II Sử Ký – Chương 8

1 Và rồi cuối hai mươi năm mà Sa-lô-môn đã xây Nhà của YHWH và nhà của mình,

2 thì các thành mà Hi-ram đã trao cho Sa-lô-môn, Sa-lô-môn xây dựng chúng, và cho con cháu Is-ra-ên cư ngụ ở đó.

3 Và Sa-lô-môn đi Ha-mát Xô-ba và thâu tóm được nó.

4 Và ông xây Tát-mốt trong đồng hoang, và tất cả các thành kho tàng, mà ông đã xây tại Ha-mát.

5 Và ông xây Bết Hô-rôn Thượng và Bết Hô-rôn Hạ là các thành pháo đài, với tường thành, cửa đúp và then cài,

6 và Ba-lát và tất cả các thành kho tàng thuộc về Sa-lô-môn, và tất cả các thành chiến xa và các thành kỵ binh, và mọi thứ vui thích gì của Sa-lô-môn mà ông thích xây tại Giê-ru-sa-lem và tại Lê-ba-non, và trong toàn lãnh thổ cai trị của mình.

7 Tất cả những người còn lại từ dân Hê-tít, và dân A-mô-rít, và dân Phê-rê-sít, và dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, những người không phải từ chính Is-ra-ên,

8 thuộc con cháu của chúng còn lại sau chúng trong xứ, mà con cháu Is-ra-ên đã không kết liễu được chúng, thì Sa-lô-môn dựng chúng lên làm lao dịch cho đến ngày nay.

9 Nhưng từ con cháu Is-ra-ên, Sa-lô-môn không cho làm đầy tớ cho công việc của ông, vì họ là những chiến binh, và các chỉ huy, các quan chức của ông, và các chiến xa trưởng của ông, và các kỵ binh của ông.

10 Đây là các chỉ huy của những người phụ trách của vua Sa-lô-môn: hai trăm năm mươi (*), điều hành trên dân chúng.

(*) Thoạt nghe thì có vẻ mâu thuẫn với [11] I Các Vua 9:23. Nhưng hãy xem chú thích [14] II Sử ký 2:2.

11 Và Sa-lô-môn đưa con gái của Pha-ra-ôn từ thành Đa-vít lên nhà mà ông đã xây cho bà, vì ông nói rằng: “Vợ ta sẽ không cư ngụ trong nhà của Đa-vít vua Is-ra-ên được, vì ấy là thánh, khi Hòm của YHWH đã đến ấy.”

12 Bấy giờ, Sa-lô-môn dâng các tế lễ thiêu lên YHWH trên bàn thờ của YHWH mà ông đã xây trước hành lang,

13 và dâng thứ của mỗi ngày trong ngày, theo lệnh của Mô-se, cho các ngày Sa-bát, và cho các ngày trăng mới, và cho các kỳ lễ ba lần mỗi năm, vào lễ Bánh Không Men, và vào lễ Các Tuần, và vào Lễ Lều Trại.

14 Và lập theo thông lệ của Đa-vít cha mình các phân ban các thầy tế lễ trên công tác họ, và những người Lê-vi trên các nhiệm vụ họ, để ca ngợi và để phục vụ trước các thầy tế lễ, việc mỗi ngày trong ngày của nó, và những người giữ cổng theo phân ban của mình từng cổng và từng cổng, vì Đa-vít, người của Đức Chúa Trời, đã truyền như vậy.

15 Và người ta chẳng rút khỏi lệnh của vua cho các thầy tế lễ và người Lê-vi, về bất cứ việc gì hay về các kho tàng.

16 Và mọi công việc của Sa-lô-môn đã được chuẩn bị cho ngày đặt nền móng Nhà của YHWH và cho đến khi hoàn thành nó. Nhà của YHWH được hoàn tất.

17 Bấy giờ, Sa-lô-môn đi đến Ê-xi-ôn Ghê-be và đến Ê-lát trên bờ biển, trong đất Ê-đôm.

18 Và Hi-ram gửi đến ông bởi tay các đầy tớ mình các tàu thuyền và các đầy tớ hiểu biết biển, và họ đi với các đầy tớ của Sa-lô-môn đến Ô-phia, và lấy từ đó bốn trăm năm mươi (*) ta-lâng vàng, và đem về vua Sa-lô-môn.

(*) Thoạt nghe thì có vẻ mâu thuẫn với 420 ta-lâng vàng trong [11] I Các Vua 9:28, nhưng đối chiếu với [11] I Các Vua 10:25, ta sẽ biết đoàn tàu chở vàng này không chỉ đi một chuyến, mà cứ 3 năm lại đem vàng về, và các chuyến đi khác nhau đem về số lượng vàng khác nhau là điều hoàn toàn dễ hiểu.