Thi Ca – Chương 102
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Lời cầu nguyện của người nghèo hèn khi bị áp đảo, và dốc đổ sự thở than mình trước mặt YHWH)
1 YHWH, hãy nghe lời cầu nguyện con,
Và tiếng kêu con hãy thấu lên đến Ngài.
2 Đừng ẩn mặt Ngài khỏi con trong ngày con bị gian truân,
Hãy vươn tai Ngài đến con,
Trong ngày con kêu cầu, hãy mau đáp lời con.
3 Vì các ngày con tan trong sương khói,
Và xương cốt con nóng cháy như than lò.
4 Tim con bị vùi dập như cỏ và khô héo,
Để con quên ăn bánh mình,
5 Vì tiếng rên xiết con.
Xương con bám vào thịt con.
6 Con như bồ nông của đồng hoang,
Con như chim cú của hoang mạc.
7 Con thao thức;
Và con thành như con chim cô quạnh trên mái nhà.
8 Cả ngày các kẻ thù con sỉ nhục con,
Những kẻ chúc tụng con thề nguyền chống lại con.
9 Vì con ăn bụi tro như bánh,
Và trộn thức uống mình với khóc than,
10 Bởi cơn thịnh nộ Ngài và cơn giận Ngài,
Vì Ngài đã nâng con lên và ném con xuống.
11 Những ngày của con như chiếc bóng ngả dài,
Và con khô héo như cỏ.
12 Nhưng Ngài, YHWH, sẽ còn lại mãi mãi,
Và kỷ niệm Ngài đến đời đời.
13 Ngài sẽ trỗi dậy thương xót Si-ôn;
Vì thời kỳ để hậu đãi nó,
Vì thời kỳ đã đến rồi.
14 Vì các đầy tớ Ngài vui thích các viên đá nó,
Và thương mến bụi đất nó.
15 Và các dân sẽ kính sợ danh YHWH,
Và tất cả các vua trái đất, vinh quang Ngài.
16 Khi YHWH xây dựng Si-ôn,
Ngài sẽ hiện ra trong vinh quang Ngài.
17 Ngài sẽ đoái đến lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng,
Và sẽ chẳng khinh dể lời cầu nguyện họ.
18 Điều này hãy được ghi lại cho đời sau,
Và dân tộc sẽ được tạo dựng nên sẽ ca ngợi YH.
19 Vì Ngài đã nhìn xuống từ nơi thánh trên cao của Ngài,
YHWH từ trời nhìn xuống đất,
20 Để nghe tiếng rên xiết của các tù nhân,
Để giải thoát con cái của sự chết,
21 Để rao truyền danh YHWH tại Si-ôn,
Và sự ca ngợi Ngài tại Giê-ru-sa-lem,
22 Khi các dân cùng nhau nhóm lại, và các vương quốc,
Để phụng sự YHWH.
23 Ngài đã hạ sức lực con giữa đường,
Làm ngắn lại những ngày của con.
24 Con thưa: “Đức Chúa Trời của con!
Đừng cất con đi giữa những ngày của con,
Các năm của Ngài là đời đời mà!”
25 Ngài đã lập nền mặt đất,
Và các tầng trời là công việc của tay Ngài.
26 Chúng sẽ tiêu vong, còn Ngài sẽ đứng vững,
Và tất cả chúng sẽ cũ mòn như chiếc áo,
Ngài sẽ thay thế chúng như y phục, và chúng sẽ qua đi.
27 Nhưng Ngài sẽ y nguyên,
Và các năm của Ngài sẽ chẳng tận.
28 Con cháu các đầy tớ Ngài sẽ ở lại,
Và dòng dõi họ sẽ được vững lập trước mặt Ngài.