I Sa-mu-ên – Chương 6

1 Và thế là Hòm của YHWH ở trong đồng quê của người Phi-li-tin bảy tháng.

2 Và người Phi-li-tin cho gọi các thầy tế lễ và các thuật sĩ, nói: “Chúng tôi sẽ làm gì với Hòm của YHWH? Hãy cho chúng tôi biết chúng tôi sẽ gửi nó về chỗ của nó bằng gì?”

3 Và họ nói: “Nếu các vị gửi Hòm của Đức Chúa Trời của Is-ra-ên về thì không được gửi nó đi không, mà phải trả cho Ngài tế lễ lầm lỗi, sau đó các vị sẽ được chữa lành, và các vị sẽ được biết tại sao tay Ngài không rút khỏi các vị.”

4 Và chúng nói: “Tế lễ lầm lỗi mà chúng tôi sẽ trả cho Ngài là gì?” Và họ nói: “Theo số các lãnh chúa người Phi-li-tin: năm bướu trĩ bằng vàng, và năm con chuột bằng vàng, vì một tai vạ đã ở trên tất cả các vị và các lãnh chúa của các vị.

5 Và, hãy làm các hình bướu trĩ của mình và các hình chuột của mình đang phá hoại xứ sở, và dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời của Is-ra-ên. Có lẽ tay Ngài sẽ nhẹ đi khỏi các vị, và khỏi các thần của các vị, và khỏi xứ sở của các vị.

6 Chứ sao các vị cứng tâm mình lại như người Ai Cập và Pha-ra-ôn đã cứng tâm mình lại? Chẳng phải khi Ngài hạ nhục chúng thì chúng đã cho họ đi, vào họ đã đi sao?

7 Và bây giờ, hãy lấy và làm: một cỗ xe mới và hai con bò cái đang cho con bú, mà ách chưa đến trên chúng, và thắng những con bò cái ấy vào xe, nhưng đưa các con chúng khỏi chúng về nhà.

8 Và hãy lấy Hòm của YHWH và đặt nó lên xe. Còn các món đồ bằng vàng mà anh em trả cho Ngài làm tế lễ lầm lỗi, hãy để trong một cái hộp ở bên cạnh nó, và cho nó đi, và nó sẽ đi.

9 Và hãy dõi xem: nếu nó đi lên đường lãnh thổ nó về Bết Sê-mết, thì Ngài đã làm với chúng ta đại họa này. Còn nếu không thì chúng ta sẽ biết rằng chẳng phải tay Ngài đã sờ đến chúng ta, mà nó đã tình cờ xảy đến với chúng ta mà thôi.”

10 Và những người ấy làm như vậy, và lấy hai con bò cái đang cho con bú và thắng chúng vào cỗ xe, nhưng nhốt các con chúng ở nhà.

11 Và họ đặt Hòm của YHWH lên xe, và cái hộp, và những con chuột bằng vàng, và các hình bướu trĩ của họ.

12 Và, những con bò cái thẳng tiến trên đường – trên con đường đến Bết Sê-mết. Chúng đi trên một con đường cái, vừa đi vừa rống, và chẳng lui sang phải hay trái gì. Còn các lãnh chúa Phi-li-tin đi theo sau chúng đến tận biên giới Bết Sê-mết.

13 Và, Bết Sê-mết đang gặt vụ lúa mì trong thung lũng, và họ ngước mắt mình lên thì thấy Hòm, và hân hoan được thấy.

14 Và cỗ xe vào đến cánh đồng của Giô-suê, người Bết Sê-mết, và đứng đó. Và ở đó là một tảng đá lớn, và họ chẻ củi cỗ xe ra, và dâng những con bò cái làm tế lễ thiêu lên YHWH.

15 Và người Lê-vi hạ Hòm của YHWH và cái hộp ở cùng nó, mà trong ấy là các món đồ bằng vàng, và đặt lên tảng đá lớn. Và người Bết Sê-mết dâng các tế lễ thiêu và hiến tế các sinh tế trong chính ngày ấy lên YHWH.

16 Và năm lãnh chúa Phi-li-tin chứng kiến, và trở về Éc-rôn trong chính ngày ấy.

17 Và đây là những bướu trĩ bằng vàng mà người Phi-li-tin trả làm tế lễ lầm lỗi lên YHWH: một cho Ách-đốt, một cho Ga-xa, một cho Ách-kê-lôn, một cho Gát, một cho Éc-rôn.

18 Và các con chuột bằng vàng, theo số tất cả các thành của người Phi-li-tin thuộc về năm lãnh chúa, từ thành pháo đài, và cho đến các làng quê không tường lũy, và cho đến tận A-bên Lớn (*) – mà trên đó người ta đã để Hòm của YHWH – ở trong cánh đồng của Giô-suê người Bết Sê-mết cho đến ngày nay.

(*) Là tên của tảng đá lớn bên trên.

19 Nhưng, Ngài đánh giết người Bết Sê-mết vì họ đã nhìn vào trong Hòm của YHWH. Và Ngài đánh giết trong dân chúng bảy mươi người, năm mươi nghìn người (*). Và dân chúng than khóc, vì YHWH đã đánh giết trong dân chúng một trận đánh giết lớn.

(*) Bết Sê-mết khó lòng có được đến 50.070 người, nên nhiều khả năng người Bết Sê-mết chỉ chiếm 70 trong số bị giết này, còn 50.000 người còn lại là dân từ các khu vực lân cận tụ về để xem Hòm Giao Ước. Đây có lẽ là lý do vì sao con số thương vong được Lời Chúa tách riêng ra như trong câu chứ không ghi gộp luôn lại là năm mươi nghìn bảy mươi người.

20 Và người Bết Sê-mết nói: “Ai có thể đứng được trước mặt YHWH Đức Chúa Trời thánh khiết này? Và Ngài sẽ đi lên khỏi chúng ta đến ai?”

21 Và họ sai các sứ giả đến cư dân Ki-ri-át Giê-a-rim, nói: “Người Phi-li-tin đã trả lại Hòm của YHWH, hãy xuống lấy nó lên anh em!”