Ê-xơ-tê – Chương 5

1 Và rồi vào ngày thứ ba, Ê-xơ-tê mặc triều phục và đứng tại sân trong nhà của vua, đối diện nhà của vua. Và vua đang ngồi trên ngai vương quốc mình trong hoàng cung đối diện cổng nhà.

2 Và rồi vừa khi vua thấy hoàng hậu Ê-xơ-tê đứng tại sân, nàng được ơn trong mắt ông, và vua đưa vương trượng vàng trong tay mình ra cho Ê-xơ-tê, và Ê-xơ-tê lại gần và chạm vào đầu vương trượng.

3 Và vua nói với nàng: “Nàng sao thế, hoàng hậu Ê-xơ-tê? Thỉnh cầu của nàng là gì? Đến nửa vương quốc cũng sẽ được ban cho nàng!”

4 Và Ê-xơ-tê thưa: “Nếu tốt đẹp với đức vua, đức vua và Ha-man hôm nay hãy đến bữa tiệc mà thiếp đã dọn cho ngài.”

5 Và vua bảo: “Hãy mau đem Ha-man đến, thực hiện lời của Ê-xơ-tê!” Và vua và Ha-man đến bữa tiệc mà Ê-xơ-tê đã dọn.

6 Và vua nói với Ê-xơ-tê trong tiệc rượu: “Điều cầu xin của nàng là gì cũng sẽ được ban cho nàng, và thỉnh cầu của nàng là gì, cho đến nửa vương quốc, cũng sẽ được thực hiện!”

7 Và Ê-xơ-tê trả lời và thưa: “Điều cầu xin của thiếp và thỉnh cầu của thiếp,

8 nếu thiếp tìm được ơn trong mắt đức vua, và nếu ban cho điều cầu xin của thiếp và thực hiện thỉnh cầu của thiếp là tốt đẹp với đức vua, đức vua và Ha-man hãy đến vào bữa tiệc mà thiếp sẽ dọn cho các ngài ấy, và ngày mai thiếp sẽ làm như lời của đức vua.”

9 Và Ha-man đi ra trong chính hôm ấy hớn hở và phởn tâm, nhưng Ha-man vừa thấy Mô-đê-cai nơi cổng của vua, và ông ấy không đứng dậy cũng chẳng sợ hãi gì hắn, thì Ha-man đầy thịnh nộ về Mô-đê-cai.

10 Nhưng Ha-man nén mình và về nhà mình, và sai người và mời các bạn mình và Xê-rết vợ mình.

11 Và Ha-man kể cho họ vinh quang giàu có của mình và sự đông đúc con trai của mình, và mọi điều vua đã tôn trọng hắn, và việc người đã cất nhắc hắn lên trên các chỉ huy và các đầy tớ của vua.

12 Và Ha-man nói: “Thật, hoàng hậu Ê-xơ-tê chẳng mời ai cùng đức vua đến bữa tiệc mà bà ấy đã dọn, chỉ trừ ta mà thôi. Và ngày mai ta cũng được mời đến bà ấy cùng vua.

13 Nhưng toàn bộ điều này chẳng bù được cho ta chừng nào ta còn thấy thằng Do Thái Mô-đê-cai ngồi ở cổng của vua!”

14 Và Xê-rết vợ hắn và tất cả các bạn hắn nói với hắn: “Hãy đóng một cái giá gỗ cao năm mươi am-ma, và vào buổi sáng hãy thưa với vua và người ta sẽ treo Mô-đê-cai lên nó, rồi hãy đi cùng vua đến bữa tiệc cách vui vẻ.” Và lời ấy là tốt đẹp trước mặt Ha-man, và hắn đóng một cái giá gỗ.