II Sử Ký – Chương 27

1 Giô-tham được hai mươi lăm tuổi khi ông trở thành vua, và trị vì mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Và tên mẹ ông là Giê-ru-sa, con gái của Xa-đốc.

2 Và ông làm điều ngay thẳng trong mắt YHWH như mọi điều Ô-xia cha mình đã làm, nhưng ông không vào (*) đền thờ của YHWH. Còn dân chúng vẫn bại hoại.

(*) Tức là không xâm phạm đền thờ như vua cha.

3 Ông xây cổng trên Nhà của YHWH, và xây dựng thật nhiều trên tường Ô-phên.

4 Ông cũng xây dựng các thành trên núi Giu-đa, và xây dựng các pháo đài và các tháp canh trong rừng.

5 Và ông giao chiến với vua của con cháu Am-môn và chiến thắng chúng. Và con cháu Am-môn nộp cho ông trong chính năm ấy một trăm ta-lâng bạc và mười nghìn cô-rơ lúa mì, và lúa mạch mười nghìn. Con cháu Am-môn trả ông số này cả vào năm thứ hai và thứ ba.

6 Và Giô-tham hùng mạnh, vì ông kiên định đường lối mình trước mặt YHWH Đức Chúa Trời mình.

7 Và các công việc còn lại của Giô-tham, và tất cả các cuộc chiến của ông và đường lối của ông, kìa, chúng đều được ghi trong cuộn sách các vua Is-ra-ên và Giu-đa.

8 Ông được hai mươi lăm tuổi khi ông trở thành vua, và trị vì mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem.

9 Và Giô-tham nằm xuống cùng các tổ phụ mình, và người ta chôn cất ông trong thành Đa-vít. Và A-cha con trai ông kế vị ông.