Thi Ca – Chương 21

(Thi Ca của Đa-vít cho nhạc trưởng)

1 YHWH, vua vui mừng vì sức mạnh Ngài,

Và vì sự giải cứu của Ngài, người hân hoan tột độ biết bao!

2 Ngài đã ban cho người niềm khao khát của trái tim người,

Cũng chẳng giữ lại điều thỉnh cầu của môi người.

(Sê-la)

3 Vì Ngài sẽ đón rước người với phước lành;

Ngài sẽ đặt lên đầu người vương miện vàng ròng.

4 Người đã xin sự sống từ Ngài, Ngài đã ban cho người,

Những ngày lâu dài mãi mãi và vĩnh viễn.

5 Vinh quang người thật lớn bởi sự giải cứu Ngài,

Ngài khoác trên người sự tôn trọng và oai nghi.

6 Và Ngài đã làm cho người ơn phước mãi mãi,

Ngài làm người hớn hở trong mừng vui với mặt Ngài.

7 Vì vua tin cậy nơi YHWH,

Nên bởi sự nhân từ của Đấng Tối Cao, người sẽ không trượt ngã.

8 Tay của người sẽ tìm được tất cả kẻ thù của người;

Tay phải của người sẽ tìm được những kẻ ghét người.

9 Ngài hãy làm cho chúng như lò lửa trong thời khắc của mặt Ngài (*),

YHWH sẽ thiêu nuốt chúng với cơn thịnh nộ Ngài,

Và lửa sẽ nuốt chửng chúng.

(*) Thời khắc phải đối mặt với Chúa.

10 Bông trái chúng Ngài sẽ diệt khỏi đất,

Và hậu duệ chúng khỏi con cái loài người.

11 Vì chúng toan tính điều dữ chống lại Ngài,

Chúng lập mưu nhưng sẽ không thắng được.

12 Vì Ngài làm cho chúng quay lưng,

Ngài sẽ sẵn sàng với dây cung Ngài chống lại mặt chúng.

13 Hãy được tôn cao, YHWH, bởi sức mạnh Ngài!

Chúng con sẽ hát và ca ngợi quyền năng Ngài!