Nhị Luật – Chương 21
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Khi một người bị giết được tìm thấy trong đất mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em để chiếm hữu nó, ngã gục trong đồng ruộng, không biết ai đã đánh giết người ấy,
2 thì các trưởng lão và các thẩm phán của anh em hãy đi ra, và đo đến các thành chung quanh người bị giết.
3 Và rồi, thành nào gần nhất với người bị giết thì các trưởng lão của chính thành ấy hãy lấy một con bò cái tơ của đàn thú vật, mà nó chưa làm việc, chưa mang ách,
4 và các trưởng lão của chính thành ấy sẽ đem con bò cái xuống một dòng suối chảy liên tục (*), mà nơi nó chưa cày cấy cũng chưa gieo trồng, và đánh gãy cổ (**) con bò cái tơ ấy tại đó ở dòng suối.
(*) Lưu ý: từ “dòng suối” trong tiếng Hê-bơ-rơ cũng chính là từ “thung lũng”, vì ở thung lũng thường là chỗ nước chảy tụ lại thành suối. Trong đoạn này nó được dùng để chỉ cả hai khái niệm, một “dòng suối chảy liên tục” mà người ta có thể rửa tay, và một “thung lũng gồ ghề” không cày cấy được.
(**) Hay chém đầu.
5 Và các thầy tế lễ con cháu Lê-vi sẽ đến gần vì YHWH Đức Chúa Trời anh em đã chọn họ để phục vụ Ngài và để chúc phước nhân danh YHWH, và theo lệnh của họ mọi tranh chấp và mọi xô xát được giải quyết.
6 Và tất cả các trưởng lão của chính thành gần nhất với người bị giết sẽ rửa tay mình trên con bò cái tơ gãy cổ trong dòng suối,
7 và họ sẽ trả lời và nói: ‘Tay chúng con đã không làm đổ máu này, và mắt chúng con đã không nhìn thấy!
8 Hãy đền chuộc (*) cho dân Ngài là Is-ra-ên mà YHWH đã cứu chuộc, và đừng để máu vô tội trong dân Ngài là Is-ra-ên.’ Và máu ấy sẽ được đền chuộc cho họ.
(*) Một số bản dịch từ này là “tha thứ” là sai. Xem chú thích [04] Dân số 35:33 đối chiếu, việc “đền chuộc” này chính là đòi nợ máu tên sát nhân. Trong câu này, vì không còn cách nào truy tìm thủ phạm giết người, các trưởng lão đang phó thác việc truy sát tên sát nhân cho Đức Chúa Trời.
9 Và anh em sẽ xóa bỏ máu vô tội khỏi giữa anh em, khi anh em làm điều ngay thẳng trong mắt YHWH.”
10 “Khi anh em ra trận với quân thù mình, và YHWH Đức Chúa Trời anh em phó nó vào tay anh em, và anh em bắt được tù binh chúng;
11 và anh em thấy trong tù binh một phụ nữ vóc dáng yêu kiều, và anh em phải lòng nàng, và định lấy cho mình làm vợ,
12 thì hãy đem nàng về giữa nhà anh em, và nàng sẽ cạo đầu mình và cắt móng tay mình,
13 và bỏ y phục tù binh của mình khỏi mình, và cư ngụ trong nhà anh em, và than khóc cha mình và mẹ mình, và sau vậy rồi, anh em hẵng đến với nàng và chiếm hữu nàng, và nàng sẽ trở thành vợ anh em.
14 Và rồi, nếu anh em không hài lòng về nàng thì hãy để nàng đi theo tâm hồn nàng, và tuyệt đối không được bán nàng lấy bạc: chớ biến nàng thành hàng hóa, vì anh em đã làm nhục nàng rồi.”
15 “Khi một người có hai vợ, một người được yêu và một người bị ghét, và họ sinh cho người ấy các con trai – người được yêu và người bị ghét – và con trai trưởng là của người bị ghét,
16 thì đến ngày chia sản nghiệp người ấy cho các con trai người ấy thuộc về người ấy, người ấy không được trao quyền trưởng nam cho con trai của người được yêu trước con trai của người bị ghét, là con trưởng;
17 mà người ấy hãy công nhận con trai của người bị ghét là con trưởng và ban cho nó một phần gấp đôi về mọi thứ được tìm thấy thuộc về người ấy, vì nó là mở đầu của sức lực người ấy, quyền con trưởng là thuộc về nó.”
18 “Khi một người có một đứa con ương bướng và nổi loạn, nó không nghe tiếng cha nó và tiếng mẹ nó, và họ sửa trị nó, và nó không nghe họ,
19 thì cha nó và mẹ nó hãy tóm lấy nó và đem nó ra các trưởng lão của thành nó, và ra cổng của chỗ nó,
20 và nói với các trưởng lão của thành nó: ‘Đứa con này của chúng tôi ương bướng và nổi loạn, nó không nghe tiếng chúng tôi, là một kẻ phàm ăn và say xỉn.’
21 Và mọi người của thành nó sẽ ném đá nó, và nó sẽ chết! Và anh em sẽ xóa bỏ gian ác khỏi anh em, và cả Is-ra-ên sẽ nghe và sẽ kính sợ.”
22 “Và khi một người phạm tội lỗi án tử hình và bị xử tử, thì hãy treo nó lên cây gỗ.
23 Xác nó sẽ không trọ lại trên cây vì anh em phải chôn cất nó trong chính ngày ấy, vì kẻ bị treo là kẻ bị rủa sả bởi Đức Chúa Trời, và chớ làm ô uế đất của anh em mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em làm sản nghiệp.”