I Sử Ký – Chương 22

1 Và Đa-vít nói: “Đây chính là Nhà của YHWH Đức Chúa Trời, và đây là bàn thờ tế lễ thiêu cho Is-ra-ên.”

2 Và Đa-vít bảo tập hợp các ngoại kiều đang ở trong đất Is-ra-ên, và lập các thợ đục đẽo để đục đá đẽo, để xây Nhà của Đức Chúa Trời.

3 Đa-vít cũng chuẩn bị nhiều sắt để làm đinh cho các cánh cửa cổng và cho các khớp nối, và nhiều đồng không cân được,

4 và gỗ bá hương không đếm được, vì người Si-đôn và người Ty-rơ đã đem nhiều gỗ bá hương cho Đa-vít.

5 Và Đa-vít nói: “Sa-lô-môn, con trai mình, còn trẻ và mềm yếu, còn Nhà để xây cho YHWH thì sẽ tuyệt đỉnh huy hoàng về danh tiếng và vẻ đẹp khắp mọi xứ sở. Mình sẽ chuẩn bị cho nó.” Và Đa-vít chuẩn bị thật nhiều từ trước cái chết của ông.

6 Và ông gọi Sa-lô-môn con trai mình, và truyền cho người xây Nhà của YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.

7 Và Đa-vít nói với Sa-lô-môn: “Con trai ta, ta đã có trong tâm mình việc xây một Nhà cho danh YHWH Đức Chúa Trời ta.

8 Nhưng lời của YHWH đã đến với ta rằng: ‘Con đã làm đổ quá nhiều máu và tiến hành những cuộc chiến tranh lớn, con sẽ không xây một Nhà cho danh Ta được, vì con đã làm đổ quá nhiều máu xuống đất trước mặt Ta.

9 Kìa, đứa con trai sinh ra cho con, nó sẽ là một con người của sự an nghỉ, và Ta sẽ ban an nghỉ cho nó khỏi mọi kẻ thù nó chung quanh, vì tên nó sẽ là Sa-lô-môn, và Ta sẽ ban hòa bình và yên tịnh trên Is-ra-ên trong những ngày của nó.

10 Nó sẽ xây một Nhà cho danh Ta, và nó sẽ làm con trai Ta và Ta sẽ làm cha nó. Và Ta sẽ vững lập ngôi vương quốc nó trên Is-ra-ên cho đến mãi mãi.’

11 Bây giờ, con trai ta, YHWH sẽ ở cùng con và khiến con thành công, và con sẽ xây Nhà của YHWH Đức Chúa Trời con như điều Ngài đã phán về con.

12 Chỉ là, YHWH hãy ban cho con sự thông minh và thấu hiểu, và truyền dạy con về Is-ra-ên, và để tuân giữ luật pháp của YHWH Đức Chúa Trời con.

13 Bấy giờ con sẽ thành công, nếu con tuân giữ thực hiện các quy định và các phán quyết mà YHWH đã truyền cho Mô-se về Is-ra-ên. Hãy mạnh dạn và can đảm! Không được sợ hãi, cũng không được nao núng!

14 Và kìa, trong gian khổ mình, Ta đã chuẩn bị cho Nhà của YHWH một trăm nghìn ta-lâng vàng và một triệu ta-lâng bạc, còn đồng và sắt thì không cân được vì nó nhiều, còn gỗ và đá Ta đã chuẩn bị, nhưng con sẽ còn thêm vào trên chúng.

15 Và cùng con là bao người làm công, các thợ đục đẽo, và các thợ đá và gỗ, và mọi thợ khéo trong mọi công việc,

16 vàng, bạc, và đồng, và sắt vô số. Hãy trỗi dậy và làm việc đi! Và YHWH sẽ ở cùng con.”

17 Đa-vít cũng truyền cho tất cả các nhà lãnh đạo Is-ra-ên giúp đỡ Sa-lô-môn, con trai ông:

18 “Chẳng phải YHWH Đức Chúa Trời các ngươi ở với các ngươi, và Ngài đã ban an nghỉ cho các ngươi khỏi chung quanh sao? Vì Ngài đã phó cư dân trong xứ vào tay ta, và xứ sở đã bị khuất phục trước mặt YHWH và trước mặt dân Ngài.

19 Bây giờ, hãy dâng trái tim mình và linh hồn mình tìm cầu YHWH Đức Chúa Trời các ngươi! Và hãy trỗi dậy và dựng xây Đền Thánh của YHWH Đức Chúa Trời, để đem Hòm Giao Ước của YHWH và các vật dụng thánh của Đức Chúa Trời vào Nhà được xây cất cho danh của YHWH!”