Giô-suê – Chương 24
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Giô-suê triệu tập tất cả các bộ tộc Is-ra-ên tại Si-chem, và cho gọi các trưởng lão Is-ra-ên và những thủ lĩnh họ, và các thẩm phán họ, và các quan chức họ, và họ trình diện mình trước mặt Đức Chúa Trời.
2 Và Giô-suê nói với toàn dân thế này: “YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán: ‘Thuở xưa, các tổ phụ các con đã cư ngụ ở bên kia sông (*), Tê-ra cha Áp-ra-ham và cha Na-cô, và họ (**) đã phụng sự các thần khác.
(*) Chỉ sông Ơ-phơ-rát.
(**) Cũng có thể dịch là “người ta”, chỉ những người ở bên kia sông.
3 Và Ta đã đem tổ phụ các con Áp-ra-ham từ bên kia sông ấy và dẫn dắt người đi khắp đất Ca-na-an, và Ta gia tăng dòng dõi người và ban cho người Y-sác.
4 Và Ta ban cho Y-sác Gia-cốp và Ê-sau, và ban cho Ê-sau núi Sê-i-rơ để chiếm hữu nó, còn Gia-cốp và con cháu người đều đi xuống Ai Cập.
5 Và Ta đã phái Mô-se và A-rôn, và đánh hạ Ai Cập như những điều Ta đã làm ở giữa nó, và sau đó Ta đem các con ra.
6 Và Ta đã đem cha ông các con ra khỏi Ai Cập và đi đến biển. Và người Ai Cập truy đuổi theo cha ông các con bằng xe và bằng ngựa đến Biển Sậy.
7 Và họ kêu cầu lên YHWH, và Ngài đã đặt bóng tối giữa các con và giữa người Ai Cập, và đem biển phủ lên chúng và chôn vùi chúng. Và mắt các con đã thấy những điều Ta đã làm tại Ai Cập. Và các con đã cư ngụ trong đồng hoang nhiều ngày.
8 Và, Ta đem các con vào đất của dân A-mô-rít cư ngụ ở bên kia Giô-đanh, và chúng giao chiến với các con, và Ta phó chúng vào tay các con, và các con đã chiếm hữu đất của chúng, và Ta đã tiêu diệt chúng khỏi trước mặt các con.
9 Và Ba-lác, con trai Xếp-bô, vua Mô-áp, trỗi dậy và giao chiến với Is-ra-ên, và sai người, và gọi Ba-la-am, con trai Bê-ô, để rủa sả các con.
10 Nhưng Ta không chịu nghe Ba-la-am, và nó phải chúc phước cho các con, và Ta đã giải cứu các con khỏi tay nó.
11 Và các con vượt qua Giô-đanh và tiến đến Giê-ri-cô, và dân Giê-ri-cô giao chiến với các con, dân A-mô-rít, và dân Phê-rê-sít, và dân Ca-na-an, và dân Hê-tít, và dân Ghi-rê-ga-sít, và dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, và Ta phó chúng vào tay các con.
12 Và, Ta sai ong lỗ trước mặt các con và đuổi chúng khỏi trước mặt các con, là hai vua dân A-mô-rít, chẳng phải bằng gươm các con cũng chẳng phải bằng cung các con đâu.
13 Và, Ta ban cho các con đất mà trên nó các con đã không cày, và các thành mà các con đã không xây, và các con đã cư ngụ ở trong chúng, và các con ăn những vườn nho và vườn ô-liu mà các con đã không trồng.’
14 Thì bây giờ, hãy kính sợ YHWH và phụng sự Ngài trọn lành và trung tín, và hãy trừ bỏ các thần mà các tổ phụ anh em phụng sự bên kia sông và tại Ai Cập, và phụng sự YHWH.
15 Còn nếu phụng sự YHWH là xấu trong mắt anh em, hãy chọn cho mình ngày hôm nay anh em sẽ phụng sự ai, dù các thần mà các tổ phụ anh em đã phụng sự bên kia sông, hay dù các thần của dân A-mô-rít mà trong xứ của chúng anh em đang cư ngụ. Còn tôi và nhà tôi sẽ phụng sự YHWH!”
16 Và dân chúng trả lời và nói: “Chúng tôi không đời nào từ bỏ YHWH để phụng sự các thần khác!
17 Vì YHWH là Đức Chúa Trời chúng tôi. Ngài là Đấng đã đem chúng tôi và cha ông chúng tôi lên khỏi Ai Cập, khỏi nhà nô lệ, và Đấng đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ vĩ đại này và bảo vệ chúng tôi trong cả chặng đường mà trên nó chúng tôi đã đi, và trong tất cả các dân mà giữa chúng, chúng tôi đã đi ngang qua.
18 Và YHWH đã đuổi tất cả các dân ấy và cả dân A-mô-rít cư ngụ trong xứ khỏi trước mặt chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ phụng sự YHWH vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi!”
19 Và Giô-suê nói với dân chúng: “Anh em không thể phụng sự nổi YHWH vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài là Đức Chúa Trời ghen tuông, Ngài chẳng tha các vi phạm của anh em và tội lỗi của anh em đâu.
20 Khi anh em từ bỏ YHWH và phụng sự các thần lạ thì Ngài sẽ quay đi và giáng họa anh em, và kết liễu anh em sau khi mà Ngài đã làm lành cho anh em.”
21 Và dân chúng nói với Giô-suê: “Không đâu! Vì chúng tôi sẽ phụng sự YHWH!”
22 Và Giô-suê nói với dân chúng: “Anh em làm chứng với anh em rằng anh em đã chọn cho mình YHWH để phụng sự Ngài?” Và họ nói: “Làm chứng!”
23 “Thì bây giờ, hãy trừ bỏ các thần lạ ở giữa anh em, và vươn trái tim mình lên YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên!”
24 Và dân chúng nói với Giô-suê: “Chúng ta sẽ phụng sự YHWH Đức Chúa Trời chúng ta, và nghe theo tiếng Ngài!”
25 Và Giô-suê lập một giao ước với dân chúng trong chính ngày ấy, đặt cho họ (*) quy định và phán quyết tại Si-chem.
(*) Hoặc “đặt nó làm quy định và phán quyết tại Si-chem”.
26 Và Giô-suê viết những lời này vào cuộn sách luật pháp của Đức Chúa Trời, và lấy một tảng đá lớn và dựng nó lên tại đó ở Đền của YHWH.
27 Và Giô-suê nói với tất cả dân chúng: “Kìa, tảng đá này sẽ làm chứng cho chúng ta, vì nó đã nghe mọi lời của YHWH mà Ngài đã phán với chúng ta, và nó sẽ làm chứng cho anh em, kẻo anh em chối bỏ Đức Chúa Trời mình.”
28 Và Giô-suê cho dân chúng đi, mỗi người về sản nghiệp mình.
29 Và thế là, sau những việc này thì Giô-suê, con trai Nun, đầy tớ của YHWH, qua đời, được một trăm mười tuổi.
30 Và người ta chôn cất ông trong địa phận của sản nghiệp ông tại Thim-nát Sê-rách trên núi Ép-ra-im, về phía bắc núi Ga-ách.
31 Và Is-ra-ên phụng sự YHWH tất cả những ngày của Giô-suê, và tất cả những ngày của các trưởng lão sống lâu hơn sau Giô-suê, và là những người biết mọi công việc của YHWH mà Ngài đã làm cho Is-ra-ên.
32 Và hài cốt của Giô-sép mà con cháu Is-ra-ên đã đem lên từ Ai Cập thì họ chôn cất ở Si-chem, trong phần ruộng mà Gia-cốp đã mua từ con cháu của Hê-mô, cha Si-chem bằng một trăm miếng bạc, và nó trở thành sản nghiệp của con cháu Giô-sép.
33 Và Ê-lê-a-sa, con trai A-rôn, cũng qua đời, và người ta chôn cất ông tại một ngọn đồi của Phi-nê-a con trai ông, đã được cấp cho ông ấy trong núi Ép-ra-im.