E-xơ-ra – Chương 3

1 Và tháng thứ bảy đến, và con cháu Is-ra-ên đã ở trong các thành, thì dân chúng tụ họp lại như một người về Giê-ru-sa-lem.

2 Và Giê-sua con trai Giô-xa-đác và các anh em ông là các thầy tế lễ, và Xô-rô-ba-bên con trai Sa-anh-thi-ên và các anh em ông, trỗi dậy và xây bàn thờ Đức Chúa Trời của Is-ra-ên để dâng trên nó các tế lễ thiêu như điều được ghi trong luật pháp của Mô-se, người của Đức Chúa Trời.

3 Và họ lập bàn thờ trên nền của nó, vì nỗi sợ hãi các dân của các xứ ở trên họ, và dâng trên nó các tế lễ thiêu lên YHWH, là các tế lễ thiêu buổi sáng và buổi chiều tối.

4 Họ cũng cử hành lễ Lều Trại như điều được ghi chép và các tế lễ thiêu từng ngày với số lượng như thông lệ, bổn phận mỗi ngày trong ngày của nó,

5 và sau đó là các tế lễ thiêu liên tục, cả cho các ngày trăng mới lẫn cho tất cả các kỳ lễ của YHWH, là những dịp đã được thánh hóa, và cho tất cả những người tự nguyện, đã tự nguyện dâng hiến lên YHWH.

6 Từ ngày thứ nhất của tháng thứ bảy, họ đã bắt đầu dâng các tế lễ thiêu lên YHWH. Nhưng đền thờ của YHWH chưa được lập nền.

7 Và họ giao bạc cho thợ đẽo và cho các thợ mộc, và thức ăn, và thức uống, và dầu cho người Si-đôn và cho người Ty-rơ, để đem gỗ bá hương từ Lê-ba-non đến biển Gia-phô, theo lệnh cấp phép của Si-ru, vua Ba Tư, cho họ.

8 Và vào năm thứ hai từ khi họ đến Nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, vào tháng thứ hai, Xô-rô-ba-bên con trai Sa-anh-thi-ên, và Giê-sua con trai Giô-xa-đác, và các anh em còn lại của họ là những thầy tế lễ và người Lê-vi, và tất cả những người về Giê-ru-sa-lem từ cuộc lưu đày, tiến hành và chỉ định những người Lê-vi từ người hai mươi tuổi và trở lên giám sát trên công việc Nhà của YHWH.

9 Và Giê-sua, các con trai ông và các anh em ông, Cát-mi-ên và các con trai ông, là con cháu Giu-đa, đứng cùng nhau giám sát người làm việc trong Nhà của Đức Chúa Trời: con cháu Hê-na-đát, các con trai họ và các anh em họ là người Lê-vi.

10 Và các thợ xây lập nền đền thờ của YHWH, và các thầy tế lễ ăn vận đứng với kèn, và những người Lê-vi con cháu A-sáp thì với chập chõa, để ca ngợi YHWH theo tay (*) của Đa-vít vua Is-ra-ên.

(*) Tức là theo cách mà Đa-vít vua Is-ra-ên đã chỉ định ca ngợi Chúa. Vua Đa-vít tuy đã chết từ lâu, nhưng những người đang ca hát chơi nhạc ở đây vẫn được coi là đang ca hát theo tay ông chỉ huy.

11 Và họ đối đáp với ca ngợi và chúc tạ lên YHWH:

“Vì Ngài là thiện lành,

Vì lòng nhân từ Ngài là vĩnh cửu cho Is-ra-ên!”

Và toàn dân hò reo lớn tiếng khi ca ngợi YHWH vì nền Nhà của YHWH đã được lập.

12 Và nhiều người trong các thầy tế lễ, và người Lê-vi, và các thủ lĩnh cha ông, những người già cả là những người đã thấy Nhà ấy trước kia, khi nền Nhà này được lập trước mắt họ thì khóc lớn tiếng, và nhiều người hò reo vui mừng cất tiếng.

13 Và dân chúng không phân biệt được tiếng hò reo vui mừng với tiếng khóc lóc của dân chúng, vì dân chúng hò reo hét lớn, và tiếng ấy nghe được từ đằng xa.