Thi Ca – Chương 146

1 Ha-lê-lu-gia!

Linh hồn ta, hãy ca ngợi YHWH!

2 Con sẽ ca ngợi YHWH với cuộc đời mình,

Con sẽ ngợi ca Đức Chúa Trời của con khi con vẫn còn.

3 Đừng tin cậy vào vua chúa, vào con cái loài người,

Là kẻ mà nơi nó không có sự cứu rỗi.

4 Linh nó thoát ra, nó trở về đất nó,

Trong chính ngày ấy, các suy tư nó tiêu tan.

5 Phước cho người mà Đức Chúa Trời của Gia-cốp là sự giúp đỡ mình,

Hy vọng của người là vào nơi YHWH Đức Chúa Trời người!

6 Đấng dựng nên trời và đất,

Biển và mọi thứ trong chúng;

Đấng canh giữ chân lý (*) vĩnh viễn.

(*) Có thể dịch: “Đấng giữ lòng thành tín vĩnh viễn.”

7 Đấng thực thi công lý cho những người bị áp bức,

Đấng ban bánh cho những người đói.

YHWH giải phóng những người bị tù.

8 YHWH mở mắt những người mù;

YHWH nâng đỡ những kẻ cúi mình,

YHWH yêu mến những người công chính.

9 YHWH canh giữ những ngoại kiều,

Cứu trợ kẻ mồ côi và người góa bụa,

Nhưng làm đảo lộn đường lối bọn gian ác.

10 YHWH sẽ cai trị mãi mãi,

Đức Chúa Trời của ngươi, Si-ôn, đời đời!

Ha-lê-lu-gia!