Dân Số – Chương 31
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và YHWH phán với Mô-se rằng:
2 “Hãy báo trả mối thù của con cháu Is-ra-ên với người Ma-đi-an, sau đó con sẽ được quy về với dân mình.”
3 Và Mô-se nói với dân chúng rằng: “Hãy vũ trang người của anh em vào quân ngũ, và họ sẽ đến trên dân Ma-đi-an để báo mối thù của YHWH với dân Ma-đi-an.
4 Anh em hãy cử quân, một nghìn mỗi bộ tộc, một nghìn mỗi bộ tộc, cho tất cả các bộ tộc Is-ra-ên.”
5 Và, một nghìn mỗi bộ tộc được rút ra từ muôn nghìn của Is-ra-ên, là mười hai nghìn quân được vũ trang quân đội.
6 Và Mô-se phái họ, một nghìn mỗi bộ tộc, ra quân, họ và Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, ra quân; và các khí cụ của Đền và kèn thổi trong tay người.
7 Và họ giao tranh với dân Ma-đi-an như điều YHWH đã truyền cho Mô-se và giết mọi người nam.
8 Và họ giết các vua Ma-đi-an, ngoài những người bị giết của chúng: Ê-vi, và Rê-kem, và Xu-rơ, và Hu-rơ, và Rê-ba là năm vua Ma-đi-an. Họ cũng giết Ba-la-am, con trai của Bê-ô bằng gươm.
9 Và con cháu Is-ra-ên bắt phụ nữ Ma-đi-an và trẻ nhỏ của chúng, và cướp lấy tất cả thú vật chúng, và tất cả gia súc chúng, và tất cả của cải chúng.
10 Và họ thiêu tất cả các thành của chúng tại các nơi cư ngụ chúng, và tất cả các thành trì của chúng, trong lửa,
11 và lấy tất cả của cướp và tất cả chiến lợi phẩm, về người và về thú.
12 Và họ đem tù binh và chiến lợi phẩm và của cướp đến Mô-se, và đến thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, và đến hội chúng con cháu Is-ra-ên, đến trại quân trên bình nguyên Mô-áp bên Giô-đanh, Giê-ri-cô.
13 Và Mô-se, và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, và tất cả các lãnh đạo hội chúng ra đón gặp họ ngoài trại quân.
14 Và Mô-se nổi giận với các quan chức quân đội, các trưởng quan nghìn người và các trưởng quan trăm người, những người trở về từ chiến quân.
15 Và Mô-se nói với họ: “Anh em để cho sống mọi người nữ?!
16 Kìa: chúng đã làm cho con cháu Is-ra-ên, bởi lời của Ba-la-am, bội phạm (*) với YHWH về vụ Phê-ô, và tai vạ đã đến trên hội chúng của YHWH!
(*) Vi phạm về tội phản bội.
17 Và giờ hãy giết mọi người nam trong con trẻ, và giết mọi phụ nữ đã biết đàn ông, nằm với người nam,
18 còn mọi con trẻ trong những người nữ, là những người chưa biết nằm với người nam, hãy để cho sống cho anh em.
19 Còn anh em, hãy đóng trại ngoài trại quân bảy ngày. Tất cả những ai giết người và tất cả những ai đụng vào kẻ bị giết hãy tẩy tội mình vào ngày thứ ba và vào ngày thứ bảy, anh em và tù binh của anh em.
20 Và anh em hãy tẩy tội mọi y phục, và mọi đồ da, và mọi chế tác lông dê, và mọi đồ gỗ.”
21 Và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa nói với những quân nhân trở về từ chiến trận: “Đây là quy định của luật pháp mà YHWH đã truyền cho Mô-se:
22 ‘Cứ vàng và bạc và đồng và sắt và thiếc và chì,
23 bất cứ gì vào được lửa thì các con hãy đưa qua lửa và nó sẽ được sạch, dù vậy, nó sẽ được tẩy tội bằng nước cách ly. Còn mọi thứ không vào được lửa thì các con hãy đưa qua nước ấy.
24 Và các con hãy giặt y phục mình vào ngày thứ bảy, và các con sẽ được sạch, và sau đó hãy vào trại quân.’”
25 Và YHWH phán với Mô-se rằng:
26 “Con và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và những cha ông đứng đầu hội chúng hãy lấy tổng số chiến lợi phẩm tù binh, về người và về thú,
27 và chia chiến lợi phẩm giữa những người tham chiến là những người ra quân, và giữa cả hội chúng,
28 và trưng thu cống vật cho YHWH từ các chiến sĩ là những người ra quân, một mống từ mỗi năm trăm, từ người, và từ đàn thú vật, và từ lừa, và từ bầy gia súc.
29 Hãy lấy một nửa chúng và giao cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, là lễ vật dâng cao của YHWH.
30 Còn từ nửa của con cháu Is-ra-ên, con hãy lấy một phần từ mỗi năm mươi, từ người, từ đàn thú vật, từ lừa, và từ bầy gia súc, từ mọi thú vật, và giao chúng cho người Lê-vi là những người giữ nhiệm vụ Trại của YHWH.”
31 Và Mô-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa làm như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.
32 Và chiến lợi phẩm, toàn bộ của cướp mà dân quân đã cướp lấy là: sáu trăm bảy mươi lăm nghìn gia súc (*),
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 12:16. Ở đây chỉ chiên và dê.
33 và bảy mươi hai nghìn thú vật (*),
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 12:16. Ở đây chỉ bò, và có thể có cả trâu.
34 và sáu mươi mốt nghìn con lừa,
35 và con người, từ những người nữ là tất cả những người chưa biết nằm với người nam, là ba mươi hai nghìn nhân mạng.
36 Và phân nửa phần những người ra quân, số gia súc là: ba trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm con,
37 thì cống vật cho YHWH từ gia súc là sáu trăm bảy mươi lăm con;
38 và ba mươi sáu nghìn con thú vật, thì cống vật chúng cho YHWH là bảy mươi hai con;
39 và ba mươi nghìn năm trăm con lừa, thì cống vật cho YHWH là sáu mươi mốt con;
40 và mười sáu nghìn con người, thì cống vật cho YHWH là ba mươi hai nhân mạng.
41 Và Mô-se giao cống vật lễ vật dâng cao của YHWH cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.
42 Và từ nửa của con cháu Is-ra-ên mà Mô-se chia ra từ những người được điểm quân,
43 thì ấy là nửa của hội chúng, từ gia súc là ba trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm con,
44 và ba mươi sáu nghìn con thú vật,
45 và ba mươi nghìn năm trăm con lừa,
46 và mười sáu nghìn con người.
47 Và Mô-se lấy từ nửa của con cháu Is-ra-ên một phần, một từ mỗi năm mươi, từ người và từ thú, và giao chúng cho những người Lê-vi là những người giữ nhiệm vụ Trại của YHWH như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.
48 Và các quan chức của các nghìn quân, các trưởng quan nghìn người và các trưởng quan trăm người, đến gần Mô-se,
49 và họ nói với Mô-se: “Các đầy tớ ông đã lấy tổng số chiến sĩ trong tay chúng tôi rồi, và chẳng một người nào thiếu mất khỏi chúng tôi!
50 Và mỗi người chúng tôi đem dâng lễ vật của YHWH thứ mà người ấy tìm được, là các trang sức bằng vàng – vòng dây, và vòng đeo tay, nhẫn, bông tai và kiềng – để làm lễ đền chuộc trên linh hồn chúng tôi trước mặt YHWH.”
51 Và Mô-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa lấy vàng ấy từ họ, là mọi chế tác trang sức.
52 Và tất cả vàng của lễ vật dâng cao mà họ dâng lên YHWH là mười sáu nghìn bảy trăm năm mươi shê-kên, từ các trưởng quan nghìn người và từ các trưởng quan trăm người.
53 Các quân nhân thì đều đã cướp bóc, mỗi người cho mình.
54 Và Mô-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa lấy vàng ấy từ các trưởng quan nghìn người và trăm người, và đem nó đến Lều Hội Kiến: một kỷ niệm cho con cháu Is-ra-ên trước mặt YHWH.