Thi Ca – Chương 109
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Thi Ca của Đa-vít cho nhạc trưởng)
1 Đức Chúa Trời của sự ca ngợi con,
Xin đừng nín lặng!
2 Vì miệng gian ác và mồm dối trá đã mở ra chống lại con,
Chúng nói nghịch lại con bằng lưỡi gian dối.
3 Và lời lẽ căm ghét vây phủ con,
Và tấn công con vô cớ.
4 Với tình yêu thương của con, chúng làm kẻ địch của con,
Còn con cầu nguyện.
5 Chúng trả con điều dữ cho điều lành,
Và lòng căm ghét thế tình yêu thương con.
6 Hãy chỉ định kẻ ác ở trên hắn,
Và Sa-tan đứng bên tay phải hắn.
7 Khi hắn bị phán xét, hắn hãy bị kết tội
Và lời cầu nguyện hắn bị trở thành tội lỗi.
8 Các ngày của hắn hãy ít đi,
Người khác hãy chiếm lấy chức vụ hắn.
9 Con cái hắn hãy trở thành những kẻ mồ côi,
Và vợ hắn, một góa phụ.
10 Và con cái hắn hãy lang thang mãi và ăn xin,
Và xin xỏ khỏi các căn nhà hoang của chúng.
11 Chủ nợ hãy tịch biên mọi vật thuộc về hắn,
Và những kẻ ngoại bang cướp phá công sức hắn.
12 Đừng ai làm ơn cho hắn,
Cũng đừng ai thương xót những trẻ mồ côi hắn.
13 Hậu duệ hắn hãy bị cắt đứt,
Trong thế hệ kế tiếp tên của chúng hãy bị xóa bỏ.
14 Sự đồi bại của các tổ phụ hắn hãy bị ghi nhớ với YHWH;
Tội lỗi của mẹ hắn cũng đừng được bôi xóa.
15 Chúng hãy hằng ở trước YHWH,
Và Ngài hãy cắt đứt kỷ niệm chúng khỏi đất.
16 Vì việc hắn đã chẳng nhớ làm ơn,
Nhưng bắt bớ người nghèo hèn và kẻ thiếu thốn,
Để giết chết cả kẻ đang đau đớn trái tim.
17 Hắn cũng yêu mến nguyền rủa, thì điều ấy hãy đến trên hắn.
Hắn cũng chẳng ưa thích chúc phước, thì điều ấy hãy xa khỏi hắn.
18 Và hắn mặc sự nguyền rủa như y phục mình,
Và nó thấm vào trong hắn như nước,
Và vào xương hắn như dầu.
19 Nó hãy là áo bao bọc hắn,
Và cái đai mà bằng nó hắn hằng thắt lưng.
20 Đây hãy là thù lao của các kẻ địch con từ YHWH,
Và những kẻ nói điều dữ chống lại linh hồn con.
21 Còn Ngài, Chúa YHWH,
Hãy làm cho con, vì cớ danh Ngài,
Vì lòng nhân từ Ngài tốt lành: hãy giải cứu con.
22 Vì con nghèo hèn và thiếu thốn,
Và trái tim con bị tổn thương trong con.
23 Con ra đi như cái bóng khi nó vươn dài,
Con bị chuyển dời như cào cào vậy.
24 Gối con sụm xuống vì kiêng ăn,
Và thể xác con hốc hác khỏi mỡ béo.
25 Và con là nỗi sỉ nhục với chúng;
Chúng thấy con, chúng lắc đầu mình.
26 Hãy giúp đỡ con, YHWH Đức Chúa Trời của con!
Hãy cứu con theo lòng nhân từ Ngài.
27 Và người ta sẽ biết rằng đây là tay Ngài,
Ngài, YHWH, đã thực hiện nó.
28 Chúng nguyền rủa, còn Ngài ban phước,
Chúng trỗi dậy, và sẽ bị hổ thẹn,
Còn đầy tớ Ngài sẽ vui mừng.
29 Các kẻ địch con hãy bị mặc lấy sự sỉ nhục,
Và nỗi nhục nhã chúng hãy bao phủ như áo choàng.
30 Con sẽ chúc tạ YHWH tột cùng với miệng mình,
Và ca ngợi Ngài giữa nhiều người.
31 Vì Ngài đứng bên phải người thiếu thốn,
Để cứu khỏi những kẻ phán xét linh hồn người.