Thi Ca – Chương 18

(Cho nhạc trưởng, của đầy tớ của YHWH là Đa-vít, người đã thưa lên YHWH những lời của bài ca này trong ngày YHWH giải cứu ông khỏi bàn tay mọi kẻ thù ông và khỏi bàn tay Sau-lơ), và ông nói:

1 Con yêu mến Ngài, YHWH, sức mạnh của con!

2 YHWH là tảng đá của con, và đồn lũy của con, và Đấng giải cứu con.

Đức Chúa Trời của con là vầng đá của con,

Con nương náu nơi Ngài,

Là khiên của con, và sừng cứu rỗi của con, và là pháo đài của con.

3 Con kêu cầu YHWH, Đấng đáng ngợi ca,

Và con được giải cứu khỏi các kẻ thù con.

4 Dây sự chết vây phủ con,

Và các sông của Bê-li-an dọa nạt con,

5 Các dây mồ mả bao quanh con,

Bẫy lưới của cái chết truy cản con.

6 Trong cơn gian truân mình, con kêu cầu YHWH,

Và kêu gào lên Đức Chúa Trời của con.

Ngài nghe tiếng con từ Đền Ngài,

Và tiếng kêu gào con trước mặt Ngài thấu đến tai Ngài.

7 Và đất rung chuyển và rúng động,

Các nền núi non chấn động và rung chuyển

Vì Ngài nổi nóng.

8 Khói bốc lên trong mũi Ngài;

Và lửa thiêu nuốt từ miệng Ngài,

Than bị thiêu đốt từ ấy.

9 Ngài căng trời và ngự xuống;

Và bóng tối mù mịt dưới chân Ngài.

10 Và Ngài cưỡi trên chê-rúp và bay;

Và lướt trên cánh gió.

11 Ngài đặt bóng tối làm nơi ẩn giấu của Ngài

Trại Ngài quanh Ngài là nước tối và mây trời dày đặc.

12 Từ sự sáng chói trước Ngài,

Mây dày đặc của Ngài đi qua,

Mưa đá và than lửa.

13 YHWH cũng nổi sấm từ trời;

Và Đấng Tối Cao phát tiếng Ngài,

Mưa đá và than lửa.

14 Và Ngài phóng tên và phân tán chúng,

Bắn chớp sét, và đánh tan chúng.

15 Và các lòng biển hiện ra

Các nền thế giới bị bày tỏ

Bởi lời quở trách của YHWH

Từ gió hơi thở của mũi Ngài.

16 Ngài sai phái từ trên cao,

Ngài đem lấy con và kéo con khỏi nước lũ.

17 Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù cường bạo con,

Và những kẻ ghét con,

Vì chúng mạnh hơn con.

18 Chúng ngăn trở con trong ngày hoạn nạn con,

Nhưng YHWH là sự nâng đỡ của con.

19 Và Ngài đem con ra nơi rộng rãi

Ngài giải thoát con, vì Ngài vui thích nơi con.

20 YHWH ban thưởng con theo sự công chính của con,

Theo sự trong sạch của tay con, Ngài đền đáp cho con.

21 Vì con đã giữ các đường lối của YHWH,

Và con đã không gian ác khỏi Đức Chúa Trời của con.

22 Vì tất cả các phán quyết Ngài đều ở trước con;

Và các quy định Ngài, con chẳng làm cho lùi khỏi con.

23 Và con trở nên không tì vết với Ngài,

Con cũng giữ mình khỏi sự đồi bại mình.

24 Và YHWH đền đáp cho con theo sự công chính của con,

Theo sự trong sạch của tay con trước mắt Ngài.

25 Với người thánh thiện, Ngài tỏ mình thánh thiện;

Với người mạnh mẽ trọn vẹn, Ngài tỏ mình trọn vẹn.

26 Với người trong sạch, Ngài tỏ mình trong sạch;

Còn với kẻ hư hỏng, Ngài tỏ mình khúc khuỷu.

27 Vì Ngài sẽ giải cứu người khiêm nhường,

Nhưng mắt kẻ kiêu căng Ngài sẽ hạ bệ.

28 Vì Ngài sẽ thắp sáng ngọn đèn của con, YHWH!

Đức Chúa Trời của con sẽ chiếu sáng sự tăm tối con.

29 Vì bởi Ngài, con lao qua toán đột kích;

Cũng bởi Đức Chúa Trời con, con nhảy qua tường rào.

30 Đức Chúa Trời, đường lối Ngài là trọn vẹn,

Lời YHWH là tinh luyện.

Ngài là cái khiên cho mọi kẻ nương náu nơi Ngài.

31 Vì ai là Đức Chúa Trời, ngoài YHWH?

Và ai là Vầng Đá, ngoại trừ Đức Chúa Trời chúng ta?

32 Đức Chúa Trời thắt lưng con bằng sự dũng mãnh,

Và Ngài cho đường lối con được trọn vẹn.

33 Đấng làm lanh lẹ chân con như nai,

Và đặt con đứng trên các nơi cao mình.

34 Đấng dạy dỗ tay con cho chiến trận,

Và cánh tay con giương gãy cung đồng.

35 Và Ngài ban cho con khiên cứu rỗi của Ngài,

Và tay phải của Chúa nâng đỡ con

Và sự làm khiêm hạ của Ngài gia tăng con.

36 Ngài mở rộng bước chân con dưới con,

Và chân con không bị trượt.

37 Con truy đuổi kẻ thù mình và bắt kịp chúng,

Và chẳng trở về cho đến khi kết liễu chúng.

38 Con làm tổn thương chúng, và chúng chẳng thể trỗi dậy được,

Và chúng gục ngã dưới chân con.

39 Và Ngài đã thắt lưng con bằng sự dũng mãnh cho chiến trận,

Ngài hạ bệ kẻ nổi lên chống con xuống dưới con.

40 Và Ngài phó cho con cổ các kẻ thù con

Và những kẻ ghét con, con trừ diệt chúng.

41 Chúng kêu gào nhưng không người cứu giúp,

Lên YHWH, nhưng Ngài không trả lời chúng.

42 Và con nghiền nát chúng như bụi trước gió,

Đổ chúng ra như bùn đường.

43 Và Ngài giải cứu con khỏi sự tranh chấp của dân chúng;

Ngài đặt để con đầu các nước;

Dân tộc con không quen biết phục vụ con.

44 Tai nghe được là con cháu ngoại quốc nghe theo con,

Họ khúm núm với con.

45 Con cháu ngoại quốc tiêu phai,

Và chúng nai nịt khỏi chốn mình.

46 YHWH hằng sống! Và chúc tụng Vầng Đá của con!

Và tôn cao Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con!

47 Đức Chúa Trời là Đấng ban sự báo thù cho con,

Và phán các dân xuống dưới con,

48 Đấng giải cứu con khỏi những kẻ thù con,

Thật, Ngài tôn cao con hơn những kẻ nổi lên chống con,

Giải cứu con khỏi kẻ bạo tàn.

49 Vì vậy, con sẽ hoan hô YHWH trong các nước,

Và con sẽ ca ngợi danh Ngài!

50 Đấng ban những sự giải cứu vĩ đại cho vua Ngài,

Và đối xử nhân từ với người được xức dầu của Ngài,

Với Đa-vít, và với dòng dõi người cho đến mãi mãi.”