II Sử Ký – Chương 5

1 Và toàn bộ công việc mà Sa-lô-môn làm cho Nhà của YHWH đã hoàn tất. Và Sa-lô-môn đem vào những vật thánh của Đa-vít cha mình, và bạc, và vàng, và tất cả các vật dụng, ông dâng vào các kho tàng Nhà của Đức Chúa Trời.

2 Bấy giờ, Sa-lô-môn triệu tập các trưởng lão Is-ra-ên, và tất cả các thủ lĩnh các bộ tộc, các lãnh đạo cha ông của con cháu Is-ra-ên về Giê-ru-sa-lem, để rước Hòm Giao Ước của YHWH lên từ thành Đa-vít, chính là Si-ôn.

3 Và tất cả người Is-ra-ên tập hợp lại vua vào kỳ lễ, chính là tháng thứ bảy.

4 Và tất cả các trưởng lão Is-ra-ên đều đến, còn người Lê-vi khiêng Hòm.

5 Và họ rước Hòm, và Lều Hội Kiến, và tất cả các vật dụng thánh trong Lều: các thầy tế lễ người Lê-vi đem chúng lên.

6 Và vua Sa-lô-môn và toàn thể hội chúng Is-ra-ên là những người tập hợp bên ông trước Hòm, hiến tế gia súc và thú vật không kiểm cũng chẳng đếm được vì nhiều.

7 Và các thầy tế lễ đem Hòm Giao Ước của YHWH vào chỗ của nó, vào Nơi Tuyên Phán của Nhà, vào Nơi Chí Thánh, đến dưới các cánh của các chê-rúp.

8 Và các chê-rúp dang cánh trên vị trí của Hòm, và các chê-rúp che phủ trên Hòm và trên các đòn khiêng của nó từ bên trên.

9 Và các đòn khiêng ló ra, và đầu các đòn khiêng từ Hòm được nhìn thấy ở trước Nơi Tuyên Phán, nhưng không thấy được từ bên ngoài, và ở đó cho đến ngày nay.

10 Chẳng có gì trong Hòm ngoài hai tấm bảng mà Mô-se đã đặt vào tại Hô-rếp, nơi YHWH đã lập giao ước với con cháu Is-ra-ên khi họ ra khỏi Ai Cập.

11 Và rồi khi các thầy tế lễ ra khỏi Đền Thánh – vì tất cả các thầy tế lễ thấy được đều đã thánh hóa mình, không giữ theo phân ban (*),

(*) Bình thường các thầy tế lễ sẽ theo phân ban vào phục vụ trong Đền Thánh, nhưng trong dịp này, tất cả đều thánh hóa mình và có mặt, không giữ theo phân ban mọi khi.

12 Và những người Lê-vi là các ca sĩ, tất cả bọn họ: A-sáp, Hê-nan, Giê-đu-thun, và con cháu họ và các anh em họ, mặc vải gai mịn, với chập chõa, và với đàn lia và đàn hạc, đứng ở phía đông bàn thờ, và cùng họ là một trăm hai mươi thầy tế lễ thổi kèn.

13 Và rồi những người thổi kèn và những ca sĩ đều như một, đồng thanh cất tiếng ca ngợi và chúc tạ YHWH, và cất cao giọng với kèn, và với chập chõa, và với các nhạc cụ, và ca ngợi YHWH rằng:

“Vì Ngài là thiện lành,

Vì lòng nhân từ Ngài là vĩnh cửu!”

Và Nhà ấy, là Nhà của YHWH, tràn đầy mây.

14 Và các thầy tế lễ không thể đứng phục vụ được bởi đám mây, vì vinh quang của YHWH tràn đầy Nhà của Đức Chúa Trời.