Gióp – Chương 21

1 Và Gióp trả lời và nói:

2 “Hãy chú ý nghe lời nói tôi,

Và điều này sẽ là những an ủi của các anh.

3 Hãy chịu đựng tôi và tôi sẽ nói,

Và sau khi tôi nói, các anh hãy nhạo cười.

4 Còn tôi, phàn nàn của tôi là với loài người sao?

Và nếu thế, sao linh tôi lại chẳng mất kiên nhẫn?

5 Hãy quay mặt về tôi và bàng hoàng,

Và đặt tay lên miệng.

6 Và nếu tôi nhớ ra thì tôi bối rối,

Và sự run rẩy nắm lấy thể xác tôi.

7 Tại sao kẻ gian ác được sống, thăng tiến và hùng cường?

8 Dòng dõi chúng được vững lập trước mặt chúng cùng chúng,

Và hậu duệ chúng trước mắt chúng.

9 Nhà cửa chúng an toàn khỏi sự sợ hãi,

Và gậy của Đức Chúa Trời chẳng chống lại chúng.

10 Bò đực chúng truyền giống mà chẳng hư,

Bò cái chúng sinh con mà chẳng sẩy.

11 Chúng cho trẻ nít mình đi ra như bầy gia súc,

Và con cái chúng nhảy múa,

12 Lên theo trống cơm và đàn hạc,

Và hân hoan theo tiếng sáo.

13 Chúng tiêu pha những ngày của mình trong điều lành,

Và trong khoảng khắc đi xuống mồ mả.

14 Và chúng nói với Đức Chúa Trời: ‘Hãy đi khỏi chúng tôi!’

Và ‘Chúng tôi không muốn biết đường lối Ngài.’

15 ‘Đấng Toàn Năng là gì mà chúng tôi phục vụ Ngài?

Và chúng tôi sẽ được lợi gì khi cầu khẩn Ngài?’

16 Kìa, điều lành chúng chẳng ở trong tay chúng,

Mưu bàn của kẻ gian ác ở xa khỏi tôi.

17 Thể nào đèn kẻ ác bị dập tắt,

Và tai ương chúng đến trên chúng!

Ngài phân phát buồn đau trong cơn giận Ngài,

18 Chúng trở nên như rơm trước gió,

Và như trấu mà bão cuốn nó đi?

19 Đức Chúa Trời để dành gian ác hắn cho con cái hắn.

Ngài hãy báo trả cho hắn, và hắn sẽ biết!

20 Mắt hắn sẽ thấy sự sụp đổ của mình,

Và hắn sẽ uống từ cơn thịnh nộ của Đấng Toàn Năng.

21 Vì hắn quan tâm gì về nhà hắn sau hắn,

Khi số tháng hắn đã bị cắt ngang rồi (*) ?

(*) Tức là khi hắn đã chết rồi.

22 Người ta sẽ dạy được tri thức cho Đức Chúa Trời ư,

Khi Ngài sẽ phán xét những kẻ được tôn cao?

23 Người này chết trong sự mạnh khỏe đầy trọn mình,

Cả người đang thư thái và an nhàn;

24 Ngực người đang đầy sữa,

Và xương người được ẩm ướt tủy.

25 Còn người này chết trong nỗi đắng hồn,

Và chẳng ăn được điều tốt lành gì.

26 Họ nằm xuống cùng nhau trong bụi đất,

Và dòi bọ phủ che trên họ.

27 Kìa, tôi biết mưu chước các anh,

Và các anh dựng mưu chống lại tôi.

28 Vì các anh nói: ‘Nhà kẻ quý tộc ở đâu?

Và lều trại kẻ gian ác ở đâu?’

29 Chẳng phải các anh đã hỏi những người qua đường?

Và các anh không nhận ra bảng hiệu chúng ư?

30 Vì kẻ ác được giữ lại cho ngày tai họa

Chúng bị đem đến ngày thịnh nộ.

31 Ai sẽ bảo vào mặt hắn đường lối hắn?

Và ai sẽ báo trả cho hắn điều hắn đã làm?

32 Và hắn được đem đến mồ mả,

Và được canh giữ tại mộ.

33 Đất thung lũng thật dịu ngọt cho hắn;

Và mọi người lui theo sau hắn (*),

Và vô số trước mặt hắn.

(*) Tức những người đưa đám.

34 Thì, sao các anh an ủi tôi vô nghĩa?

Và các câu đáp của các anh cứ còn là điều sai quấy?”