
Và người khiển trách kẻ gian ác, vết nhơ mình.
8 Đừng khiển trách kẻ nhạo báng kẻo nó ghét con;
Hãy khiển trách người khôn ngoan và người sẽ yêu con.
9 Hãy trao cho người khôn ngoan, và người sẽ khôn ngoan hơn nữa;
Hãy dạy dỗ người công chính, và người sẽ tăng thêm tri thức.
10 Khởi đầu sự khôn ngoan là sự kính sợ YHWH,
Và sự nhận biết Đấng Thánh là sự thông hiểu.
11 Vì bởi Ta, những ngày của con sẽ gia tăng,
Và những năm cuộc đời con sẽ được thêm lên.
12 Nếu con khôn ngoan, con khôn ngoan là cho mình;
Còn con nhạo báng, con sẽ chịu một mình con.
13 Người đàn bà ngu ngốc là kẻ om sòm,
Khờ dại và chẳng biết gì.
14 Và nó ngồi ở cổng nhà mình,
Trên ghế ở các nơi cao của thành,
15 Để kêu gọi những người qua đường,
Những người đang đi thẳng các lối mình:
16 “Ai khờ dại, hãy lui vào đây!”
Và với kẻ thiếu vắng tâm trí, thì mụ nói với nó:
17 “Nước vụng trộm ngọt lắm,
Bánh giấu giếm ngon thay!”
18 Và người chẳng biết rằng những kẻ chết đang ở đó,
Những kẻ được mời của nó đều ở dưới vực thẳm mồ mả.