Con Thú thứ hai

Tiên Tri Toàn Thư »

BÀI 10: CON THÚ THỨ HAI

Vợ của vua Hê-rốt, tên Hê-rô-đia, vô cùng căm thù Giăng báp-tít.

Nhà tiên tri sống trong hoang mạc này đã dám gọi bà ta là một người đàn bà tà dâm

“chỉ vì” bà ta đã bỏ người chồng Phi-líp để cưới người anh gian ác nhưng giàu có hơn.

Giờ thì mụ hoàng hậu độc địa này quyết chí làm sao thao túng vua Hê-rốt để giết cho được Giăng.

Đầu tiên, bà ta thuyết phục vua hãy tống giam Giăng.

Sau đó bà ta yêu cầu chém đầu Giăng nhưng bị Hê-rốt từ chối.

Tên vua già này vẫn còn biết rằng Giăng thật sự là một nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, và không muốn chuốc lấy rắc rối quá lớn lên mình.

Cuối cùng, Hê-rô-đia nghĩ ra một kế.

Mụ tổ chức tiệc sinh nhật cho Hê-rốt và gửi lời mời tầng lớp quý tộc và đám bạn bè của ông ta đến dự.

Chờ khi Hê-rốt đã ngà ngà say sau vài chén rượu, mụ liền cho đứa con gái Sa-lôm xinh đẹp ra trình diễn một tiết mục nhảy thật khêu gợi và cuốn hút.

Hê-rô-đia đoán rằng thể nào ông ta cũng sẽ hỏi Sa-lôm xem nàng muốn nhận phần thưởng gì.

Mưu đồ độc địa của mụ đã phát huy tác dụng.

Sau điệu nhảy của Sa-lôm, Hê-rốt quả nhiên đã lập một lời trọng thệ vô cùng ngu xuẩn:

“Bất kỳ điều gì con xin ta, ta sẽ ban cho con, cho đến một nửa vương quốc của ta.” [02] Mác 6:23.

Khi cả đám khách khứa say xỉn đang vỗ tay tán dương sự hào phóng của nhà vua, đứa con gái đã chuẩn bị sẵn sàng lời đáp của mình,

và cô ta đã làm cho tất cả phải giật bắn mình khi đòi cái đầu của Giăng báp-tít.

Tỉnh cả rượu khi nghe được lời thỉnh cầu man rợ này,

nhưng trước đám bạn bè và giới thượng lưu đều đang quan sát xem mình sẽ phản ứng ra sao, vua Hê-rốt sợ nếu từ chối thì mất hết cả thể diện.

Và thế là tên hôn quân kiêu ngạo này hạ lệnh.

Ngày hôm ấy, nhà tiên tri Giăng đã bị chém đầu trong cảnh cô đơn nơi nhà tù.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên một bộ đôi hai mẹ con kết hợp lại với nhau, thao túng chính quyền để bắt bớ dân Chúa.

Thời Cựu Ước đã có hai mẹ con Giê-sa-bên và A-tha-li

nổi danh là những kẻ hoành hành khắp vùng nam bắc hai vương quốc Giu-đa và Is-ra-ên, ép buộc dân Chúa phải thờ phượng trái lẽ.

Và trong những ngày cuối cùng, sẽ lại có một sự kết hợp tương tự như vậy.

Hãy dành vài phút đọc thêm phân đoạn [27] Mặc Khải 13:11-17 trước khi chúng ta cùng tiến vào bài giảng này.

1. Trong ngôn ngữ tiên tri, người phụ nữ là biểu tượng của cái gì?

[24] Giê-rê-mi 3:1 Ngươi đàng điếm với biết bao bạn tình

Rồi trở lại với Ta?!

[08] II Cô-rinh-tô 11:2 Tôi đã gả các bạn cho một người chồng,

trình diện một trinh nữ tinh khiết cho Đấng Christ.

Xuyên suốt Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, hình ảnh người phụ nữ liên tục được sử dụng để chỉ hội thánh của Chúa, tức tổ chức tập hợp các thánh đồ.

Một người phụ nữ đoan chính là biểu tượng cho một hội thánh chung thủy với “chồng”.

Còn một người phụ nữ đàng điếm, tà dâm là một hội thánh đã bội đạo, phản lại những lời răn dạy của Ngài.

Cùng một lô-gíc ấy, các con gái làm điếm của một người mẹ làm điếm sẽ là các hội thánh bội đạo xuất thân từ một hội thánh “mẹ” bội đạo.

2. Sách [27] Mặc Khải có mô tả mụ đàn bà tà ác nào cũng có “con gái” không?

[27] Mặc Khải 17:5 Và trên trán mụ là một danh được ghi:

“Bí ẩn, Ba-by-lon vĩ đại, mẹ của các gái điếm và những thứ ghê tởm của đất.”

Nhiều người không để ý chi tiết này:

Ba-by-lon không chỉ có một mình, mà còn có các con gái cũng làm điếm như nó.

Xác định danh tính của Ba-by-lon trong [27] Mặc Khải 17 không hề khó, bởi Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta những đặc điểm nhận dạng sau:

1. Nó phạm tội báng bổ (câu 3).

2. Nó bắt bớ và giết hại các thánh đồ (câu 6).

3. Nó mặc áo tím và đỏ (câu 4).

4. Nó được gọi là “Mẹ” (câu 5).

5. Nó có những đứa con gái tà dâm cũng đã sa ngã (câu 5).

6. Nó ngồi trên “bảy ngọn núi” (câu 9).

7. Nó là một thành phố thi hành quyền lực trên các vua khắp thế gian (câu 18).

Và nó không ai vào đây, chính là Hội thánh Công Giáo Vatican: tất cả những đặc tả trên đều ăn khớp.

Để xem bằng chứng Vatican phạm tội báng bổ và giết hại các thánh đồ, xem lại bài “Con Thú thứ nhất“.

Tiếp theo là màu áo rất cụ thể của nó.

Đỏ là màu áo của các Hồng Y giáo chủ,

tím là màu áo của các giám mục.

Chính Giáo Hoàng cũng hay mặc màu tím hoàng tộc này trong những dịp lễ quan trọng.

Rome – thành phố mà hội thánh Công Giáo Vatican tọa lạc – cũng chính là nơi có biệt danh “thành phố 7 ngọn núi” (city of seven hills): nó ngồi trên 7 ngọn núi.

{Bách khoa toàn thư Công Giáo, trang 529}

“Chính trong thành phố Rome, được gọi là thành phố bảy ngọn núi, toàn bộ địa giới chính thức của nhà nước Vatican được bao bọc.”

Không chỉ thế, khi Sứ Đồ Giăng viết sách [27] Mặc Khải,

thủ phủ Rome của đế chế La Mã chính là thành phố đang thống trị trên các vua khắp thế gian.

Đế chế La Mã (Rome) sau đó đã giao lại cả thẩm quyền, thủ phủ, lẫn quân đội của mình cho Hội Thánh Rome – tức hội thánh Công Giáo Vatican.

Ngày nay, ảnh hưởng chính trị trên trường quốc tế của nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn xưa.

Mỹ và Cuba cũng phải vâng phục lời răn dạy của Đức Giáo Hoàng mà hòa hảo trở lại.

Chương 17 chủ yếu miêu tả Vatican dưới góc độ một liên minh nhà thờ-nhà nước, với nhà thờ (người phụ nữ sa ngã) ngồi lên mình và điều khiển nhà nước (con thú).

Còn chương 13 chủ yếu miêu tả Vatican dưới góc độ một quốc gia, cho biết nó còn phối hợp với một con thú thứ hai nữa để bắt bớ dân Chúa.

Bài giảng này sẽ sớm làm sáng tỏ con thú thứ hai là quốc gia nào và có liên quan gì đến các con gái của Ba-by-lon.

3. Con Thú thứ hai trong [27] Mặc Khải 13 là thế lực nào?

[27] Mặc Khải 13:11 Và tôi thấy một con thú khác lên từ đất, và có hai sừng giống chiên con…

Con Thú, hay quốc gia thứ hai được miêu tả có những đặc điểm nhận dạng sau:

A. Trỗi dậy từ “đất” (câu 11).

B. Có quyền lực chi phối toàn cầu (câu 15-17).

C. Có hai sừng như chiên con (câu 11).

Mặc dù nhiều chi tiết trong lời tiên tri về những động thái của Con Thú thứ hai vẫn chưa ứng nghiệm và vẫn còn đang ở trong tương lai,

nhưng số chi tiết đã ứng nghiệm cũng đã đủ để chúng ta có thể nhận diện được chắc chắn Con Thú này.

Con Thú thứ hai chính là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ – cường quốc số một thế giới ngày nay, nếu không tính Vatican.

Chúng ta cùng nghiên cứu ba đặc điểm nhận dạng trên.

A. Trỗi dậy từ “đất” (câu 11).

Trong ngôn ngữ tiên tri, mặt nước tượng trưng cho một khu vực đông đúc dân cư ([27] Mặc Khải 17:15).

Mặt đất tượng trưng cho thứ ngược lại.

Hoa Kỳ trùng khớp với miêu tả này vì nó trỗi dậy từ một lục địa tương đối hoang vắng, thưa thớt người.

Đương nhiên, cùng với Hoa Kỳ còn có nhiều quốc gia khác thỏa mãn đặc điểm này, như Canada, Úc, New Zealand…

nhưng chúng ta vẫn còn vài đặc điểm nhận dạng nữa để dễ dàng loại bỏ các nghi phạm còn lại.

B. Nó có sức mạnh chi phối toàn cầu (câu 15-17).

Lời tiên tri miêu tả nó là quốc gia có đủ sức mạnh

để áp đặt sự trừng phạt kinh tế, và thậm chí là cả án tử hình lên những người không chịu nhận dấu của Con Thú trên phạm vi toàn cầu ([27] Mặc Khải 13:15-17).

Có thể dễ dàng thấy, số quốc gia có ảnh hưởng kinh tế, chính trị và quân sự thỏa mãn được đặc điểm này trên thế giới chỉ tính trên đầu ngón tay mà thôi,

và trong số đó, Hoa Kỳ là siêu cường vượt trội hơn hẳn các đối thủ còn lại.

Đặc biệt, nếu chỉ tính trong những quốc gia mới trỗi dậy trong vài thế kỷ gần đây từ những lục địa mới, nó càng là quốc gia duy nhất thỏa mãn đặc điểm này.

C. Có hai sừng như chiên con (câu 11).

Trong ngôn ngữ tiên tri, chiên con tượng trưng cho Chúa JESUS và sừng tượng trưng cho quyền lực hay sức mạnh.

Hãy để ý và thấy rằng: hai sừng này không hề có mão miện như Con Thú thứ nhất.

Chúng tượng trưng cho hai nguyên tắc nền tảng làm nên sức mạnh quốc gia của những người Tin Lành đã lập ra nước Mỹ:

“một nhà nước không có vua, và một nhà thờ không có Giáo Hoàng”.

Nói cách khác: tự do dân sự và tự do tôn giáo, hai nền tảng quan trọng bậc nhất của tự do lương tâm,

đảm bảo không ai có thẩm quyền sử dụng vũ lực để ép buộc người khác thực hành đức tin của mình trái với lương tâm của họ.

Và những cha ông lập quốc của Hoa Kỳ, cùng với phần lớn những người dân khi ấy ồ ạt di cư đến lục địa mới này

vốn lại chính là các Cơ Đốc nhân Cải Chánh giáo đã phải bỏ trốn khỏi Châu Âu để thoát khỏi sự bắt bớ của Tòa Thánh Vatican và đám vua quan địa phương.

Cả Canada, Úc lẫn New Zealand đều chịu sự trị vì của nữ hoàng/vua Anh, nên ở đặc điểm nhận diện này đều bị loại nốt.

Thêm vào đó, Hoa Kỳ trỗi dậy vào cùng khoảng thời gian quyền lực của Tòa Thánh Vatican bị bẻ gãy năm 1798, cuối thời kỳ 1260 năm.

Nó tuyên bố độc lập năm 1776, bỏ phiếu Hiến Pháp năm 1787, tuyên ngôn nhân quyền năm 1791,

và đến năm 1798, nó đã được thừa nhận là một quốc gia độc lập trên phạm vi toàn thế giới.

Các biểu tượng của Đức Chúa Trời ăn khớp một cách tuyệt đối:

một hội thánh “mẹ” sa ngã – Con Thú thứ nhất –

và từ hội thánh ấy, những hội thánh “con gái” ra đời – tập hợp lại thành Con Thú thứ hai – tiếp tục hiểu sai Kinh Thánh,

và mặc dù đã sửa sai trong mạng lệnh thứ hai về cấm thờ hình tượng, vẫn tiếp tục phạm tội với Đức Chúa Trời ở mạng lệnh thứ nhất và thứ tư của Ngài (xem bài “Ấn của Đức Chúa Trời“).

Hãy đọc tuyên bố sau của “Cha” John A. O’Brien:

“Việc giữ thánh đó (ngày mặt trời thay vì ngày Sa-bát thứ bảy) vẫn cứ tiếp tục là lời nhắc nhở về tòa thánh Mẹ mà mọi hội thánh phi Công Giáo đã từ đó đi ra.”

{Đức tin của cả triệu người (Huntington, IN: Khách mời ngày Chủ Nhật, Inc., 1974), trang 401}

4. Theo lời tiên tri, thay đổi lớn nào chuẩn bị diễn ra tại Hoa Kỳ?

[27] Mặc Khải 13:11 … và nói như con rồng.

Con rồng là Satan ([27] Mặc Khải 12:9).

Hoa Kỳ, dưới sự chi phối của Satan, sẽ đảo ngược lại hai nguyên tắc của những người Tin Lành lập quốc

về việc chính phủ không can thiệp vào quyền tự do theo Chúa của con người theo lương tâm:

nó sẽ thông qua những đạo luật ép buộc con người phải thờ phượng trái với lương tâm mình.

Cụ thể là nó sẽ ra sắc lệnh ép buộc con người hoặc phải nhận dấu của Con Thú – tức giữ thánh ngày thứ nhất của tuần và chà đạp lên ngày Sa-bát, vi phạm một trong Mười Mạng Lệnh của Chúa –

hoặc phải chịu sự trừng phạt về kinh tế (cấm mua và bán – câu 16, 17), và rồi tử hình (câu 15).

5. Ba thế lực nào sẽ liên minh lại với nhau chống lại dân Chúa vào thời tận thế?

[27] Mặc Khải 16:13 Và tôi thấy ra từ miệng con rồng,

và ra từ miệng con thú,

và ra từ miệng kẻ tiên tri giả,

là ba uế linh như ếch nhái.

Con rồng Satan hoành hành thông qua các tôn giáo ngoại đạo, đặc biệt là các tổ chức tôn giáo cực đoan.

Con Thú thứ nhất trong [27] Mặc Khải 13:1-10 là tòa thánh Vatican.

Còn kẻ tiên tri giả, chỉ cần đối chiếu miêu tả của nó trong [27] Mặc Khải 19:20 với miêu tả Con Thú thứ hai trong [27] Mặc Khải 13:13, 14

thì sẽ biết ngay kẻ tiên tri giả chính là Con Thú thứ hai,

và cũng chính là nhóm những đứa con gái đã sa ngã của Babylon, tức tập hợp tất cả các hội thánh Tin Lành Cải Chánh giáo đã bị các giáo lý trái Kinh Thánh xâm nhập lừa cho phạm tội,

và sau đó đã chính thức chối bỏ sự chỉnh sửa của Đức Chúa Trời trên quy mô tổ chức.

Hai hình ảnh này là hai bản mô tả về cùng một thế lực,

nhưng một cái tập trung miêu tả nó từ góc nhìn là một quốc gia, cái còn lại tập trung miêu tả nó từ góc nhìn một thế lực thuộc linh.

6. Những thế lực quá khác nhau này sẽ liên minh lại với nhau và lừa dối dân cư trên đất bằng phương thức nào?

[27] Mặc Khải 16:14 Vì chúng là các linh của các quỷ,

thực hiện các dấu lạđi ra đến các vua cả thế gian,

để tụ họp họ lại cho trận chiến của cái ngày vĩ đại đó của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

[27] Mặc Khải 13:13, 14 Và nó thực hiện những dấu lạ lớn,

đến nỗi khiến cả lửa từ trời rơi xuống đất trước mắt loài người.

Và nó lừa dối các cư dân trên đất bằng những dấu lạ mà nó đã được cho thực hiện trước mắt con thú.

Thông qua chủ yếu là các phép màu được thực hiện bởi quyền năng của quỷ Satan,

những thế lực này sẽ hợp lực lại với nhau và gần như cả thế giới đều sẽ đi theo chúng ([27] Mặc Khải 13:3).

[27] Mặc Khải 18:23 cho biết thêm, “mọi nước đều đã bị lừa dối bởi tà thuật của ngươi.”

“Trận chiến của cái ngày vĩ đại đó của Đức Chúa Trời Toàn Năng” chính là sự kiện mà con rồng giao chiến với dòng dõi của người phụ nữ ([27] Mặc Khải 12:17).

Hãy để ý và thấy rằng, chúng đã và đang hợp lực lại trong việc lan tỏa những điều dối trá và xây dựng một liên minh chống lại Kinh Thánh và dân Chúa rồi.

Điều đau lòng là: một khi những giáo lý giả mạo này được một người tiếp nhận, tâm linh người đó lập tức bị đầu độc,

khiến cho khả năng hiểu và tiếp thu sự thật Kinh Thánh một cách khách quan ngày càng bị chấn thương nghiêm trọng hơn.

Những anh chị em này cần lời cầu thay liên tục của chúng ta.

Xin mọi người hãy nhớ đến họ trong lời cầu nguyện.

7. Vậy tóm lại, Hoa Kỳ sẽ làm gì trong tương lai?

[27] Mặc Khải 13:16-17 Nó cũng khiến tất cả – nhỏ và lớn, cả giàu lẫn nghèo, cả tự do lẫn nô lệ – để chúng cho họ một dấu trên tay phải họ hoặc trên trán họ,

và để không người nào có thể mua hay bán được nếu không có dấu ấy, danh của con thú, hay số của danh nó.

[27] Mặc Khải 13:14-15 bảo các cư dân trên đất làm một hình tượng của con thú có vết thương bởi gươm mà sống được…

và khiến bất cứ ai không thờ lạy tượng con thú ấy hãy bị giết chết.

Hoa Kỳ sẽ chuẩn bị “tạc tượng” Vatican, tức là làm đúng như cái điều mà Vatican đã làm:

nhà thờ (người phụ nữ) sẽ ngồi lên và điều khiển chính phủ (con thú), sử dụng quyền lực nhà nước để ra sắc lệnh “Dấu của Con Thú” – tức ngày chủ nhật thánh –

để ép buộc tự do lương tâm của con người phải thờ phượng theo cách mà nó quy định, trái với Kinh Thánh.

Và như vậy, nó sẽ biến chính nó thành một Vatican thứ hai.

Cụ thể, Hoa Kỳ – và rồi tất cả các quốc gia khác dưới ảnh hưởng chi phối của nó đều sẽ lần lượt theo gương nó –

sẽ chuẩn bị thông qua một đạo luật yêu cầu người dân phải coi ngày Thứ Nhất của tuần là ngày thánh, và vâng phục điều đó bằng cách nghỉ làm việc trong ngày này.

Nhưng không chỉ dừng ở đó, con người ta sẽ còn bị ép buộc phải chà đạp lên ngày Sa-bát trong mạng lệnh thứ tư.

Hình phạt cho việc bất tuân luật này ban đầu sẽ là sự trừng phạt về kinh tế (không mua bán được), và sau đó sẽ là án tử hình.

Đương nhiên, đạo luật này chắc chắn sẽ được bao phủ bởi một lớp vỏ bọc hoàn hảo gồm những lý do có vẻ ngoài rất công chính

– như vì người lao động, hay vì gắn kết gia đình, hay để bảo vệ môi trường –

nhưng bên trong thì ngấm ngầm tìm cách lừa cả những người được chọn thỏa hiệp mạng lệnh thứ tư của Đức Chúa Trời về việc giữ thánh ngày Sa-bát thứ bảy của Ngài.

Tệ hơn cả, đạo luật ấy sẽ được xúc tiến bởi một chuỗi những phép màu thực hiện bởi quyền năng của Ma Quỷ:

lửa từ trời rơi xuống, quỷ dữ giả dạng các Sứ Đồ, các nhà tiên tri, các thánh đồ đã chết, và các thiên sứ, chính Satan cũng giả mạo là một thiên sứ của ánh sáng ([08] II Cô-rinh-tô 11:14),

thậm chí không loại trừ khả năng hắn sẽ giả mạo chính Chúa JESUS.

Và phần đông nhân loại sẽ lóa mắt trước những phép lạ ấy mà bị lừa.

8. Vậy cần phải làm thế nào để không bị lừa?

[04] Giăng 7:17 Nếu ai sẵn lòng thực hiện ý muốn của Ngài,

người ấy sẽ biết về giáo lý ấy, liệu nó là từ Ðức Chúa Trời hay Ta tự nói từ mình.

[23] Ê-sai 8:20 Hãy theo luật pháplời chứng!

Nếu chúng không nói như lời này, thì là vì trong chúng không có ánh sáng!

[05] Công Vụ 17:11 tiếp nhận Lời với tất cả lòng nhiệt thành,

hàng ngày tra xét Kinh Thư xem liệu những điều này có phải như vậy không.

Ai đã đầu phục Chúa hoàn toàn, sẵn lòng làm theo ý muốn của Ngài bất kể ấy là gì,

sẽ được đổ đầy Thánh Linh Ngài và được ban cho khả năng phân biệt mọi phép màu và những giáo lý đi cùng chúng là đến từ Đức Chúa Trời hay đến từ Ma Quỷ,

bằng cách lôi mọi giáo lí mình gặp phải ra kiểm tra đối chiếu với Kinh Thánh.

Những người này hàng ngày đều ở trong mối thông công với Chúa một cách thực chất, có trái tim đầu phục tuyệt đối và được Ngài gìn giữ bằng quyền năng, ân điển và Kinh Thánh.

Giật được họ ra khỏi vòng tay bảo vệ của Chúa là điều không tưởng.

9. Hội thánh nơi tôi đang sinh hoạt đang làm trái Kinh Thánh, phạm tội với Đức Chúa Trời. Tôi phải làm gì?

[27] Mặc Khải 18:4 “Hãy ra khỏi nó, dân Ta!

Để các con không cùng dự phần vào các tội lỗi nó,

Và để các con không nhận phải các tai họa nó.”

Nếu bạn đang ở trong bất cứ một hội thánh nào truyền bá những tà thuyết trái với lời Chúa,

bạn sẽ bị tính là đang ở trong Ba-by-lon và/hoặc các con gái của nó, và cần phải ra khỏi đó.

Điều đó đương nhiên không có nghĩa là chúng ta không được phép tiếp cận các hội thánh vẫn đang làm sai lời Chúa

để tìm cách chia sẻ các ánh sáng chân lý của lời Ngài cho các tín hữu đang sinh hoạt trong chúng.

Nhưng dù chúng ta có vào với họ, chúng ta cũng không được tiếp tục coi mình là thành viên của bất cứ tổ chức nào chống nghịch lại các chân lý của Lời Chúa,

để đóng góp ảnh hưởng và nguồn lực của mình cho họ tiếp tục công tác truyền bá các tà thuyết trái Kinh Thánh mà họ kiên quyết không chịu từ bỏ.

Như vậy thì rõ ràng là đang tham gia vào tội lỗi của Ba-by-lon và sẽ phải chịu chung tai họa với nó rồi.

Hãy tìm kiếm hội thánh và/hoặc mục vụ nào dạy đúng Kinh Thánh để tham gia sinh hoạt và cống hiến

– những nơi mà nguồn lực các bạn đóng góp sẽ không vô tình hay cố ý bị sử dụng để truyền bá những điều dối trá.

10. Bạn đã sẵn sàng ra khỏi Ba-by-lon để đi đến nơi mà Chúa sẽ dẫn bạn đến chưa?

Chỉ dẫn tìm kiếm đã được Chúa để sẵn trong [27] Mặc Khải 12, sẽ được giải nghĩa và trình bày trong bài giảng tiếp theo về “Cô Dâu của Đấng Christ”.

Phụ lục

Phim tài liệu “Lột Mặt Nạ Con Dấu – phần 1”

Video đã được thuyết minh tiếng Việt kèm phụ đề.

Bấm vào biểu tượng CC (captions) và biểu tượng bánh răng tùy chỉnh góc màn hình để bật phụ đề tiếng Việt.

Nếu bạn muốn xem video gốc tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt thay vì xem thuyết minh tiếng Việt, hãy bấm vào thanh công cụ ngôn ngữ phía bên trên bên phải website, chuyển sang “English”.

Với sự sa ngã của gần như toàn Cơ Đốc giáo đã được tiên tri trong những ngày cuối cùng, liệu Chúa có còn cho Ngài một dân sự hiệp nhất trên nền tảng Chân Lý không?

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu danh tính của Hội Thánh Thật Cuối Cùng trong bài giảng tiếp theo.

Vẫn chưa có bộ Tiên Tri Toàn Thư trong tay?

Lấy về trọn bộ Tiên Tri Toàn Thư MIỄN PHÍ tại đây »