Dân Số – Chương 16

1 Và Cô-ra, con trai của Dít-sê-ha, con trai của Kê-hát, con trai của Lê-vi, lôi kéo cả Đa-than và A-bi-ram là các con trai của Ê-li-áp, và Ôn con trai của Phê-lết, là các con cháu Ru-bên,

2 và những người thuộc con cháu Is-ra-ên, là hai trăm năm mươi lãnh đạo của hội chúng, là những người được kêu gọi chỉ định, những người danh tiếng; và chúng nổi dậy trước mặt Mô-se.

3 Và chúng cấu kết chống Mô-se và chống A-rôn, và nói với họ: “Các người quá lắm! Vì cả hội chúng, tất cả họ, đều là những người thánh và YHWH đang ở giữa họ. Thì vì lý do gì các người tôn mình lên trên hội đoàn của YHWH?”

4 Và Mô-se nghe thì sấp mặt mình xuống,

5 và nói với Cô-ra và với tất cả hội chúng hắn rằng: “Sáng ra thì YHWH sẽ bày tỏ ai thuộc về Ngài và là người thánh, và đem đến gần Ngài, và người nào Ngài chọn, Ngài sẽ đem người ấy đến gần Ngài.

6 Hãy làm điều này: hãy lấy cho mình các lư hương, Cô-ra và tất cả hội chúng của hắn,

7 và bỏ lửa vào chúng, và để hương lên chúng trước mặt YHWH vào ngày mai. Và rồi người nào mà YHWH lựa chọn, người ấy là người thánh. Các người quá lắm, con cháu Lê-vi ạ!”

8 Và Mô-se nói với Cô-ra: “Hãy nghe đây, con cháu Lê-vi.

9 Việc Đức Chúa Trời của Is-ra-ên đã biệt riêng các người khỏi hội chúng Is-ra-ên, để đem các người đến gần Ngài để phục vụ công tác Trại của YHWH, và để đứng trước mặt hội chúng để phục vụ họ, với các người là nhỏ quá à?

10 Ngài cũng đã đem ngươi và tất cả anh em ngươi là con cháu Lê-vi cùng ngươi đến gần, và các người còn đòi cả chức tế lễ?

11 Vì vậy, ngươi và cả hội chúng của ngươi tập hợp chống lại YHWH! Còn A-rôn, ông ấy có là cái gì mà các người cằn nhằn chống lại ông ấy?”

12 Và Mô-se sai người gọi Đa-than và A-bi-ram, là các con trai của Ê-li-áp, và chúng nói: “Chúng tôi không lên đâu!

13 Việc ông đã đem chúng tôi lên khỏi xứ đượm sữa và mật để giết chết chúng tôi trong đồng hoang là nhỏ sao, mà ông còn tôn cả mình lên làm lãnh tụ trên chúng tôi?

14 Thật, ông chẳng đem chúng tôi vào một xứ đượm sữa và mật, cũng chẳng cho chúng tôi sản nghiệp đồng ruộng hay vườn nho! Ông sẽ móc mắt chính những người ấy chăng? Chúng tôi không lên đâu!”

15 Và Mô-se nóng giận tột độ, và thưa với YHWH: “Ngài đừng đoái mặt đến tế lễ thực phẩm của họ nữa! Con chẳng lấy một con lừa nào từ họ và cũng chẳng làm hại một ai từ họ!”

16 Và Mô-se nói với Cô-ra: “Ngươi và cả hội chúng ngươi hãy ở trước mặt YHWH: ngươi, và họ, và A-rôn, vào ngày mai.

17 Và hãy lấy mỗi người lư hương mình và để hương lên chúng, và mỗi người hãy đem dâng trước mặt YHWH lư hương mình, là hai trăm năm mươi lư hương, cả ngươi, và A-rôn, mỗi người lư hương mình.”

18 Và họ lấy mỗi người lư hương mình, và bỏ lửa vào chúng, và để hương lên chúng, và đứng ở cửa Lều Hội Kiến cùng Mô-se và A-rôn.

19 Và Cô-ra tập hợp cả hội chúng chống lại họ tại cửa Lều Hội Kiến. Và vinh quang của YHWH hiện ra với cả hội chúng.

20 Và YHWH phán với Mô-se và với A-rôn rằng:

21 “Hãy tách khỏi giữa hội chúng này, và Ta sẽ kết liễu chúng trong giây lát!”

22 Và họ sấp mặt mình xuống và thưa: “Đức Chúa Trời, vị Thần của linh khí mọi xác thịt, một người phạm tội mà Ngài nổi giận với cả hội chúng sao?”

23 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

24 “Hãy nói với hội chúng rằng: ‘Hãy đi khỏi chung quanh trại của Cô-ra, Đa-than và A-bi-ram!’”

25 Và Mô-se trỗi dậy và đi đến Đa-than và A-bi-ram, và các trưởng lão Is-ra-ên đi theo sau ông.

26 Và ông nói với cả hội chúng rằng: “Xin hãy lui khỏi lều trại của những kẻ gian ác này và chớ đụng đến bất cứ gì thuộc về chúng, kẻo anh em bị hủy diệt vì mọi tội lỗi của chúng!”

27 Và họ đi khỏi chung quanh trại của Cô-ra, Đa-than và A-bi-ram. Và Đa-than và A-bi-ram ra đứng tại cửa lều mình, cùng vợ mình, và các con trai mình, và trẻ nhỏ mình.

28 Và Mô-se nói: “Bởi điều này, anh em sẽ biết rằng YHWH đã sai tôi làm tất cả những việc này chứ không từ tâm tôi.

29 Nếu những người này chết như cái chết của mọi con người, hay sự trừng trị của mọi con người được trừng trị trên chúng, thì YHWH đã không sai tôi.

30 Còn nếu YHWH làm một việc mới, và mặt đất hả miệng nó ra và nuốt chửng chúng cùng mọi thứ thuộc về chúng, và chúng còn đang sống mà xuống mồ mả thì anh em sẽ biết rằng những người này đã khinh bỏ YHWH.”

31 Và thế là khi ông vừa nói xong những lời này thì mặt đất dưới chúng nứt ra,

32 và đất hả miệng nó ra và nuốt chửng chúng, gia quyến và tất cả những người thuộc về Cô-ra, và mọi tài sản.

33 Chúng và tất cả những gì thuộc về chúng còn đang sống mà xuống mồ mả. Và đất phủ lấp trên chúng, và chúng diệt vong khỏi giữa hội đoàn.

34 Và cùng với tiếng rú của chúng, cả Is-ra-ên chung quanh chúng chạy trốn, vì họ nói: “Kẻo đất nuốt chửng chúng ta!”

35 Và một ngọn lửa phát ra từ YHWH và thiêu nuốt hai trăm năm mươi người đem dâng hương.

36 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

37 “Hãy nói với Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, và cậu ta sẽ lượm các lư hương lên từ giữa chỗ cháy và ném lửa ra xa, vì chúng là thánh.

38 Các lư hương của những kẻ tội nhân chống lại linh hồn mình này thì hãy làm chúng thành các tấm bẹt bọc bàn thờ vì họ đã đem dâng chúng trước mặt YHWH, và chúng sẽ là thánh. Và chúng sẽ làm một dấu hiệu cho con cháu Is-ra-ên.”

39 Và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa lấy những lư hương bằng đồng mà những kẻ bị thiêu đã đem dâng và cán bẹt chúng bọc bàn thờ:

40 một lời nhắc nhở cho con cháu Is-ra-ên để người ngoài không thuộc chính dòng dõi A-rôn sẽ không đến gần để đốt hương trước mặt YHWH, và không trở nên như Cô-ra và như hội chúng của hắn, như điều YHWH đã phán cho ông bởi tay Mô-se.

41 Và cả hội chúng con cháu Is-ra-ên cằn nhằn chống Mô-se và chống A-rôn vào hôm sau rằng: “Các người đã giết chết con dân của YHWH!”

42 Và thế là khi hội chúng đang hiệp lại chống Mô-se và chống A-rôn, thì họ quay mặt sang Lều Hội Kiến, và kìa: đám mây bao phủ nó và vinh quang của YHWH hiện ra.

43 Và Mô-se và A-rôn đến trước Lều Hội Kiến,

44 và YHWH phán với Mô-se rằng:

45 “Hãy lên khỏi giữa hội chúng này, và Ta sẽ kết liễu chúng trong giây lát!” Và họ sấp mặt mình xuống,

46 và Mô-se nói với A-rôn: “Lấy lư hương và bỏ lửa vào nó từ trên bàn thờ và để hương, và mau đi đến hội chúng và làm lễ đền chuộc trên họ! Vì cơn thịnh nộ đã phát ra từ trước mặt YHWH: tai họa đã phát khởi rồi!”

47 Và A-rôn lấy như điều Mô-se đã nói và chạy đến giữa hội đoàn. Và kìa: tai họa đã phát khởi trong dân chúng. Và ông để hương và làm lễ đền chuộc trên dân chúng,

48 và đứng giữa người chết và kẻ sống thì tai họa được kìm lại.

49 Và những người chết bởi tai họa ấy có mười bốn nghìn bảy trăm, bên cạnh những người chết về vụ Cô-ra.

50 Và A-rôn trở lại với Mô-se ở cửa Lều Hội Kiến, còn tai họa đã được kìm lại.