Nhị Luật – Chương 9
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Hãy nghe, Is-ra-ên! Ngày nay anh em vượt qua Giô-đanh để tiến vào chiếm hữu các quốc gia lớn hơn và mạnh hơn anh em, các thành lớn và tường lũy lên tận trời,
2 một dân lớn và cao to, con cháu A-na-kim, mà anh em biết và anh em nghe: ‘Ai đứng nổi mình trước mặt con cháu A-nác?’
3 Nên hôm nay hãy biết rằng YHWH Đức Chúa Trời anh em chính là Đấng đi trước mặt anh em, là một quầng lửa thiêu nuốt, Ngài sẽ tiêu diệt chúng và Ngài sẽ hạ bệ chúng xuống trước mặt anh em, và anh em hãy trục xuất chúng và tiêu diệt chúng nhanh chóng, như điều YHWH đã phán với anh em.
4 Không được nói trong tâm mình khi YHWH Đức Chúa Trời anh em đánh đuổi chúng khỏi trước mặt anh em rằng: ‘Vì sự công chính của ta mà YHWH đã đem ta chiếm hữu đất này.’ Nhưng bởi sự gian ác của các dân tộc này mà YHWH trục xuất chúng khỏi trước mặt anh em.
5 Chẳng phải vì sự công chính mình hay sự chính trực mình mà anh em tiến được vào để chiếm hữu đất của chúng, vì bởi sự gian ác của các dân tộc này mà YHWH Đức Chúa Trời anh em trục xuất chúng khỏi trước mặt anh em, và để ấn định lời mà Ngài đã thề với các tổ phụ anh em, với Áp-ra-ham, với Y-sác, và với Gia-cốp.
6 Và hãy biết rằng chẳng vì sự công chính mình mà YHWH Đức Chúa Trời mình ban cho mình xứ tốt lành này để chiếm hữu nó đâu, vì mình là một dân tộc cứng cổ!”
7 “Hãy nhớ không được quên thể nào anh em đã chọc giận YHWH Đức Chúa Trời anh em trong đồng hoang, từ ngày mà anh em ra khỏi đất Ai Cập cho đến khi anh em đến được nơi này, anh em đã là những kẻ nổi loạn với YHWH.
8 Và tại Hô-rếp, anh em đã chọc giận YHWH và YHWH đã nổi giận với anh em để tiêu diệt anh em.
9 Khi tôi lên núi để lấy các bảng đá, là các bảng giao ước mà YHWH đã lập với anh em, thì tôi đã ở lại trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, bánh tôi đã chẳng ăn, và nước tôi đã chẳng uống.
10 Và YHWH đã trao cho tôi hai bảng đá viết bởi ngón tay Đức Chúa Trời, và trên chúng là như mọi lời mà YHWH đã phán với anh em trên núi, từ giữa quầng lửa, trong ngày hội họp.
11 Và rồi cuối bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, YHWH đã trao cho tôi hai bảng đá, là các bảng giao ước,
12 và YHWH đã phán với tôi: ‘Hãy trỗi dậy, mau xuống khỏi đây vì dân của con mà con đem ra khỏi Ai Cập đã hư hỏng rồi. Chúng đã nhanh chóng lui khỏi đường lối mà Ta đã truyền phán chúng, làm cho mình một tượng đúc.’
13 Và YHWH phán với tôi rằng: ‘Ta đã thấy dân này, và kìa: nó là một dân cứng cổ!
14 Cứ lùi khỏi Ta, và Ta sẽ tiêu diệt chúng và xóa tên chúng khỏi thiên hạ! Và Ta sẽ làm cho con thành một dân mạnh và lớn hơn nó.’
15 Và tôi liền quay lại và xuống khỏi núi, còn núi thì bốc cháy trong lửa, và hai bảng giao ước thì ở trên hai tay tôi.
16 Và tôi nhìn xem, và kìa: anh em đã phạm tội với YHWH Đức Chúa Trời anh em, làm cho mình một tượng đúc bò con! Anh em đã nhanh chóng lui khỏi đường lối mà YHWH đã truyền phán anh em.
17 Và tôi cầm hai tấm bảng và ném chúng khỏi hai tay mình, và làm vỡ chúng trước mắt anh em.
18 Và tôi phủ phục mình xuống trước mặt YHWH như trước, bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, bánh tôi đã chẳng ăn, và nước tôi đã chẳng uống, vì mọi tội lỗi của anh em mà anh em đã phạm, để làm điều ác trong mắt YHWH, để chọc tức Ngài.
19 Vì tôi đã co rúm lại trước cơn giận dữ và thịnh nộ mà YHWH đã nổi giận với anh em để tiêu diệt anh em. Nhưng YHWH đã nghe tôi cả chính lần ấy.
20 YHWH cũng nổi giận lôi đình với A-rôn để diệt trừ ông ấy, nhưng tôi đã cầu nguyện cả cho A-rôn chính lúc ấy.
21 Còn tội lỗi của anh em mà anh em đã làm, là con bò con, thì tôi đã lấy và thiêu hủy nó trong lửa, và đập tan nó, nghiền nát cho đến khi mà nó tan ra thành bụi, và tôi ném bụi nó xuống khe nước chảy xuống từ núi.
22 Anh em cũng đã chọc giận YHWH tại Tha-bê-ra, và tại Ma-sa, và tại Kíp-rốt Ha-tha-va,
23 và khi YHWH sai anh em đi từ Ca-đe Ba-nê-a rằng: ‘Hãy đi lên và chiếm hữu xứ mà Ta ban cho các con,’ thì anh em đã chống lệnh của YHWH Đức Chúa Trời anh em, và không tin tưởng Ngài, cũng không nghe tiếng Ngài.
24 Anh em đã là những kẻ nổi loạn với YHWH từ ngày tôi biết anh em.
25 Và tôi phủ phục mình xuống trước mặt YHWH, bốn mươi ngày và bốn mươi đêm mà tôi phủ phục mình xuống, vì YHWH đã bảo sẽ tiêu diệt anh em.
26 Và tôi cầu nguyện với YHWH và thưa: ‘YHWH Chúa con, đừng tiêu diệt dân Ngài và cơ nghiệp Ngài, những người mà Ngài đã chuộc với sự vĩ đại của Ngài, những người mà Ngài đã đem ra khỏi Ai Cập bằng bàn tay quyền năng.
27 Hãy nhớ đến các đầy tớ Ngài, đến Áp-ra-ham, đến Y-sác và đến Gia-cốp, đừng quay mặt vào sự ương bướng của dân này, và vào sự gian ác nó, và vào tội lỗi nó.
28 Kẻo xứ mà Ngài đã đem chúng con ra khỏi đó sẽ nói: ‘Vì YHWH không thể đem nổi chúng vào xứ mà Ông Ta đã phán với chúng, và vì Ông Ta ghét chúng, Ông Ta đã đem chúng ra để xử tử chúng trong đồng hoang!’
29 Còn họ là dân Ngài và sản nghiệp Ngài mà Ngài đã đem ra bởi quyền năng vĩ đại của Ngài và bởi cánh tay dang rộng của Ngài.”