Thi Ca – Chương 97
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 YHWH cai trị! Trái đất hãy mừng rỡ!
Bao đảo hãy mừng vui!
2 Mây và bóng tối mù mịt ở chung quanh Ngài,
Sự công chính và công lý là nền tảng của ngôi Ngài.
3 Lửa đi trước mặt Ngài
Và thiêu đốt các kẻ thù Ngài chung quanh.
4 Sấm sét Ngài chiếu sáng thế giới,
Trái đất thấy và run sợ.
5 Các núi tan chảy như sáp trước mặt YHWH,
Trước mặt Chúa Tể cả trái đất.
6 Các tầng trời rao truyền sự công chính Ngài,
Và mọi dân tộc thấy vinh quang Ngài.
7 Tất cả những kẻ phụng sự hình chạm,
Những kẻ khoe khoang về hình tượng hãy bị hổ thẹn.
Tất cả các thiên sứ (*) hãy thờ lạy Ngài!
(*) Từ được dịch là “các thiên sứ” ở đây theo tiếng gốc chính là từ vẫn được dịch ra là “Đức Chúa Trời” hay “các thần” chỉ các thiên sứ. Cách dịch “các thiên sứ” có lẽ sẽ chính xác hơn cả, vì về sau chính sứ đồ Phao-lô đã trích dẫn câu này trong [19] Hebrew 1:6, và ông đã cắt nghĩa là “các thiên sứ”, xác nhận cách cắt nghĩa ấy là chính xác.
8 Si-ôn nghe và hoan hỉ,
Và các con gái Giu-đa đều hân hoan,
Vì cớ sự phán xét của Ngài, YHWH.
9 Vì Ngài, YHWH, là Đấng Tối Cao trên toàn trái đất,
Cao cả vô cùng trên tất cả các thần.
10 Những người yêu mến YHWH, hãy ghét điều ác.
Ngài bảo vệ linh hồn các thánh đồ Ngài,
Ngài sẽ giải cứu họ khỏi tay bọn gian ác.
11 Ánh sáng được gieo cho người công chính
Và mừng vui cho những người trái tim ngay thẳng.
12 Những người công chính, hãy vui mừng nơi YHWH!
Và chúc tạ kỷ niệm thánh của Ngài.