Gióp – Chương 36
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Ê-li-hu tiếp tục và nói:
2 “Hãy vây quanh tôi một chút, và tôi sẽ bày tỏ,
Vì vẫn còn lời lẽ cho (*) Đức Chúa Trời.
(*) Ý là “ủng hộ” hay “bênh vực”.
3 Tôi sẽ mang kiến thức tôi từ xa xôi,
Và kể sự công chính cho Đấng Tạo Hóa tôi.
4 Vì lời lẽ tôi thật chẳng sai đâu,
Người toàn vẹn tri thức đang ở với anh.
5 Kìa, Đức Chúa Trời quyền năng và chẳng chê bỏ ai đâu,
Là Đấng quyền năng về sức mạnh, tâm trí.
6 Ngài chẳng gìn giữ mạng sống của kẻ ác,
Nhưng ban công lý cho người nghèo khổ.
7 Ngài chẳng rời mắt Ngài khỏi người công chính,
Và cho họ ngồi mãi với các vua trên ngai,
Và họ được tôn cao.
8 Còn nếu họ bị trói buộc bằng xiềng xích,
Họ bị bắt lấy bởi dây gian khổ,
9 Thì Ngài bảo cho họ việc của họ,
Và các vi phạm họ mà họ đã phạm.
10 Ngài cũng mở tai họ để khuyên răn,
Và phán rằng họ hãy quay khỏi sự vô pháp.
11 Nếu họ lắng nghe và phụng sự,
Họ sẽ hoàn thành những ngày của mình trong sự tốt lành,
Và những năm của mình trong niềm vui sướng.
12 Còn nếu họ không nghe, họ sẽ qua đi bởi gươm giáo,
Và tắt thở như kẻ không hiểu biết.
13 Tâm của kẻ đạo đức giả đầy giận dữ,
Chúng chẳng kêu la khi Ngài trói buộc chúng lại.
14 Linh hồn chúng chết lúc thanh xuân,
Và cuộc đời chúng giữa bọn đĩ đực (*).
(*) Xem chú thích [05] Nhị Luật 23:17.
15 Ngài giải cứu người nghèo khó trong cơn hoạn nạn người,
Và mở tai họ trong cảnh áp bức.
16 Và Ngài thật khuyến dụ anh ra khỏi cửa gian nan,
Vào nơi khoảng khoát không ngặt nghèo thay thế nó,
Và đổ đầy đồ béo dọn bàn anh.
17 Nhưng anh đã đổ đầy sự phán xét của kẻ ác,
Sự phán xét và công lý sẽ được thực thi.
18 Vì kẻo cơn giận dữ kích động anh trong sự dư dật,
Lễ đền chuộc lớn cũng chẳng kéo anh lại được.
19 Sự kêu la của anh có dàn xếp được không?
Vàng, hay toàn lực sức mạnh, đều không.
20 Đừng mong chờ đêm tối
Khi các dân bị nhổ lên tại chỗ mình.
21 Hãy cẩn thận đừng quay sang sự vô pháp,
Vì anh đã lựa chọn điều này hơn cảnh hoạn nạn.
22 Kìa, Đức Chúa Trời được tôn cao với quyền năng Ngài,
Có ai là giáo sư như Ngài?
23 Ai sẽ bắt được Ngài giải trình đường lối Ngài?
Và ai sẽ nói được: ‘Ngài đã làm điều sai quấy’?
24 Hãy ghi nhớ để tôn cao công việc Ngài
Mà loài người ca tụng.
25 Mọi người đều thấy nó
Loài người nhìn được từ xa.
26 Kìa, Đức Chúa Trời là vĩ đại,
Chúng ta cũng chẳng biết được số năm Ngài,
Cũng chẳng điều tra được.
27 Vì Ngài thu nhỏ các giọt nước,
Chúng đổ mưa bởi hơi nước mình,
28 Mà mây tuôn xuống,
Tưới tràn trề trên loài người.
29 Thật, liệu người có hiểu được mây giăng,
Tiếng ì ầm của trại Ngài?
30 Kìa, Ngài trải ánh sáng Ngài trên nó,
Và che đáy biển lại.
31 Vì bởi chúng (*) Ngài phán xử các dân tộc,
Ban lương thực dồi dào.
(*) Chỉ các đám mây, theo câu trên và câu dưới.
32 Ngài che ánh sáng lại trên tay,
Và truyền lệnh cho nó bởi thứ ở giữa (*).
(*) Chỉ đám mây chắn ở giữa ánh sáng với mặt đất. Bằng đám mây, Đức Chúa Trời điều khiển được việc chiếu sáng mặt đất, bật tắt tùy ý Ngài.
33 Tiếng gầm nó kể về nó,
Cả súc vật, về hơi bốc lên.”